1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 84 Hà Nội - tập 4 :)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 31/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lại hay nằm mơ rồi, chán quá.Mà toàn mơ những cái rất là gian tà,chẹp....
    Ngày thứ 3 được ngủ ở nhà rồi
    Sáng nay lại làm một giấc đến trưa trầy trật mới mò mẫm dậy
    Được xem tiếp bộ phim nữa về Umh Jung-Hwa.
    Thế là 3phim rồi,hehe...chưa thấy có thêm phim nào nữa
    Hình như là ca sĩ thì phải
    nhưng chẳng biết mua đĩa ca nhạc ở đâu
    ớ hợ...
  2. bochip85

    bochip85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    ngủ dậy mà ng` cứ lâng lâng................tự nhiên lại thấy nhớ.............làm thế nào trong 3 tuần tới đây......
  3. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    câu bài tý đếck bít viết rì cả chán wá trời tối chủ nhật đếck đi đâu, kô quen, nằm nhà chán như con gián
  4. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tỉnh dậy vẫn bàng hoàng, nhưng giấc mơ còn chưa xong mà đã bị gọi dậy, hic...vẫn chưa biết đứa nào chết cơ mà, sao lại thế? Khủng khiếp thật, nằm mơ người thẳng đơ, chuông điện thoại cũng chẳng biết gì, mẹ gọi mãi cũng chẳng biết,chẹp...hoá ra con SC gọi điện cho mình, làm mình chưa nghe xong cú điện thoại ở trong mơ....đang đi tìm cái bút để ghi địa chỉ....vẫn chưa biết đứa nào chết,hic...
  5. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Hum wa thằng em nó bói cho mình :
    Gặp bạn trai
    Gặp bạn gái
    Có lời mời lớn
    Có tin tình iu
    Đến giờ này fút này :
    Bạn trai bạn gái gặp đủ roài ( đến trường thì làm gì mà chả gặp )
    Thậm chí còn "vượt năng suất" gặp "mix"
    Chưa thấy lời mời nào cả
    Tin tình iu ? Đến cái off mess còn chả có
    Chỉ bít là đang thảm thiết vì Account
  6. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Lên cầu Chương Dương ..hóng gió he he => 1 mình sau khi đã đi ăn phở cuốn và kem Thuỷ tạ với Ciao
  7. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    hum nay đi mua giấy và tạp chí với oxana....."Tiện thể " shopping luôn .........
    Chưa xa mà đã thấy buồn.....thấy nhớ.......Xa rùi bít thế nào đây sẽ là xa mãi mãi .........
    Rùi tất cả chỉ còn là kỉ niệm ........Cơ mà giờ vẫn còn ở gần nhau,đã xa đâu .....
    Nhất định thế.....nhất định sẽ đến matxcơva thăm you !
  8. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0

    ờ nó nói cũng đúng, mình cũng fải thay đổi cách nghĩ tí chút, có những lúc mình lại đánh mất chính bản thân mình, ít nhất là về tư tưởng , còn trẻ mà, suốt ngày chỉ BKAV ( câu này hơi bậy ) fải "free as a bird" đúng nghĩa , rộng ra hơn 1 tí
    chán quá rồi. Mà bi h muốn có tiền để đi du lịch TQ cùng thằng Hiểu mà cần gì tiền nhỉ, cứ thê fiêu bạt? giám ko? bế tắc quá, khó nghĩ quá
  9. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Đang lo bỏ xừ mà đọc xong mí cái cóc nhịn được cười. Còn ối chuyện vui nhở ?! . Chẳng nhẽ mình xông vào "đánh hôi"
  10. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Nghe xong mà não hết cả lòng.................cố gắng vậy.Mà hè này được nghỉ nhưng cố gắng nhất quyết ko ra,ở trong này.Tí nữa còn đi đăng kí học tiếng Trung nữa,ở trong này học,ko ra.Còn mấy tháng nữa thôi chứ có bao lâu đâu mà cứ phải cuống lên.Ở trong này đi chơi cho xướng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này