1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 84 Hà Nội - tập 4 :)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 31/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rinoavn

    rinoavn Guest

    Quên không khoe thêm :D hi hi :D cái skin Final Fantasy lần trước ấy, tớ bán được 40 đô rồi đấy :D . Hy vọng cuối tháng tăng nữa :). Trừ khoảng 10% dịch vụ ra, số còn lại chắc cũng đủ tiêng ăn kem :D
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Êu, viết thế nào bé thôi nhớ, tớ ko còn đủ bộ nhớ nữa đâu Ấy làm nó chạy nhanh quá ko kịp nhìn mấy cái icon :D Cũng xinh xinh nếu nó vào máy tớ
  3. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    sao cái topic này vắng thế! hẹ hẹ thế lại hay
    mình thích mùa hè, nhưng chưa bao h có duyên với mùa hè. thích mùa thu sâu lắng. tất cả những gì mình có đều thuộc về mùa thu
    mùa thu ơi mau đến đi, chỉ cho tao 1tẹo hè muôn thôi, chỉ cần thế thôi
    ghi vào nhật kí để nhớ đến rằng mình đã có cảm giác, suy nghĩ như lúc này
  4. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Ngày
    Tiết 3 vào muộn ... đang ngó nghiêng xem cô đâu để xin vào vì bọn lớp mình trật tự 1 cách đáng ngạc nhiên ( sự im lặng của bầy cừu ) thì chũng nó nhao nhao lên , vẫy tay rối rít bảo vào đi , cô ko có trong lớp " cô đi chơi rồi " mình còn nghe thấy đứa nào nói là " lưu manh giả danh trí thức " ---->
    --------> nói cho biết bạn nhận ra giọng roài đấy nhá , cứ liệu hồn , hôm nào bạn xử lý luôn 1 thể chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả , cứ chờ đấy
    Sáng , mấy ông bạn của ba sang rủ đi câu cá ( phấn đấu sau này mình cũng đi câu cá như thế ) . Mới sáng ra đã uống nửa chai rượu , thuốc đốt liên tục -------> làm liên tưởng ngay đến mấy bạn HĐH ---> chắc tương lai cũng thế ,lo cho các bạn quá cơ ...
    Được Ciao.007 sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 15/05/2004
  5. xeko_mo_nhon

    xeko_mo_nhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không ghé mắt vào cái hội trong này. Không thấy em Xuka xinh xắn của mình lên nhiều lắm, đâm chán quá.Chẳng hiểu dạo này em còn đú đớn với thằng Nôbita không. Mình mà nhìn thấy mình về mình mách. Lúc đấy thì tha hồ mà ăn chưởng của bố mẹ, nhỉ em WC nhỉ.
    .............Lâu không nhớ lại cái hồi mà em ý chat với mình. Một điều ấy hai điều tớ.Lại còn rất quan tâm mình, nghĩ lại những lần đấy mình cũng khốn khổ, tất cả cũng chỉ vì chữ yêu Xuka. Đêm hôm 12h gọi điện sang định bụng gặp mẹ em ý để mách, ai dè dính ngay bà chị làm cả đêm hôm đấy mình không ngủ được, đã thế còn tốn xiền điện thoại của mình nữa chứ. May là gọi đến lần thứ 3 thì em ý nhấc máy, cái giọng choe choé của em ý làm mình cũng hết hồn.Nhưng vì thương em ý nên chỉ răn đe vài câu chứ không có mách bố mách mẹ em ý làm gì, sướng nhá.
    .......Đợt rồi bố mẹ mình cho mình sang Mẽo (khoe tí cho thèm).Định bụng bảo bố mẹ cho dắt cả em Xuka xinh xắn sang nhưng lại thôi, em ý đi thì thằng Nôbita ở nhà nó sẽ không gây nên tội, như thế thì mình sẽ không được mách, như thế lại đồng nghĩa với việc lưỡi của mình sẽ bị ...cùn.Thế thì không ổn với cái danh của mình.
    Nói một lúc tự nhiên thấy đói bụng. Chẹp...lại nghĩ đến cảnh trước khi ăn mình phải đi soi gương, thần gương phải bảo mình xinh mới ăn được, ko thì lại ăn không ngon. Ăn xong còn son phấn tí để đi ngủ, nhỡ đâu trong mơ lại gặp em Xuka xinh xắn thì lại tiếc.
    Thôi.....mình thăng
  6. bone27

