1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 84 Hà Nội - tập 4 :)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 31/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thi bài Speaking đầu tiên, may mắn thế nào bốc fảI câu dễ nhăn nhở, hôm nọ nghỉ học bị chúng nó đùn lên nói thứ 2 chính ra lạI sướng, đỡ sốt ruột đỡ nóng. Hôm nay nóng như lò thiêu :?T( Lúc về rủ mấy đứa ăn sữa chua dê cho đỡ nóng, nhân tiện khao lương :D Hàng kem tươi Ngọc Khánh chuyển đi đâu mất mớI tức, nóng fát điên chỉ thèm ăn kem. À, có hàng Nhà Chè mớI trên Giảng Võ (bi h mình mớI biết :?>) ăn cũng ngon, mát mẻ fết nhưng hơi đắt so vớI quy định, Tổ Yến 50K/bát hôm trước thằng Nguyên khao mình vớI Hương vào đấy mở mang kiến thức, thật cũng ko ngon lắm nhưng? đồ fzi mà :D
    Nóng thế này chắc là hè xừ nó mất rồI tâm trạng fát nhở 1?2?3?
    Vết thờI gian?
    Đêm xôn xao giấc mơ về cuốI hạ
    Vẫn thoảng bay truyện cổ tích xa rồI
    Thu ko biết trót 1 lờI nói dốI
    Để nỗI nhớ xoay hoài theo xác phượng rơi
    BởI đêm nay mùa hạ bỗng cất lờI
    Tí tách giọt buồn trót rờI mắt lá
    Rơi xuống đất bỗng hoá thành xa lạ
    Hắt xuống hư như bóng tiếng thở dài?
    CuốI chân trờI thu dẫu có nhạt fai
    Vẫn lấp lánh 1 màu vàng bốI rốI
    Mây xa lắm theo gió về ko nói
    Để nắng nhạt hoài vết cũ trước thềm rêu?
    Ví von ẩn dụ thế này thì hehe-hoho-haha cũng chả hiểu :D Hị, tốI hôm qua ngu xuẩn fa sữa ngứa tay cho 1 thìa Nescafe thế là mất ngủ cả đêm, nhắn tin lung tung mà chúng nó ngủ hết mớI tức chứ, thế là lôi máy ra chơi game?
    Bô lô ba la ca ca quách tỉnh !@#$%((*&@#$#
    Khà, hết sentimental rồI, dạo này đang crazy vớI game giếc, download suốt ngày vào máy chị thôi :D Máy mình ko lưu đc nhiều có cáu sườn ko, ghen tị quá hừm nhưng ngườI ta có nhiều nhạc hay hơn :x Home alone dễ thương ko thể nào chịu đc í, Triple, Bubble hí hí đủ hết còn Scooby doo vớI Finding Nemo nữa, Flinstone cũng hay lắm. Bubble TAITO của Nokia tớ siêu kỉ lục rồI =)) Máy ấy down đc nhiều chưa? Dạo này thấy hihi trên mobile suốt Thiệt 1 cái tớ ko có screen saver nhiều hình cute cực kì, hun nhau chùn chụt :D yêu ko chịu đc, cả em đần đã đần này còn đần hơn. À, rinoa còn làm đc skin Me2U thích ko hè này ta cũng sẽ có khà khà? Bọn UK p/o sh* sh* sh* !!! chưa thấy thư mà khéo bọn ấy về rồI tớ mớI nhận đc cũng nên,Yên hâm ơi máy tớ ko đủ chỗ để down thêm application nữa đâu, tớ thích game hơn, ấy làm cái game me2u đi Chị D bảo mình bị loạn ngôn rồI, chắc cũng fảI điên cuồng vớI cái máy, tranh thủ down nốt, mấy hôm nữa vina khoá cả thuê bao thì ốm tiền :P
  2. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    có thức mới biết đêm dài, thức nhiều lại thấy ngày dài hơn đêm.
    hẹ hẹ đêm ngắn ngủi thế mà mình làm được bao nhiêu việc, suy nghĩ nhiều việc cũng thông ra nhiều, nhưng nhiều việc cũng chả đến đâu, nhưng cuối cùng lại fụ thuộc vào hành động sau này của mình?! sẽ mang đầy cảm tính.
    trong 1 đêm mà bao nhiêu khoảng khắc của những kỷ niệm xưa, cố nhân, tình cảm, suy nghĩ ...đều trải qua và bi h thi OL viết nhật kí, nghe nhạc ,
    thôi cố gắng ngủ giấc tẹo nữa sang nhà thằng Quềnh tập nhạc....hí hí chả mấy khi mình cảm thấy thoải mái để nói toang hoác thế này cả
  3. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội sau một đêm mưa :).
    Cả ngày hôm qua trời nắng như điên như dại , nóng kinh khủng , buổi tối đi đường mà vẫn thấy nóng :).
    Ấy thế mà tự dưng đêm qua mưa một trận như trút nước , chả nhớ rõ là mưa lúc mấy h nữa :) , bất chợt lúc trời mưa tỉnh giấc cầm cái điện thoại lên định nt nhưng nhớ ra là hết tiền rồi nên thôi , lại nằm xuống và nghe mưa , không thể nào ngủ được nữa .
    Mưa xối xả , mưa ầm ầm như cuốn trôi đi tất cả cái nóng nực của ban ngày, cuốn trôi đi tất cả mọi thứ thuộc về ngày hôm qua , để rồi sáng ngày hôm sau trời lại quang , không khí thật trong lành , mát mẻ ,làm cho người ta có cảm giác khoan khoái , thoải mái :).
    Mưa làm cho thời tiết dịu đi , làm cho những cái đầu nóng cũng nguội lạnh, làm cho cái cảm giác buồn , chán trở nên thanh thản hơn :). Buồn cười thật ,nghĩ lại vẫn thấy mình ..trẻ con :"> , tối qua lúc ngồi đó chả hỉu tại sao trong đầu lại có cái ý nghĩ ..ghen tị với bé con :), lúc đó tự nhiên nghĩ ước rì mình là bé con lúc đấy nhỉ :">.

