1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 84 Hà Nội - tập 4 :)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 31/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Rut : dang cha bit di dau day
    Rut : chan the
    Rut : hic hic
    Sapchet: he''
    Sapchet: sang gia lam choi
    Rut: nha em ha
    Sapchet: chu con nha ai nua
    Rut : the sang day
    rut:có vụ rì hay ho
    Sapchet: sang day anh em minh` tam su.
  2. lecobusier

    lecobusier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Thèng bịa chuyện
    Trời hôm nay nắng đẹp quá
  3. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Hic ! Đặc sản Gia Lâm
  4. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    là cái ri` thía
  5. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Sáng...
    Xe hỏng
    Đi xe ôm
    Trời mưa
    Dính luôn...
    May mà chưa ướt
    Lại nhớ tới cái vụ hôm đi cùng SC, đúng là số con này đen như ...dog. Mưa gió ầm ầm mà về ngồi nhà nó thì lại không còn hạt mưa nào, đã thế nó còn nắng to mình mới ức chứ lại. Buồn cười tập 2 là bố của SC cứ nằng nặc đòi mua lại cái quần mà mình đang mặc. Lại chẳng mua, nghe quảng cáo đã phát khiếp rồi: "Trời mưa chẳng lo ướt quần vì cứ mưa là tụt ống".
    Khổ quá, đến lúc ra về rồi mà bác vẫn cứ ..."mày bán lại cho bác cái quần này đi,bao nhiêu?"
    8giờ sáng SC điên gọi điện sang mình lại cứ tưởng là chuông đồng hồ reo, khổ thân con bé dính chấu quả di động vào mình, hehe...căn bẩn là hôm qua đọc truyện khuya nên là mới thế. Nhưng mà cái chuyện công nhận là nó hay thật sự. Hehe....Hôm qua mà không nghĩ là sáng nay phải dậy thì đã đọc hết cả quyển rồi cho nó nhanh, sớm chợ.Đang đến đoạn gay cấn.
    Không hiểu ở đây có bác nào đọc Hồi ức của geisha chưa nhểy
  6. lmfornothing

    lmfornothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Quyển đấy thường thôi mà.
  7. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    [r2)
  8. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    ngày hum nay toàn chuyện bực mình. Có gì đâu nhỉ ........nhưng mà cứ cãi nhau. Toàn chuyện linh tinh không đâu . Tại không hợp, không hỉu nhau mà. Với cả nó còn trẻ con wá, nhìu khi lớ ngớ fát cáu. Hum nay tức wá fi vèo 1 fát, hỏng mất cái bút chì ( bút chì xịn, xót wá ). Hum nào cũng thế, fải vài trận dưng muh sau đấy lại thôi, coi như chẳng có zì. Lại cười toe .
    Nhận được mess của papa, thích thế .
    Lại có cả mail của mama nữa . Bu dạo này nhí nhảnh thế. Đọc mail của bu xong thấy vui vui, nhẹ lòng, quên luôn mấy chuyện vừa xong.
    Thấy bảo cuối tuần này được đi dã ngoại . Không bít được đi mấy ngày nhỉ ! Cứ sướng cái đã
    ..............cơ mà you ở đâu nhỉ .........
  9. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Gia Lâm ở bây giờ xa lắm Rut ạ,hôm qua là đặc sản Long Biên
  10. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Ngồi hàng net gần nhà cũng sướng,sau này có chỗ để chơi roài,đỡ phải đi xa.Hôm nay trời đẹp,chiều nay đi xuống cho VA,hehhe,ko biết thế nào.Lại chưa ăn trưa nữa chứ,ngồi được lâu phết,đi ăn rồi về vậy.Ứ ngồi nữaCảm giác lâu lắm mới post bài
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này