1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 84 Hà Nội - tập 4 :)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 31/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leo_sagittarius

    leo_sagittarius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    1 bình minh tuyệt vời ! 1 giấc mơ bồi hồi không muốn quên
    Hoàn thành món wà cho 1 nửa cuộc sống nơi đây ! Miss you forever
    Gặp mom mặc dù chat chỉ đc có 5 câu! Vẫn vui
    Tiếp tục ngồi đợi 1 ng .....................
    5h sáng rồi ! Đi ngủ thôi !
  2. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    ngồi chẳng có việc rì làm check domain của 84hn.com thấy sắp hết hạn roài, bác nào có mail ngoclongmetal@yahoo.com renew cho nó đi
  3. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Mệt nhoài !
  4. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm xuống nhà con bạn ... nghe bao nhiu chuyện linh tinh , tại sao lại có những đứa con gái hâm thế ko biết , đang yên lành học hành thì đi lấy chồng sinh con ... mình thì chẳng dại gì mà thế
    Mà cũng ko biết tại sao , cứ buổi sáng cầm đến xe là lại lạng quạng , tổ vỉa lung tung , lượn lờ trước đầu xe bít ...đúng là điên thật ...
    Đang băn khoăn ko biết có nên đi ko , 2 đêm 3 ngày , nhưng mừ không phải là biển , nên cũng không khoái lắm , hơn nữa lại có mấy con mèo con ở nhà ko ai cho ăn , thấy lo cho chúng nó ; chẳng biết sau này người iu của mình có chịu được mèo ko , cứ lại kiểu " bi h em chọn đi , hoặc là anh , hoặc là mèo " thì chắc mình cũng tự sát mất thôi ; anh là anh , mèo là mèo , sao mà chọn được cơ chứ
  5. Beckboy

    Beckboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0

    Hơ, mèo thì dễ thương thật đấy nhưng sao mình dị ứng cái trò cào cấu của nó thế
  6. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm sang HAO đọc bài Kỉ niệm lớp Tin buồn cười gần chết, văn fong Vịt ko thể tả đc, tưởng VD hiền ai dè... chửi ác fết, cả Y nhà mình nữa Dài đọc toét cả mắt nhưng mà buồn cười cóc chịu đc
  7. bochip85

