1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 84 Hà Nội - tập 4 :)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 31/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xixi_simple

    xixi_simple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    .........cả ngày lông bông !
    Sáng dậy ........tấp tểnh vác balo đi học! Vội vội vàng vàng bò đến lớp....vừa đúng lúc bà giáo sư phổ biến xong tình hình thi cử, mọi ng đang ra về ....Thế là mò vào fòng oxana nghe ...."phổ biến " lại ....."Cuộc fổ biến " mất hơn 3 tiếng vì còn bận ....buôn dưa ....Bàn về thời sự....Nga, Mỹ, Việt Nam....và dĩ nhiên--> 2 đứa đồng quan điểm . Buôn dưa đến hồi gay cấn.....nàng lôi ra cho mình chiêm ngưỡng cuộn giấy toilet ....trông hệt như USD ! Thế là nàng ta chia sẻ cho mình 1 ít về dùng! Chúng ta cùng tận hưởng !
    Trưa và chiều được đi ăn su shi ...miễn phí ( có đứa bao ) . Tình hình này fải ........"câu" thằng Nhựt nào bắt nó dạy làm mí được .....Nhắc đến là lại .....ực ực
    Măm tối xong đi loăng quăng 1 chút........Vớ được cái áo cho chàng! .....Đẹp lém dưng muh không bít vừa không ? Italy nhé!
    Tuần sau được nghỉ cả tuần.....tự ôn thi ! Nhìn chương trình thi mà.....khóc thét ........
    ........giờ ngồi bốc fét với thằng em tiếp ......
  2. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng sớm ra ngoài đường gặp đám ma đám cưới đủ cả chẳng thiếu cái gì. Đám cưới thì có mỗi 1 cái xe otô cô dâu chú rể, ngó nghiêng ngó dọc cũng chẳng có thêm cái nào khác nữa...chắc nhà này ít họ hàng ít bạn bè (đoán thế).Còn cái đám ma thì ô tô to ôtô nhỏ kéo dài cả nửa cái phố Nguyễn Lương Bằng....mà cũng nhờ thế mà mình phát hiện ra cái bệnh viện Đống Đa nó nằm ở trên đường NLB, hé hé...từ trước chẳng biết cái giề...căn bản mỗi lần vào bệnh viện toàn để nhổ răng.hehe...
    Xem phim xong thì ngáp như phải bùa, bây giờ mới biết mình không có cái khiếu xem phim nước ngoài. chẹp...phim gì mà không thể cứu vãn nổi vì quá ...nhạt.hic...phim nào mà nhạt hơn thì phong làm cây chuối vàng.hehe...
    Giờ này thì cứ ương ương cái bụng vì nốc cả lố bỏng ngô lúc sáng,hic...chắc chốc nhịn luôn cho rảnh nợ...khờ khờ....
  3. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    It is terrible
    Tối qua về bị cảm đầu quay quay bụng sôi lên, nóng ruột khủng khiếp ''long thể bất an'' Học ko vào đã đành, trằn trọc mãi mới ngủ đc khó chịu khủng khiếp...
    6am: chuông đồng hồ kêu, dậy... tắt...
    7:am: mơ mộng gì í miệng lẩm bẩm ''Time''s up'' quickkkk!!!! Bật dậy đúng 7:00 (7:00 bắt đầu thi ) chạy nhanh hơn 1 con ngựa đến trường cũng chả thèm mặc áo mưa, vứt xe ở nhà để xe bị 2 crazy women mắng tới tấp, đúng là chó cắn áo rách (đã thế còn lắm chó ) nhục như con trùng trục...
    lên làm bài cuống cuồng, 80 câu trắc nghiệm. chúng nó là đến câu 51 mình đì đẹt câu 35 lúc sau làm bài luận tưởng có thời gian điền nốt mấy câu để trống thì thu papa nó bài tức tức!!
    nói chung lại 1 từ là chả ra cái gì cả, cũng tại hôm qua bị khủng bố .... điên thế chứ
    về đi ăn phở, chả mang tiền, ăn có 1/3 bát thì chả ăn đc nữa
    về nhà Tú lấy fim, nhân thể lấy 1 lọ nước hoa bé bé mùi gì nhỉ, chỉ biết của Paloma Picasso, cái lọ lạ fết mà ngửi mùi Givenchy xong nhức đầu chả thích nữa, thích cái Christian DIOR hơn
    Vừa ùm fát xong, nhẹ nhàng cả ng`.... cứ nghĩ mà cứ bủn rủn cả người, sợ cảm thế
    Plz đừng có như ngày hôm nay nữa
  4. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Quên ko kể hôm qua về nhà Tú xách 1 tập đĩa fim xem (3 đứa mỗi đứa hơn 20 fim) -> nhà nó fải nhiều hơn cửa hàng băng đĩa, kinh dị!
    Tối này thì mệt vì đi chơi, hát karacule đặt chỗ trước mà chúng nó cao su may là cũng đến đc nơi, ngồi đến 2 tiếng mới dậy, nhức cả đầu -> tại tra tấn nhau . Ăn bún thang -> chân gà nướng Ngõ Gạch -> Caramen (cái này là chúng nó ăn mảnh ) Về vẫn đói, thèm cái gì mát mát quá
    Buồn , đi khò khò thôi.... Bồ Đào Nha bị vào 1 nhát rồi www.huhu.com
  5. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Yêu quá này,mỗi lần đi qua shop là lại nghía fát .Cuối tháng có lương tậu luôn.Iu quá là iu cơ
  6. leo_sagittarius