    bone27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    ... to : ấy nói với tớ rằng nó đang thay đổi , tớ cũng chẳng quan tâm lắm , vì với tớ nó có thay đổi hay ko đối với tớ cũng chẳng có ý nghĩa rì , chắc tớ là người ích kỉ , không tha thứ cho ai bao h , có lẽ thế , tớ cũng ko biết nữa , nhưng đối với tớ nó không còn tồn tại , tớ sẽ không bao h bỏ qua những gì nó đã làm với người đó -- dù người đó không phải là tớ , mà còn vì nhiều thứ khác , nhưng loại con trai mà đi lợi dụng con gái --- ko một chút bản lĩnh nào thì chỉ đáng cho vào sọt rác thôi ... tớ mặc kệ , tớ ko bao h bỏ qua chuyện đó , có thể sau này tớ sẽ cố gắng để đối xử với nó một cách bình thường nhất , nhưng tớ nói trước cho ấy rằng đó là tớ giả vờ thế đấy , tớ ko bao h bỏ qua đâu ...không bao h
  7. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Hum nay thế là thi xong rùi! Mới sáng mở mắt ra, bật di dộng lên đã nhận được cái mess. Ng ta chúc mình thi tốt, mà có cần fải chúc mình với giọng điệu " chọc ngoáy con chim kú " thế không nhỉ! Dưng mà nhận được lại thấy vui vui, thấy tự tin lên nhìu .
    Thi lâu ơi là lâu, sao mà khốn nạn thế, bắt con nhà người ta ngồi lì 1 chỗ thi liền tù tì từ sáng đến tận trưa.Không có lòng thương ng gì cả . Thi xong mấy đứa quay ra hỏi nhau xem làm bài thế nào. Thấy đứa nào cũng tí tởn, mặt hơn hớn đều có câu zả nhời như nhau "tick trên cơ-sở-khoa-học ". Mà cơ sở khoa học thế nào thì ứ giải thích được. Theo cái kiểu đoạn này tao không hiểu, thấy " thích a hơn thì tick a, thích b hơn thì tick b "
    Thi xong 1 fát tưởng được thảnh thơi về nhà an dưỡng thì con ghẹ nó rủ đi ăn trưa. Thôi thì đi ăn rùi cùng về cũng được, đằng nào cũng đang đói . Ai dè con dở hơi nó không mệt, còn .......đi dạo nữa, lúc ăn thì ăn có 1 tí ( mình cũng " fải " ăn theo chứ cứ như mọi khi thì nó lại tưởng mình là "...." mất ). Lúc đấy mới chợt nhớ ra nó thích đi bộ với ăn ít để ......giảm cân . Mình vừa mệt vừa đói rã họng
    Bò được về đến nhà lăn ra ngủ như chết. Mẹ mà ở đây chắc thế nào cũng " khổ thân con tôi " . hị hị ......
    Ngủ dậy xong tắm rửa và mò đi kiếm cái măm ..........( lại ăn ) Lên net thì nhận được cái mess nữa chúc mình thi tốt. Rõ vô duyên, thi xong rùi mới chúc .Xong rùi thì........đọc fần tiếp theo của " tìm trong nỗi nhớ ".......Cái tiểu thuyết dở hơi câu của mình mất mấy lít H2O . Đọc xong chỉ sợ .............
    Mà thui, chẳng có hơi nghĩ linh tinh.................
    Ước gì được như ở nhà.................
  8. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    DI TAY NGUYEN......!
  9. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thấy mình cai ...net giỏi phết ! he he 1 ngày /5'' đúng là bố của đỉnh
    -Hôm qua đá bóng chả hiểu thế nào dạo nay đá đấm ra làm sao ma toàn thua đậm=> bách nhục Hôm qua buôn với con bé.... Nghe tin động trời . Em ơi ! Nếu mà được như thế thật thì anh giai em zui lắm đó . Mỗi tội bi giờ anh giai ko có thời gian mấy để nghĩ đến chuyện đó rồi . 3-6 em ruột anh về he he đang định đánh quả he he
    -Sáng nay thức dậy nhớ lại tuần vừa rồi thấy mình tệ nạn thật hic hic từ DH đến bạn bè ....( bị lôi kéo ko phải lỗi tại tôi đâu ) mất 1 cú gọi di động để nghe 1 thằng điên nó lảm nhảm về em gái nó ( em gái nó là bạn mình ) bực thật ko phải là bạn ông đã nói đểu cho nhục mặt rồi
  10. Xuka_xinh_xan

    Xuka_xinh_xan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Xúc động quá Xeko mở nhọn vẫn nhớ đến mình, hành trình fúc đáp của mình dài quá Xeko ạ, tớ fải log in mấy lần mới tìm đc cái pass đúng căn bản ngày xưa cái nick này của bạn Bách - cái bạn mà ấy cứ bô lô ba la ở trên đấy :))
    Nghĩ lại thấy Xeko giỏi thì giỏi mách lẻo thật đấy cơ mà có cái tính đa nghi cả ghen quá, về sau em nào yêu fải anh Xeko thì chạy xa 3 bước, Xuka ngày trước muốn góp ý bác F.F xin bác thay đổi cốt truyện, vì Xuka thích Xeko nhà giàu hay đc đi Hốc kai đô, có xe hơi riêng, nhà lại to nữa... nhưng bi h thì chán Xeko rồi, Xuka quay lại thích Nobita vậy
    Nhưng Nobita bi h cũng đi đâu mất rồi í chắc theo Chaiko mạt mụn rồi Nobita về chơi với Xuka xinh xắn đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này