1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 84 Hà Nội - tập 4 :)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 31/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Hic ... hôm qua thức đến tận 1h30 sáng để xem thi Miss universe ... đang nằm , nghe giới thiệu đến VN bật hẳn người lên để xem ... nhưng mừ hình như nhìn trên TV ko đẹp = nhìn ảnh chụp trên mạng
    Tự nhiên nhớ đến hôm thứ 3 cũng phải thi hoa hậu chả hiểu làm cái quái gì mà ở trên KTX phi xuống vào muộn sau thầy .. thế là nguyên 14 đứa KTX & 3 đứa khác lật đật vào sau chưa kịp gỡ rọ mõm phải đứng trước lớp , thầy lừ lừ diễu qua diễu lại , bọn ở dưới thì được thể tha hồ thầy dùi , thầy bắt xếp hàng ngang quay trái quay phải quay sau ... bọn dưới thì cứ ý éo " cho chạy 5 vòng quanh sân thầy ơi , cho trình diễn thời trang đi thầy " ----> tức điên ; may là cũng ko bị hành hạ gì nhiều , vì hôm nay thi .. nhưng mà trước khi được giải tán , mỗi đứa đều bị đánh dấu vào sổ & " tôi trừ mỗi em 1 điểm " thôi xin thầy , cộng thêm 1 điểm còn chưa qua nữa là trừ "
    Sáng .. chạy quắn đít .. xóc bụng đến tận bi h ... lúc nãy thực hành , phải vào số liệu ... hoa hết cả mắt , nhầm lung tung
  2. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi học vui thật,đúng là đi học vẫn sướng hơn ngồi nhàcười đến chết luôn,vui!mà hôm nay tay ôm 1 chồng sách,dã man thế đấy.nặng như gì,mất 700k thuê sáchTối nay về cố gắng làm mấy cái topic,sang tuần học môn mới roài,cũng nhanh phết.Cứ đà này cho học nhanh nhẹn,ra trường sớm,về nhà sớm
    Hơ mà nhận được câu này cũng thấy hay hay
    "Đừng bao giờ nói tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử.Đừng bỏ cuộc khi bạn cảm thấy vẫn còn có thể đạt được.Đừng nói bạn không yêu ai đó nữa khi bạn không thể rời xa họ.Tình yêu sẽ đến với những người luôn luôn hy vọng dù họ đã từng thất vọng.Đừng chạy theo vẻ bề ngoài hào nhoáng nó có thể phai nhạt theo thơi` gian.Đừng bao giờ chạy theo tiền bạc vì một ngày kia nó sẽ mất đi.Hãy chạy theo người nào đó có thể làm cho bạn luôn luôn mỉm cuời.Bởi vì chỉ có nụ cười còn tồn tại mãi mãi "
    Và mình cũng toàn cười
  3. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    .....lại ốm rùi........ Mỗi lần ốm là 1 lần thấy tủi thân .......rồi lại ao ước được ở nhà .......chỉ muốn bay về ngay lập tức thôi
    mà sao mình hay ốm thế nhỉ ? nằm trên giường nghĩ đến cái cảnh mom chăm chút,bạn bè hỏi thăm ...........chết quách đi cho xong
  4. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi " sáng trời nắng ấm dệp vô cùng " !
    buổi sáng đến với
    + những dòng offline "ngọt ngào" :x,
    + với tiếng chim câu "cục crù" , vỗ cánh fành fạch trên gác mái,
    + với tiếng chim sẻ ríu rít cùng tiếng hót của mấy con khướu nhà háng xóm
    + với những tia nắng mới ( tuy bị nhà đối diện che hết) nhưng hắt lên nền trời xanh rộng, điểm tô bởi đám mây hông - fản chiếu ánh nắng...chiếu vào căn fòng mình bừa bộn ngổn ngang nhưng ko thấy luộn thuộm + bửn :P
    + thưa thớt có tiếng động cơ xe máy, kèn kẹt của xe đạp, tiếng những người công nhân đi làm ca đêm về nói chuyện, tiếng bóng chuyền của bọn võ vật, tiếng lạch cạch từ cái bàn fím cũ rích...
    bi h thì năng chiếu thẳng vào fòng rồi....
  5. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    sáng học .... chiều học .... tối cũng học trời thì nóng như đổ lửa mà ngày về nhà 2 lượt, nhà thì xa đi xe đạp cũng fải mất .... 5"""" .... nhưng mà may quá mai cuối tuần rồi weekend muôn năm
    mới hai ngày học đầu tiên mà đã thía này kekekkeke tiêu roài
  6. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    trừ cái đoạn nhận offline ra còn đâu thì như đang tả Chí Phèo lúc tỉnh rượu
  7. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    1 bài học nhớ đời là fải hành động tức thời ko để cơ hội vụt mất, huhu... tức quá bây h ko biết học tiếng Pháp ở đâu đây, chắc fải chọn last choice ở trường Trưng Vương chán quá
  8. thanhhuong1712

    thanhhuong1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thế chị có học tiếng pháp ko em dạy cho,em ko lấy tiền công đâu,chị cứ yên tâm đi....
  9. bone27

    bone27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Cũng thế , cũng toàn cười , nhưng thực sự là đang phải gồng mình lên rất nhiều
  10. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi lượn Sg cùng con bạn,vui! Trời mát mẻ,ko khí trong lành khiến con người ta cũng thoải mái.Thỉnh thoảng lại nắng lên,y như tính con người.Mà cũng mua được 2 thứ cho SC roài,sẽ gửi ra cùng với của Ciao.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này