    leo_sagittarius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    mang tiếng được nghỉ hơn tuần để học ôn muh toàn .....đi lông bông .Đã bảo hum wa không mua gì mà, chỉ đi đổi áo thôi!Thế rùi lại rước về thêm fát nữa, cái tính mình không sửa được!
    11h đêm mới ăn .....tối.Cái đống khoai tây chiên Mac''donalds bị ỉu thành 1 nhúm, ăn giống nhai rơm wá!
    Đâu bít rằng đêm nay không như những đêm trc.......Cảm ơn chị nhé, chị của em!Bao nhiu ng em không nghe, em không hỉu ra được đến thế! Em không nghĩ rằng sẽ có ngày mình hỉu được tất cả qua những lời của chị. Là chị chứ không fải ai khác ......Chẳng lẽ tất cả đơn thuần như thế thôi sao Em nghe chị.......trái tim mình vẫn còn trong veo ...........
    Mệt thật đấy!Cả đêm cơ mà .Nhưng tâm sự với chị em nhẹ lòng, thấy vui lắm ......
    Mà sao vài tháng chị mới.....online 1 lần thế, chịu thế nào được
    Hè không về, em không được gặp chị rồi!.....Cơ mà cái pà này tết về rồi, giờ về nữa......sao về lắm thế? Nhìu xiền chẳng thèm tài trợ cho con em, để nó đói rách thế này .................NewZ bi giờ là mí giờ ý nhỉ ?
  7. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Đầu đau như búa bổ, chẳng ăn được cái gì, nhìn thấy cái gì cũng cứ như là rơm với lại rạ ý thì bố thằng tây nào nó nuốt trôi được cơ chứ....thế khác nào bảo cái bụng mình là cái thùng rác à...đau quá....cố gắng mãi mà vẫn cứ đâu đầu....chắc phải nốc cả vỉ đề côn zen may ra mai mới ngon lành như bình thường được....người đờ đẫn....chẳng thích làm gì...ngủ cũng chẳng ngủ được....sao thế nhểy? Mệt thế!!!! Trông khoẻ như trâu thế này mà yếu quá.....hic''''''....tay chân đau nữa chứ....bố khỉ.....chỉ sợ đúng giấc mơ thì bỏ xừ....híc....sợ ma qué!!!!!!
  8. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua ko ngủ được,sáng ra đến lớp may là học vui nên cười suốt.Khiếp,mới học thôi mà cô đã doạ là phải đền tiền này nọúi,nghĩ mà....................hơ mà cô nói toàn câu ngây thơ,khiến cho đầu óc bọn em nó cứ đen tối.Ai đời" các em cứ dẫn khách vào khách sạn" ( như thế được tiền hoa hồng).Ngây thơ lắm.Mai sau đi làm ko bít thế nào nhỉ?Rồi cái gì nữa nhỉ? Tự dưng chả nhớ,ngồi cười cho lắm vào rồi lại chả nhớ gì
    Mà đêm qua tiếc thật,Anh dẫn thế rồi mà...................hic,chả ưa Pháp đâu.
    Hơ mà hôm qua bác vào,bố mẹ gửi cho 1 ít,dạo này tiêu pha nhiều quá,từ giờ đến cuối năm còn dài,chết! Còn được ăn kem Tràng Tiền nữa chứ,vác từ ngoài đó vào,may chưa chảy hết.Đấy,nói đến kem lại thèm,sao mà cứ nói đến ăn uống là lại thế.Ko lên cân mới lạ.
    Hôm nay còn SN thằng em nữa chứ,tí về gọi điện cho nó
  9. leo_sagittarius

    leo_sagittarius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    mai sinh nhật mom rùi.....chỉ muốn bay về ngay với bu thui .....làm thế nào bi giờ .....Chẳng muốn xa bu ngày này .....
    ước gì kết wả đợt vừa rùi tốt, đồng thời có giấy báo sớm chút, em còn send về cho bu
  10. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Thay ngay cái title của topic cho tôi....ngoài trời mưa tưởng chết thế kia mà bảo là nắng ấm à?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này