1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 84 Hà Nội - tập 4 :)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 31/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy hối hận vì cái quần của mình thế không biết được, mà bạn HN hôm nay sao lại nhớ tới mình nhểy? làm mình sáng sớm dậy rồi không ngủ lại được,cứ nằm nghĩ đến bạn ý.Tưng tưng....thấy thôi cho pass cái quần của mình luôn, chẹp...lỡ rồi nghìn thu ôm hận. Nhưng mà dạo này tâm hồn thanh thản thế, hehe...chắc vài ngày nữa là mặt hết mụn rồi,sướng!!!
    Mà dì sao phải nhịn thế nhểy? cái gì mà nhịn nhiều thì có mà chết đấy.Không nên nhịn cái gì lâu đâu nhá. Cứ gọi là......
  2. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày bượt mặt hết cái ảnh này đến cái ảnh khác. chẹp...nhưng công nhận ảnh mình search càng ngày càng có tay nghề....bây giờ còn học được cái tính gian giảo nữa (chẳng biết chữ "giảo" có viết đúng không nhểy?)........khổ, nhưng thôi...bây giờ cuộc sống là nó cần phải thế, mình không làm hại đến ai là được rồi.
    Sắp được sở hữu cái USB rồi, keke...từ mai lên mạng ADSL tha hồ mà ảnh ủng, hehe....chẹp .....cứ nghĩ mà sướng....bao giờ làm được hẳn quả Com pú tờ nữa thì...cứ gọi là....hehe...
  3. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    3rd bird-day :D
    Ngày ấy: ............ ............ ............ ............ ......... ..........
    ........
    Bây h:
    Chả # nhau là mấy
  4. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Ui ui ui con máy iu wí của mình .... đang type trên cái keyboard của nó đây nì... hi hi...fê
  5. rinoavn

    rinoavn Guest

    Dương hâm ơi, buồn quá. Nằm mãi , chả ngủ được, người ta lại mắc cái bệnh thức khuya này không biết từ bao giờ nữa. Cứ thức, lại nghĩ lung tung, muốn nhắm mắt lại cho quên mà không được. Trước giờ người ta có bao giờ thế đâu, chuyện gì sảy ra cũng đương đầu được cả, cho dù có bế tắc mấy cũng cố tìm cách để giải quyết. Nhưng lần này thì khác quá, không phải là không giải quyết được, mà chỉ vì chưa thể giải quyết được. Trong cái khoảng chờ đợi ấy, người ta thấy sao mà khó sống thế. Không biết đâu đúng, không biết đâu sai, chả biết rồi nó sẽ tiếp diễn thế nào.
  6. rinoavn

    rinoavn Guest

    Sâu trong đáy mắt em nói gì , đôi mắt huyền. Không là cao xa không thật gần nhưng chứa chan, khi anh mất lối trên con đường xa trong đôi mắt em ấm lửa soi lối về. Khi anh vấp ngã mắt em luôn dịu em rồi đốt cháy lên cho niềm kiêu hãnh tới.
    Muốn được bên em để đắm chìm trong mắt hiền , đen từ đáy mắt li cao vời đôi mắt ơi. Ngủ vùi khung tranh chăn trở bao ngày qua, bao nhiêu ước muốn sao còn như quá xa. Màu nào ước muốn màu nào đầy vơi, màu nào cháy lên như lời đôi mắt nói.

    Mắt đen đôi khi long lanh thật tinh khôi, mắt đen ơi trái tim anh thuộc về em. Khi anh mất lối trên con đường xa, trong đôi mắt em thấp lửa soi lối về. Khi anh vấp ngã trên con đường xa, mắt em sáng lên cho niềm kiêu hãnh tới...
    Mắt đen hu..hoo.. thăp lên ngọn lửa đam mê.
  7. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay thế nào cũng là dùng máy để post bài trước tiên rồi mới làm gì thì làm mà lại,hehe....sướng rồi nhá!
    Cháu thì đen gọi bằng cụ. Tối qua hì hụi đang cóp cóp cái USB thì dính ngay quả cháy điện ở hàng net, tắt phụp phát tối thui chẳng nhìn thấy cái gì.
    Về cái hàng gần nhà thì không nhận ổ.hic...đen gọi bằng cụ.
    Nhưng tối qua nhận được cái lời của bố cháu mà tỉnh cả người
    "Sắp có cái máy mới tinh rồi. Nhưng cũng phải vài tháng nữa,khi nào khoá học kết thúc".
    Ôi zời....thế cũng tửng người rồi.
    Thế là lúc đấy được chat chit àh, hehe...ổ cứ gọi là nhận nhanh hơn cả điện ý nhểy.
    Đang mong quá....
  8. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    [sigh] hic nhìn " thiên hạ " vào đây " khoe" đồ mới mà thấy tủi thân quá hix hix :(( .
    Tuần sau thi roài , hehe sắp được nghỉ hè roài , không bit hè năm nay thế nào nhỉ , có vẻ sẽ thú vị đây ,chắc thế hì :)
    [/sigh]
    Được nguyenvietbach sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 10/06/2004
  9. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    he'''' , Bách có nhớ hum trước đã hẹn là đi thi toán thay tớ không đấy , nhớ mà đến đấy nhá ( coi như qua đẹp mun toán rồi )
    - Đào hoa nhất: nguyenvietbach ----> chắc là nhầm nhọt đâu chứ nhỉ
    Cũng không thể giấu nổi tò mò trước nhan đề Con gái! Những dấu chấm hỏi? (khuyến khích anh em vào, hạn chế chị em). Càng đọc, càng thấy con gái sao mà... rắc rố và "quá quắt": Nếu bạn khen nàng, nàng bảo: ấy bịa đấy à? Nhưng nếu bạn không, thì bạn bị chê là kẻ cù lần. Nếu bạn luôn chiều nàng, bạn là thằng nịnh bợ, nhưng nếu bạn không, bạn chẳng hiểu tâm lý chị em! Nếu bạn tiến tới, bạn quả là to gan, nếu bạn đứng im, bạn chỉ là đàn ông một nửa..." Quả là thú vị. Cứ cái đà này, cánh mày râu chỉ còn nước... taủa hỏa nhập ma thôi!

    Được Ciao.007 sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 10/06/2004
  10. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Đói quá....đến giờ này vẫn chưa được cái gì vào bụng thì bảo sao con người ta chẳng chết cho được cơ chứ....nhưng thôi...an ủi bản thân: không chết đói được đâu, lâu lắm,chỉ chết khát thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này