    Con người đôi khi có những ý nghĩ thật buồn cười , có những cảm xúc rất kì lạ, vui, buồn , hạnh phúc ,c hán nản , tủi thân, cô đơn , ghen tị....... nó cũng biến đổi chẳng khác rì thời tiết cả, lúc nắng lúc mưa chẳng biết đường nào mà lần :).
    Một buổi sáng đẹp tuyệt vời , cam giác thật thoải mái , khoan khoái , đi lang thang một lúc ---> muộn h học mất rồi ---> bùng tội lỗi wé , Amen hôm nay lại học Toán đấy , hôm qua cũng học Toán . Dạo nì mình may lém ,ước cái rì được cái đấy , sáng hum qua đang h Toán , tự dưng nhìn cái điệnt hoại rùi ước , ước rì nhận được 1 tn lúc này...--> 30'' sau nhận ngay được một cơ số tn , vui lém lém :).
    Hix vớ vẩn quá , lung tung quá , đang vít cái rì thế này .
  4. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay thấy đường ướt
    Khỉ thế
    Đêm qua thế nào nằm ngủ chẳng biết cái gì
    Mà cái xó của mình thì có mưa đổ zời cũng chẳng biết đấy là đâu
    Mùa hè.......
    Nóng như điên
    Vẫn đắp chăn bông
    Chẳng sao
    Lạ thật
    Cứ càng nóng càng đắp chăn càng thấy mát
    ...........Đêm qua lôi hết đĩa nhạc này tới đĩa nhạc khác ra nghe
    Định là cứ thế thức
    Rồi viết được một cái gì đó
    Có thể gửi
    Hoặc không
    Rồi càng thức
    Càng thấy mình đang nghĩ
    ............Không thích nghĩ tới những điều đó nữa
    Ngủ
    Cố ngủ sau gần 10 lần bật đèn ngồi bật dậy
    .............Chẳng biết cái gì
    Hoá ra đêm qua mưa to
    .............Có bị đau không nhểy