    bochip85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    lại 1 ngày trôi qua...có vẻ như ko làm được gì mấy nhỉ......ngủ thôi......
  8. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay vô vị quá. ngày mới bắt đầu từ lúc 10h . Hôm nào cũng đều như hôm nào. 12h ăn cơm xong chả biết làm gì, lại lượn lờ đến tội mjt mò về, dinnner xong lại lấy xe lượn tiếp xuống NNI rôi BKAV với bọn bạn đến gần 12h đêm về, Chả có việc gì làm lại ngồi xem Thiên Long Bát bộ đến quá giờ Euro . Khéo điẻm nhấn cả ngày là là giấc ngủ
    morning yesterday, my cousin said: "when U was sleeping U called one girl''s name " but i didn''t remember anything, and i didn''t know what i''d said i wondered what her name so plzz don''t wake me! let me sleep and dream. bcoz when i dream i''m still alive, still have a real life
  9. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời mày sắp chấm dứt roài, nhạt nhẽo vô vị quá he he he
  10. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    đá bóng cùng 84 b h mệt thật có hôm thì vui lắm, nhưng có hôm thì căng thẳng. Cãi nhau, chửi nhau um tỏi đùa chứ cứ thế nhưng vẫn đá bóng tiếp, chơi với nhau là được con trai to mồm mạnh chân mạnh tay chả ai để bụng cả. Thằng Rut và mấy đứa chửi mình nhiều vì cái tội hay " thích đá vui vẻ" hehe đúng là fải ăn thua và cái chình là mất tiền mà! MÌnh phải rut kinh nghiệm, nhưng cứ vui như trận tuần trước thì tuyệt vời Phongla tuần sau thiết kế cho anh em ra Vạn Phúc tiếp
    vẫn là đá bóng nhưng ở khu fố, chính xác hơn là chỗ mình sống.. Măc dâu ở ngoại thành ( mới lên quận đc mấy tháng ) đất thì cũng rộng lắm nhưng ko có sân bóng cho bọn trẻ con hay người đam mê bóng đá. Đất ruộng lấp đĩ xây khu CN, chung cư hết. Hồi bé, cấp II ấy, thì chuyên trị đá ở đường , rồi vào sân của các đơn vị bộ đội gần đó đá. Nhưng b h đất chật sân quân đội cũng xây nhà nốt bọn đam mê bóng đá lại kéo nhau ra đường ở các khu CN vừa rộng lại vừa vắng. Hay khi nào có khu ruộng nào mới đổ đất mà chưa kịp xây là thanh niên, trẻ con lại kéo nhau ra đá bóng. Nhà máy xây lên thì lại trở lại cái "máng lợn " thôi Tuy ko có sân đàng hoàng nhưng đc cái ko mất tiền, thê mà cũng có nhiều tài năng fết. trong làng Nha có 1 anh làm tiền đạo ở LG -đường sắt cũ, thấy bảo suýt vua fá lưới. đưa ĐS lên hạng năm gì gì ấy. Và đặc biệt là ở Trâu Quì có bạn Giang xế, bạn này đc tuyển vào U14 Đường Sắt, rồi vào U16 quốc gia, đã từng đánh giá cao hơn Văn QUyến ở cả kỹ thuật , thể hình , tốc độ...nhưng lắm tài nhiều tật dính ma tuý nên bay hehe cấp III mình học cùng bạn này
    trở lại chủ đề bóng đá khu cái cứ hè đến bọn thanh niên, hs sv lại tập trung ở các sân bóng đó. Hầu hêt mọi người đều biết mặt nhau, chia thành khu hay ngưòi đên muộn đến sớm. "sân " thì rộng nhưng thích đá cùng nhau nên fải chia đội 1,2,3,4 ra đẻ cho ăn thua ( mà 4 đôi nhưng vẫn khối thằng ra muộn fải ngồi dự bị cũng kay lắm ). áp dụng luật bàn thắng vàng đội bị ghi bàn out luôn. Sau khoảng 10-15'' ko ai thắng thua thì cũng penalty. Sân bé thì xép gôn tôm đững xa 30m đá vào. sân to ở bãi thì cứ theo luật mà táng chỉ đc đá thê thôi nên các đội đá cũng quyết liệt ăn thua, lăn xả ko kém như 84 đá tiền đâu. Chỉ có cái khác là gần 30-40 người đá bóng nhưng ko có dân "fủi" ko có ác ý với nhau. Bị thua thì ko chửi nhau nhưng mà tiếc hùi hụi vì ko vô địch, bá chủ sân đc CÁI vui nữa ngoài việc đc đá bóng đó là máy thằng ngồi ngoài đợi đên lượt it nhiều cũng quen biết nhau, hay đồng trang, đồng lứa nên cũng có nhiều chuyện đẻ nói. Ôn lại kỹ niệm thời đi học cùng nhau : cùng truờng, cùng khối hay bình luận mang nhân vật đội kia ra trêu trọc, gán ghép với ngồi sao TG. Nói chung cái này thì rất buồn cười, cười vỡ bụng. Bốc fét ở ngoài nhưng ko quên theo dõi tg hết h để penalty hay chim lợn
    hơ cái này nói cả ngày chả hết ....mình ko ngủ đc lại ngồi lại ra chuyện. can bản hôm nay vừa đá ở 84 về. 3 thằng chả bảo nhau lại ra "sân" đá tiếp. 4 đội nhưng vui quá, thấy ko khí nó khác, b h ngồi nghĩ lại lại muốn viết ra để post cho nhớ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này