1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 84 Hà Nội - tập 4 :)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 31/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bone27

    bone27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay cãi nhau chí choé với thằng bạn về 1chủ đề mà mình chẳng biết cái gì , nó thì ca ngợi SDNĐ của nó , mình cũng nóng tiết lên , ra sức bảo vệ HN ... nhưng mà kể ra nó nói cũng hơi đúng , chỉ có điều đã gọi là cãi nhau thì mình ko chấp nhận là nó đúng .. thế thôi ... xưa nay vẫn thế mà
  2. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    vừa mới vào ngó profile.....eo ôi ! Nhìu gold thế! Không bít có fải hum qua ng ta đợi mình không nữa. Sorry nhé! Cũng muốn lên ngó tý nhưng muh ..........
  3. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Hic , còn gì cay cú hơn khi tưởng mình được nghỉ thể dục để khỏi phải thi thế mà bi h trời lại nắng mới nhục chứ đã thế lại không mang cái gì đi , ko biết có mượn được ai ko nữa
    Mà sao ghét lão tin thế không biết , giảng bài thì chả ra cái quái gì , pha trò nhạt thếch ... làm mình mới 7h sáng mà ko mở nổi mắt ra .. thế coi như mất cả 1 ngày tươi đẹp
    Lúc nãy đi ăn cơm nhìn thấy 1 con mèo chạy = 3 chân ... 1 chân trước chắc bị tai nạn giao thông , chẹt thành tật , bàn chân quay ra đằng trước .. đuôi thì cụt cụt , trông thương thế
    Mà dạo này đi nắng nhiều , đầu đỏ quạch , trông cứ như kiểu dân sành điệu ... bửn bửn ... làm sao đây , chẳng nhẽ lại đi nhuộm lại ... hơ cứ để đấy thi song xử lý luôn thể ... chạp , bao nhiu là kế hoạch ...
  4. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    ................ Oh my mum and dad i love you
    Sáng dậy, gợi í mẹ... hôm nay ngày gì í nhở thế là mẹ bảo uh tối rủ cả 4 bố mẹ con ra Ciao, nhưng muh tối nay mình fải đi làm thế là mẹ cho $$ coi như là tự túc mua gì thì mua
    Bố thì vừa gọi về bảo hôm nay bố sẽ fát quà cho các chị em đi ăn với nhau, tặng nhân ngày sinh nhật (ặc, bố nhầm à, con chưa SN :D) Ko hiểu mẹ có fím bố ko chứ bình thường bố toàn nhớ nhớ quên quên Hehe... tuần trước đã đc 1 chập $ nặng túi rồi -> ko fải tiền xu
    Sắp 20 rồi, vẫn còn bé tí tẹo :x:x:x Tối nay đi làm về sớm đi chơi với bọn trẻ con mới đc hì hì...
  5. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    sometimes the snow goes down in june
    sometimes the sun goes round the moon
    what am i doing
  6. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cái ngày này năm ngoái nhộn nhịp thế, ông pp dắt mình đi ăn hoa quả dầm, rồi thì thực hiện lời hứa làm cái alô, sau đấy cả 2 cùng đi mua quà cho bubu,thế mà bây giờ còn không có cái mẹt ở nhà thì 1.6 cái nỗi gì,ngu dại ngu dại quá.Nhưng mà thôi,ngày mai công cuộc hành xác hết rồi, không biết có lớn hơn được tí nào không nhưng chắc lại có chút thay đổi nữa,hic,,,đúng là hành xác.
    Bây giờ là gầy gò(không ăn được), đen(phơi nắng, đứa nào bảo nắng này không bằng nắng Hà Nội đập vào mồm chúng nó), mắt hốc hác (thiếu ngủ trầm trọng), ....Ối zời cứ gọi là mệt đứt hơi.
    Tối nay mà có có mặt ở Hà Nội thì...ôi thôi...cứ gọi là sướng toàn tập
    PP có quà chứ nhẩy? Hay có khi lại mang quà cho đứa con riêng rồi cũng nên ý chứ.
    Ai cho tôi cái kem Tràng Tiền cũng được,deck cần đòi hỏi nhiều.
    Mồm sưng rộp lên vì bị nhiệt rồi
    Suốt ngày nhá kẹo cho khỏi bị hạ đường huyết
  7. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    hôm qua nhắn tin gợi í 1/6, bị chúc 8/3 huhu
    hôm qua mới được xem Kill Bill 1 free, khẳng định chắc chắn bạo lực ko bao h là thể loại iu thích của mình
    hôm qua fởn chụp 1 sêri ảnh ở trường :">
    hôm qua....
    thôi, hôm nay quên hết chuyện hôm qua zồi
  8. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thi xong TA rồi, phew mệt hết cả người... Thi liền lúc 3 kĩ năng nhừ tử, được cái năm nay thi Listening ko khó lắm Thi xong ở lại họp hành rồi đi ăn bún chả với cả lớp, rồi đi uống nước quán Hoa Sữa gần trường.
    Chiều về thích đi dạo thế nhưng lại chả muốn đi 1 mình, gọi điện cho Thuỷ thì nó đi dạy, chị Dương lại đi chơi với ... , chán chả buồn chết, vì chuyện chị D mà mấy hôm nay mình buồn chán thế này đây Đang vui vẻ chỉ cần nhìn thấy ông kia là mình muốn đập nát cái gì đấy, điên tiết quá chả hiểu chị D nghĩ cái quái gì nữa, sh!t
    (hic, xin lỗi mọi người, đừng đọc bài của tớ)
  9. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    sodi WC tớ lỡ mắt đọc mất rồi hí hí
  10. Jelly_Fish

    Jelly_Fish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chả biết trong đầu có cái gì nữa ?
    Nhớ nhớ quên quên.
    Có có không không.
    Nhớ không ra nhớ ....cũng chẳng fải là nhớ ....
    Giá mà có bão quét sạch hết đi.
    Chắc tầm cấp 3 là đủ roài
    Chẳng ra làm sao
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này