  5. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    rất tiếc ko có chữ quờ nào cả ơ mà chữ đấy ko fải đọc là quờ, là ấy cơ
    Lan Hương đắt à, tớ mới chỉ vào đấy ngó thôi chứ đã khuân được cái zì về nhà đâu, hehe mà ấy sinh viên vượt sướng chứ tiết kiệm zề hè này về fải vào đấy nhặt dép
    skin you-to-me tớ cũng có chứ đừng nói là me-to-you 1 máy là foreverfriends, 1 máy là me-to-you, soooo cute tớ bây h 2 tay 2 súng rất là sành điệu, hệ hệ mỗi tội toàn dùng để chơi game mới xem h Bắp bầu TAITO của ấy đỉnh là mấy thế, tớ chơi bẹt tay cũng có 9K thôi
    vừa mới đi xem film "Troy" về, toàn cảnh uýnh nhau với cảnh ấy ấy, ngại ghê hêhê, thực ra cũng chả ngại lắm film có Orlando Bloom trong The Lord of the Rings mới cả Brad Pitt Orlando sướng vật, film nào cũng như film nào chỉ fải đứng bắn tỉa khác mỗi cái film kia tóc bạch kim ép, lần này nâu xoăn, mốt fết
    p/s: bô lô ba la quên ko nói 29/6 mới thi xong
  6. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    TAITO mình đc có 18630 đổi lại mắt cận 1 rồi hụ hụ chơi đêm quên ăn ngày quên ngủ :D Trò Chicken Run bắt trứng + gà con khó cực, con gà mẹ nó toàn chặn ko cho nhặt thôi . Mà bên đấy tính xiền thế nào, ?$/min. Ấy dùng nokia gì thế, dễ 6100 lắm Nếu còn memory thì down cả Flinstone cũng hay, chắc mình bới tung cả cái dream3r lên mất rồi :">
    À, quên chưa hỏi xem Freaky Friday chưa? Vui cưc hihi... mình mà đổi cho mẹ 1 ngày thế thì lắm trò hay :D Mà nhìn bộ trống với con guitar điện fê thế, có 1 con giật lên giật xuống suốt ngày thì fê lòi mắt, lại còn sẵn bộ tóc dài rồi
    Về muộn thế nhưng ko sao, đỡ bị distracted :P nhưng mà lúc đấy Vân fly away rồi hic!
  7. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    hơ... 2 mụ này quê nhỉ :D... taito mình đc 30k :D...
  8. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    chó thật, *** làm được cái gì cả, b h mưa cho mát nhỉ, thôi xuống nhà làm bát my` tôm đổi ko khí
  9. rinoavn

    rinoavn Guest

    KHoe phát
    [​IMG]
    Bạch ơi, cái Me to you cho 6100 tớ làm xong rồi.Một cái thì chỉ thay đổi icon với wallpaper thôi , còn một cái thì tớ thử viết java để force nó thay đổi cả cấu trúc. Nhưng mà :D chưa có máy để thử, tớ chỉ test trên một cái simulator của S40. Hy vọng là nó work. Để tớ thử đã, không nó bung con máy của ấy thì toi.
  10. rinoavn

    rinoavn Guest

    Cái skin trên trông cute nhỉ :D Tớ làm cả pucca với Mashimaro nữa. Riêng con mashimaro còn làm bảng điều khiển hình tròn với icon là mặt mấy con thú ngộ lắm.
    Dạo này đang thi :D quyết định không nghịch máy tính nữa rồi :P. Không viết game cho ấy đâu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này