1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 84 Hà Nội - tập 4 :)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 31/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pooh_and_honey

    pooh_and_honey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rùi mới được nói chuyện lâu thế ............Skype
  2. pooh_and_honey

    pooh_and_honey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ sang nhà thằng bạn chơi dở hơi thế nào quên mất cục sạc di động nhà nó ......Mà nhà nó xa thế.......Ngại đi quá làm thế nào bây giờ ? Hết pin rồi " T, mày vác cục sạc sang cho tao ngay"
    Còn phải đi gửi đồ nứa chứ .......Sách vở gần chục kg vác kiểu gì đây Đóng hộp xong ngồi thở chết luôn Ai mang ra bưu điện hộ tui đây Sang nhờ mấy thằng ku bên cạnh vậy Hic! Thấy cái thằng bên cạnh fòng mình yêu âm nhạc thế, hét hò nhức cả đầu .....Phải trả thù nó mới được Sang vác đồ cho tui ! ............Mà thỉnh thoảng bắt nó hát cho mình nghe, thấy hay ghê Hát tử tế thì ok chứ hát cái kiểu hành hạ kia thì
    .........đi nào Hoàn thành nốt
  3. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lại hôm nay làm bài cũng hơi dở hơi,ai bảo hôm qua ko chịu tính lại,để rồi lúc sau cộng trừ nhầm.Mà sao mình vẫn nghĩ mình đúng nhỉ?Cầu cho bọn nó làm sai,mình đúng.Vừa nhận được mail của chị,vui!Ngồi viết lại dài phết.Mình thích có chị mừ,anh rồi,giờ lại thêm chị nữa Dù sao thì mình vẫn là út ít mà
    Đợt này lại nhăn nhở suốt rồi
  4. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Tức quả cục gạch thế không biết, hôm qua đã nóng thì chớ, mà đập nó không chịu vỡ cho chứ.Làm bực mình không chịu được, trời nóng cứ thế là mồ hôi túa ra...bao giờ cho hết cái lo nhể
  5. Ara

    Ara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    nóng như này mà đêm ở biển nghe sóng xô bờ nhi?
  6. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    lên đê đã mát rồi chả cứ ra biển
  7. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Một ngày lười biếng, ngủ và online ...
    Gọi về cho pama để bị thế đấy,hích. Muốn bày tỏ tầm lòng muh khó ghê cơ .Hay kệ,cứ nói thật nhể ? Mắng thì mắng mấy cũng chỉ mắng thôi k đánh đòn được
    Ở nhà như cái lò nung í nhỉ ? Bên này vẫn đắp chăn bông hè đấy,muốn ăn mặc mát mẻ cũng chả được ....
  8. Boco

    Boco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay thời tiết sao oi và khó chịu thế nhỉ. Đi biển về cứ như là đi nghỉ nóng ý... thật là hết chịu nổi.... Biết thế này thì..... đã ko thèm về rồi.... huhuhu
  9. leo_sagittarius

    leo_sagittarius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có giấc mơ đẹp thế nhỉ? Dậy rùi mà vẫn bồi hồi ........Thấy tất cả mọi thứ xung quanh đều thành màu hồng hết ............Cơ mà ai bảo........... Ước zì .............
  10. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ở nhà cũng phải đắp ...vỏ chăn bông đây này chứ có phải sung sướng lắm đâu. Sáng nay bị gọi đi sớm nhưng mà ngồi treo mỏ có làm ăn gì đâu. Nhưng được cái mở được cái trang web yêu quý của mình rồi ---> sướng!!!
    Công nhận giỏi thật, chỉ mình phát mở khoá luôn, chứ mình hì hụi tìm cả tháng zời chẳng ăn thua gì cả,khờ thật.
    Con em mình thì hôm nay mất cái vé, may là nó tự lo cho cái bản thân mình được, không cần tới ai. Mới lại mình muốn giúp nó bây giờ cái gì cũng khó, chẳng biết đường nào mà lần cả.
    Dù sao nó cũng còn có 1ngày nữa....chẳng biết rồi nó thế nào nhểy? Nhưng rồi thì nó vẫn hơn mình khối ra đấy! Nhiều lúc tức nó thật,nhưng đành chịu thôi.Ghét nhất đứa nào có tính lề mề mà sao lại dính đúng vào nó chứ lại....nó đang đi chặng đường giống y hệt mình, hơn mình thêm một chặng...
    Sáng nay mưa....chiều lại nắng chang chang rồi....kết thúc rồi....kết thúc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này