1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 84 Hà Nội - tập 4 :)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 31/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0

    Josh & Dan 1 đứa thì cute, 1 đứa thì handsome hic... 2 con cùng béo vặt lông con nào :D Chúng nó ở HN có 1 tuần thôi, hôm đầu tiên xuống Vita làm hội thảo present về vụ học hành bên đấy, hôm nào cũng đi ăn tướt mướt với nhà mình. Đc tiếp đón nồng hậu, Josh luôn là VIP of the meal híhí, vegetarian muh :D đến là thèm thuồng với các món làm riêng cho chú ý, nhưng có 1 câu là sao nó vẫn béo.
    Dan thì thôi rồi, đẹp trai mê mệt đã thế còn nhảy giỏi, oánh piano cực đỉnh chơi hết jazz đến classical rồi lại nhạc jive -> cu này tán em nào đổ em đấy Hôm qua lên mẹ Vân vác máy đi chụp toé loé như kiểu vào tham quan bảo tàng, chúng nó vứa sang Nhật tuần trước -> nhà giàu sụ travelling suốt. Bé Josh 2 tuần chưa đc ăn Chocolate cake -< ko ngày nào nó ko làm, tức là 2 tuần rồi cu cậu chưa đc măm -> nó làm cho cả nhà ăn, ngon dã man. Đây là lí do vì sao nó ăn chay muh vẫn to đùng béo mượt thế :D -> cute dã man, quỳ xuống đất ngắm bé rùa suốt, mà còn sợ đi 3 tháng về thì mất người yêu nữa Đúng là bọn Mẽo
    Hôm vừa rồi đưa 2 đứa đi hát karacule, như đã kể, chúng nó crazy hét hò như vượn, vui dã man, kết quả là mình đã nhảy nhót đủ tợn Dan dạy mấy cái technique xảo quyệt vật , u don''''t know u have bone until u start dancing :D -> ko hiểu nó học biology or art nữa?? Bọn này cũng hay nói xấu nhau :D lúc thằng Dan đánh đàn thì Josh ra nói nhỏ với mình ''nó thích show off đấy thôi'' :D Còn lúc Josh làm bánh cả nhà khen thơm ầm ĩ, riêng Dan kêu ''uh nếu mà có thể nuốt nổi '' hehe...
    Mấy hôm đi chơi đều vui cả, chiều nay còn đi shopping có sponsor với bọn trẻ con, mua đc cái này :x cuteee
    Anyway, sắp thi rồi đấy, tỉnh ngộ lại đi
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Vui quá :x:x chị DH (chị Ruồi í Zút :D) đc điểm TA cao nhất trong đợt thi cao học vừa rồi, sướng cứ như mình đc điểm cao nhất ấy, bõ công bỏ ra Thật là ý nghĩa
  3. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    tiếp tục chiến dich gục đầu vào bàn học...!
  4. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    up ảnh 2 con cùng béo lên đi, tả chay như thế ko tưởng tượng đc [​IMG]
    chị Hương siêu thế, đúng là giáo viên của mình có # [​IMG] (hình như tiếng Anh với piano là 2 lĩnh vực hoàn toàn # nhau thì fải [​IMG])
    mới biết điểm accounting assignment, ngâm lâu dã man, hơn 1 tháng  nhưng cũng bõ công đợi, hihi 18/20 [​IMG] ôi, bây h thì vẹo hết cả cổ <--- can tội mặt vênh lên từ lúc có kết quả huhu
    mà chết rồi, tớ quên ko gửi birthday card cho LA, chắc ko dám về VN nữa, nó đập chết ăn thịt tớ mất [​IMG]
     
     
    Được joot sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 26/05/2004
  5. chip2stars

    chip2stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    2.064
    Đã được thích:
    0
    Nắng vỡ đầu . Bị một thằng ở đâu chẹt xe vào chân đến giờ vẫn còn ê ẩm . Hôm nay mình bị lên thớt mà vẫn vui . Nóng ! Chạy đi ăn cái gì rồi tối nay lại bị phỏng vấn tiếp . Cũng vui !!!
  6. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục.... ! Lạy chúa cho con thoát kiếp nạn này ! Con mà ko qua thì con thề sẽ ******** làm tội bệnh nhân tương lai của con ( Nói thế thôi chứ mình thì )
  7. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Gớm ! Nghe nhân đạo chưa ......Biện hộ nghe giống pác sĩ "nương" thiện fết !
  8. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Thế là chả còn ở nhà được bao nhiêu nữa,chán thế ko biết.Nghĩ mà thấy buồn ghê,ở nhà với bố mẹ chả được bao nhiêu,cứ tưởng ra lần này lâu nên cứ nhơn nhơn,lại về quê cho 1 tuần nữa chứtính ra ở nhà chả được mấy ngày.Mà đã bảo lần này ra có nhiều chuyện phải làm lắm,thế mà chưa thực hiện được bao nhiêu cảgiá mà được ở lại thêm nhỉ?Tính ra bây giờ mà mình vào,đến tháng 8 chắc cũng được nghỉ hè,nhưng mà ko ra nữa,ở lại trong đấy,đến cuối năm,ào lần này hơi bị lâu,đến 7 thángnhưng mà cố gắng học xong rồi thì cuối năm ra trường,về nhà luôn ,khỏi lằng nhằng.Mà càng gần ngày đi,bao nhiêu cái để làm mà chưa làm được cái gì thế này,sao lại thế nhỉ?
    Chiều nay đi cafe ko biết thế nào đây nhỉ?Hôm nay mới là buổi đi đầu tiên với Cafe8X Ơ mà thế nào nhỉ?Lúc đầu cứ tưởng còn ở lâu,đang định làm phát,nhưng mà dạo này lại đang...........chuẩn bị vào nữa chứ,đành thôi vậy.
    Sáng nay tâm trạng đỡ hơn hôm qua,thoải mái hơn.Tối qua thức đến 3h mà vẫn ko ngủ được,sáng nay 6h đã dạy rồi.Công nhận mình giỏi thật.Thế mà vẫn tỉnh như sáo,hâm thật.Dậy làm giúp bố mẹ khối việc,làm nốt chứ chưa giúp gì được,toàn làm bố mẹ lo lắnghôm qua mấy lần tí khóc,khổ thế ko biết chứ may là...............nhưng dù sao nếu khóc thì cũng tốt hơn,lâu lắm rồi chưa.......Mà qua nhà mấy đứa bạn,ôi,chán thật,bao nhiêu chuyện mà...................Sao lại thế cơ chứ,cái trường điên rồ này
    Đi về kiếm cái gì ăn nốt,chiều còn đi,ko biết mẹ có gọi điện về ko đây.
  9. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Sáng .. đến sớm , đi ăn bún riêu , phởn
    4 tiết KTCT , thầy vừa hiền , vừa đẹp trai bị chúng nó trêu cho đỏ mặt .. bọn này gan to , đứng cạnh thầy mà giám hoa chân múa tay " Em mơ về anh " ... thầy có răng khểnh xinh thật
    Tiết 4 , đi nhổ tóc bạc già mất rồi , đang đau khổ lại còn bị chúng nó giấu dép ... đã thế đi chân đất về ..hehe LA sợ quá chạy theo hỏi han rối rít để trả dép cho mình Cao tay thật
  10. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Vừa chat voice với em xong ! Nhớ quá he he thứ 6 này nó về rồi ! Nghe giọng khác quá !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này