1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 84 Hà Nội - tập 4 :)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 31/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    ăặc.. tui đi thi môn thứ 2 vê? ma? lo?ng buo?n rươ?i rươ?i cha? muốn đuô?i ruô?i trên mufi..b hê hê
  2. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    hè hè,chuẩn bị đi họp
  3. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Thế nĂo m>i lĂ ko c. 'ifn hả ấy, 20 tu.i cĂ con 'Ăn chĂu ''ng thĂ lĂ hi?n 'ại Ă mĂ tĂnh t> vừa giĂ vừa khĂ tĂnh ko 'c hi?n 'ại như cĂc bạn hĂ hĂ...
  4. rinoavn

    rinoavn Guest

    Uh cĂng nhận bọn 'ấy 'Ăng lĂ lạc hậu ,chả hifu biết gĂ cả :D . Mấy giờ r"i mĂ cĂn 'f lại "con 'Ăn chĂu ''ng" lĂm phải Ăm, rĂt cũng Ăm m>i lĂ giỏi chứ :D
  5. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    ấy nữa, xê ra, ăn nói lung tung Ôn thi đi, tớ cũng sắp thi rồi, thi sát nhau quá, chết toi tôi mất
    Bận lắm, bận lắm.... sắp thi rồi
  6. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay farewell party chia tay Chau, chẹp Chau đúng là ko thể hát đc, thà ''you sing it best when u sing nothing at all'' còn hơn , hụ hụ bị Chau tra tấn bài American Pie của Madonna, kêu là chỉ biết bài hát đấy thôi, ko biết gì nội dung fim hết
    Hôm nay đến lớp cứ buồn buồn sao í, chả hiểu vì đêm qua chat với thằng Nguyên hay là vì sắp kết thúc 2 năm học rồi, vèo 1 cái là xong, nhớ lại buổi cuối cùng ở lớp chia tay Tina năm ngoái thấy quyến luyến khủng khiếp, cứ chia tay là thấy nao nao mặc dù ... đi thi gặp nhau lại toe toét í mà. Ko những thế vào hè còn vui gấp bội :D
    À, chưa kể nhỉ, anh Hải Anh mới về hôm thư 3 vừa rồi, mua cho mỗi chị em gái 1 cái áo len trắng mặc vào chỉ nhìn thấy đầu gối trở xuống to dã man (hehe thế mà đứa nào đòi mua áo cho mình, may mà mình sáng suốt ko lấy áo :D) Bi h tại cái lúc này này, cả nhà đang ăn uống trên nhà mẹ Huyền thì mình fải ngồi đây 1 mình, tủi thân quá đi mất, mọi người nói tối mai mới tổ chức rồi cơ mà, hoá ra lừa mình Ngày mai Sương Mai về, nhà mẹ Hằng ra HN iu thế chứ nị, kiểu này mình ko biết ôn thi thế nào đây, lịch đi chơi dày đặc rồi. Chỗ nào cũng muốn đi cơ, chả mấy khi mấy anh chị em đc đông đủ thế này ko đi thì fí I love my great family (not the small one :|)
  7. rinoavn

    rinoavn Guest

    Híc ngưởi ta bênh mình mà nói thế à ? >Ghét thế.
    Sáng nay mệt bơ phờ.. cả đêm qua không ngủ ... thức với quyển sách lý và .. coi độc cô cầu bại (he he lớn thế này còn xem phim chưởng). Đã thế sáng này còn phài qua giúp con bạn pack đồ, khiêng suốt từ tầng 3 xuống tâng một, rồi lại khiêng lên ô tô.. híc mệt quá..
    Hôm nay cũng tranh thủ tạt qua selffridge kiếm nước hoa cho đứa nào đấy .. Lang thang một lúc, sau khi hít hít hà hà (và nhận được một đống nước hoa free he he đồ khuyến mãi nhưng cũng xịn phết ) thì thấy tịt hết cả mũi .. cuối cùng lang thang thế nào lạc vào khu bán bánh kẹo .. Ăn vụng được một lúc thì cũng thấy no no (thay bứa sáng). Coi như hôm nay có thu hoạch ..
    Mà vẫn phân vân quá ... boss intense , Zodo, paradise thì lọ nào hay hơn nhỉ ?
  8. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Chán ghê, dạo này mình làm gì cũng bị mọi người ra xua và bắt đi học. Đến khổ, lớn đùng mà riêng chuyện học thì cứ nhắc như trẻ con lớp 1 ấy... khổ hơn nữa là càng nhắc mình càng thích chơi... đến ngán. Mai tranh thủ đi chơi phát.. chẹp, thi với chả cử... sao càng lớn mình càng lười học thế nhỉ?? hồi bé lười học cũng không lười như bây giờ
  9. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0

    Ối giời, chán như con gián...
    Học mãi còm cõi mà chẳng ra sao... Sắp thi roài đây!
    Bao giờ mới hết 4 năm rươi rưỡi ở cái trường mà chúng nó học như cày thế này nhể?
    Shoneti kia, đi chơi fải rủ ta chứ? Đang đau khổ lém đây... ko đc đi xe máy vì ... gây ra tai nạn hơi nhiều ... mà đi xe bus thì chẳng khác gì bị giam lỏng... Fát rồ!
  10. rinoavn

    rinoavn Guest

    Hôm nay thi thực hành lý, hôm qua thì chả thấy lo gì cả, sao hôm nay lại lo thế. Hôm qua đi ăn uống về xong định học bài nhưng lười quá thế là đi ngủ luôn, hẹn sáng nay 5h30 dậy học :D , nhưng lại lên mạng đọc tin đến giờ này thì .. vừa vặn để đi đến trường :(.
    Thôi không sao :D . Chắc là không đến nỗi tệ . amen :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này