1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 84 Hà Nội - tập 4 :)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 31/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ngủ khì đến tận trưa. Người mỏi rã rời, dậy ăn cơm rồi lại ngủ tiếp đến tận gần 4h chiều, hehe...sung sướng thế.Ngày nào cũng như thế này có phải là tuyệt không .
    Chiều nay ngồi mốc người chẳng có cái việc gì mà làm, hehe....
  2. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
  3. Jelly_Fish

    Jelly_Fish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cái đấy gọi là gì nhỉ ? Nói dài nói dai nói dại..Nhìn xong,hẫng .Không perfect như mong đợi. Hờ,lần đầu tiên trong lịch sử .... Nhìn cái mặt H lúc đấy thấy...... ghét thế.Chỉ muốn bụp cho 1 nhát .Nhưng nghĩ lại,nếu nghĩ thế thì mình cũng chẳng khác gì nó .Chơi với 1 đứa tính trẻ con nhiều khi bực mình dek chịu được.Lúc dễ thương thì dễ thương là,iu ơi là iu,nhưng nhiều lúc sao thấy nó.... điêu thế,cứ như cưa sừng làm nghé í,đầu 2 roài chứ có ít ỏi rì đâu.Hay là do mình già roài ghen tị nhở ?! .Chẹp,con nhà trọc fú,k chấp .Hãy học cách nhìn nhân từ của Chúa... A men ! ( xúc miệng cái mồm mình )
    Ngày thi đập vào mặt roài mà vẫn ung dung thế này đây ....
  4. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    thích gây sự à, cảnh cáo
  5. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắc mới gặp thằng bạn , bô lô ba la vui wé :D .... Vẫn chí choé như ngày nào .... Thấy vui ! Lâu lâu được nói chuyên với nó thía này thoải mái thật,đủ thứ trên trời dưới biển.Khiếp,nửa năm k gặp đã nhớn nhanh thế k bít :P
  6. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày được ngủ ở nhà rồi
    Sướng!!!
    Cuộc sống cứ thế này có phải là yên ả hơn là bao nhiêu không.
    Tối qua được bữa đi ăn kem với bubu mà thấy cái cách của nó ăn sao mà, hic...không thể nào chấp nhận được,chẹp...lần sau không đi ăn kiwi với lại bubu nữa.
    Hè này chưa làm phát nào sang uống sữa tươi bên bảo tàng phụ nữ, hehe...nhớ năm ngoái toàn sang đấy cứ là....có dì đèo sang, chẹp...thế là mình cũng được đi xe máy đến một năm rồi đấy nhỉ? không có cái vụ gọi điện sang rồi: "dì sang đón cháu cái!",hehe....nhớ cái lần khổ nhất là dì đang đèo cái đứa quái nào bạn của dì rồi thì phải vứt nó đi xe ôm để về đèo cháu, hehe...tội nghiệp bạn dì thế.Nghĩ lại bây giờ đúng là thấy cháu dã man tàn bạo, hehe...
    Thấy dạo này dì hơi bị...hoành tráng, hơ....nhoáy cái lại gọi điện về làm phát choáng. Hôm qua chẳng hiểu sao máy của cháu lại báo là Private mess là thế nào dì nhểy? chẳng hiểu giề. Lần trước Tomato gọi cho cháu cũng thế, hehe...ơ mà dùng thẻ gọi điện FPT nhà mình thì có dùng được bên đấy không? không thì mua bên này có phải là rẻ bèo bọt không,chẹp...
    Ôi zời...hết chuyện rồi, hết kể, dạo này chẳng hứng thú giề cả.
  7. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Hix,hoành tráng cái rì đâu.Có 1 cái card,mua mà...... để đấy,chả gọi.Mà nếu k gọi thì đến ngày hết hạn nó cũng tạch.Gọi về nhà thì pama đuôỉ xuỳ xuỳ, ai bảo mày gọi về làm rì tốn xiền,để cuối tuần nhà gọi sang cho.Còn mấy đứa bạn khác thì mail miếc chat chit còn hiếm nữa là gọi điện.Có mỗi dì cháu mình là hay buôn với lị update thông tin nên càng có nhiều cái để buôn .
    À nhắc cái vụ sữa tươi,bên nì uống sữa thay nước lọc.mua sữa rẻ hơn cả mua nước khoáng kiểu La Vie í.Đúng ra là có thể uống thẳng từ vòi được nhưng muh .... không wen,đun thì ngại đun,bảo mua cái bình lọc từ đời nào thì ... ngại đi,đi qua cái chỗ bán bao nhiêu lần roài thì .... ngại vào .Túm lại là lazy.Uống mãi thế chả bít có cao thêm được không ?!
    Bực mình thía,nhăm nhe đi sớm để in Eco mà máy in hết giấy roài.Hỏi ông thầy trông fòng máy thì I don''t know.Hix hix,Chúa ơi đáp án cái đề thi 2 ngày tới của con.Kể mình cũng tinh wái,mò ra được mới hay chứ,hí hí
    Chậc,chả có ai cả ...
  8. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi chat thì bị 1 cái tát .Đang tưởng đứa nào dám,quay ra ai ngờ là thằng bạn học chung từ hồi cấp 1,cấp 2.Lâu lắm mới thấy nó,cũng vào đây học mà 2 đứa chả gặp nhau lắm.Mình quay sang,quen miệng vẫn gọi hồi xưa" thằng này,tao......." hơ nói xong mới thấy lâu lắm mình mới nói với nó thếLàm ku cậu cứ vừa đi vừa cười,đểu thế ko biết.Tự dưng vui!
  9. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    hum nay đi lượn mù zời với con ghẹ..........Sướng fê
    tự nhiên hum nay ông zợi nghĩ gì cho mình vớ được 1 quả sầu riêng 2,5 kg........Thích wá chộp luôn ( lại không đắt lắm) . Từ hồi "vượt biên " " đi ngoài ra nước" đến giờ lần đầu vớ được....gọi là sướng fê con tê tê ....
    nhìu chuyện bùn cười thế.......... Muộn roài! Out thui! Out rùi .........cười tiếp ........
  10. Sir_cobra

    Sir_cobra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay chán đời đi cắt tóc,trông ngu ngu,he he........
    Sau gần 1 năm ko gặp,ko hỉu sao mình lại chat với nó,lạ wá.......Thấy nó vẫn thế ,chẳng khác gì cả,định hỏi nó nhiều thứ lắm nhưng lại ngại nên thôi---> chuối .Đêch hiểu sao mình lại thế,MK.Đã bảo là ko liên lạc rùi,hic.........
    Tóm lại là kệ,ko wan tâm..........
    Tuần sau là thi xong rùi,nghỉ hè đíu bít làm gì,chán thật......mong có ai về chơi với mình,buồn wá........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này