1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 84 Hà Nội - tập 4 :)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 31/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lecobusier

    lecobusier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    ặ,Euro qua hặĂi bỏằ< lÂu roài 'ỏƠy,ko 'ỏằ"ng chư mod nào có thỏằi gian sỏằưa tên topic à,lặỏằi thỏ!
  2. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Trước đây hay có thói quen vào box,việc trước tiên là viết nhật kí............thế mà giờ mình lười thế có lẽ cũng là ko thích than vãn nữa,cũng ko muốn nói nhiều làm gì cả............chán rồi.Mà cũng chả có cái gì cả Chiều lên mnạg được 1 lúc,đến giờ đi học thì lại mưa to,chả đi nữa.Dạo này học tiếng hơi bị lười ..................Lên câu bài vậy.Mà cái TTVN dạo này bị sao,bực cả mình,cứ đang nhập lại bị log,điên thế..........
    Mấy hôm nay ngủ hơi bị nhiều,cứ như con thiếu ngủ ý,mà ngủ cứ mơ màng,dậy thì mệt hết cả người.......đau.......!Cơ mà đợt này cũng ngượng lắm cơ,chưa lúc nào nghèo như lúc này thế cho nên mấy hôm rồi có lên mạng quái đâuSáng đến lớp mấy đứa có gì ăn là chui đầu vào.Mà hình như cái gì nó cũng có thời của nó thì phải,mình nghèo..........tụi ở lớp cũng nghèo........thế nên có tinh thần tập thể lắm có cái gì là san sẻ với nhau ngay ..............Vét nốt túi cũng chỉ còn mấy đồng 200(tại vì thích sư tập 200),giờ ai lại lấy ra đi tiêu nhỉ lại bùn ngủ roài,tâng cân nữa chứ.Oi zòi,hè này về mẹ lại kêu rồi.
    Mà mãi mới thấy tin nhắn của mày,con dở hơi,hhết đứa chơi rồi mới nhớ đến tao chứ gì...........may là lần này nhắn nhủ được mấy câu........ko thì tao lại cho mày 1 trận đấy.Còn bọn kia đâu,sao lâu rồi chả thấy lên mạng nhỉ?Hay nghỉ hè,sướng rồi,lượn suốt rồi nên chả nhớ gì đến tao nữa
    Tuần này đi học có 3 buổi,mà sao bon Vé 2 nó được học nhanh hơn mình nhỉ?Cú thế,học sau mà giờ chương trình lại hơn Hix,mà hôm nay vừa nhận được bài thi môn TIM,sao mà lại thế nhỉ?Hơi nhầm 1 chút,nhưng mà dù sao cũng đỡ,chỉ tội lớp trượt cho 1/2.............sợ mỗi lúc nhận bài,4 đứa ngồi với nhau,1 đứa 3,1 đứa 2................2 đứa còn lại ngồi cũng sợ...........cuối cùng thì 1 con 6,1 con 7,qua ! Còn môn Đặt chỗ nữa,sai bố mất câu 2 ,may là 2đ thôi.Tin tưởng 2 ccâu kia Chắc cũng sắp biết rồi,đang phấn đấu....................dạo này học nhiều,tính toán nhiều tay ôm 1 đống sách..............đau lắm
    Trời vẫn mưa,thế này thì mấy giờ về nhà nhỉ?Nhưng vẫn chưa đến giờ về.Mai lại được nghỉ học,chả sợ,tối nay về nhà học lại tiếng vậy.Giờ đi câu tiếp
  3. bochip85

    bochip85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    cứ mưa thế này thì làm ăn gì.......mấy ngày rùi chưa ra khỏi nhà....bức xúc lắm rùi........dạo này lại ko tập thể dục nữa ....ng` yếu xìu......bi h chắc đứa nào ủn nhẹ là ngã...
  4. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    vừa xem xong hết Thiên Long Bát Bộ. buồn thật, bị giết tự tử gần hết. cuộc đời thật trái ngang!
  5. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm chưa có chuyện gì xảy ra cũng chẳng biết viết cái gì cả, hehe ....nhưng mà mấy hôm nay thế nào cũng phởn cho mà xem,khì....sáng sớm nói chuyện với con bạn mà làm mình bực mình, bố khỉ con điên, vừa mới khoe nó đã xin rồi, lần sau phải tránh xa nó ra, không có khoe khiếc gì cho nó mệt người,chẹp...mà sao lại cứ thế nhờ...thế nay mai mình khoe mình có nhà mới chắc nó xin mình cũng phải cho à? làm vừa buổi sáng đã rủ rê làm mình bực...cuối cùng vẫn mất toi 1 cái áo cho nó...ôi zời ơi....đã thế mà nó còn tính chơi mình nữa chứ, ớ hợ...
    Tối mai là mọi người té đi chơi rồi,chẹp....Thiên Cầm cơ đấy,hic...biển cơ đấy chứ đùa à? Thía mà mình vẫn có ở đây,hic...mai mới là thứ4,chẹp....
  6. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm nhận được 2cuộc điện thoại làm mình có sức sống hẳn, chẹp...thế mới là đáng nói chứ lại....mà sao sáng sớm thế đã gọi điện là thế nào nhểy. Dù sao cũng có một tiếng cám ơn...chẳng bít 2 bác đấy có nghe được mình nói gì không
  7. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Về Hài phòng mong ko bị yếu lòng ..!
  8. bochip85

    bochip85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đi tập lại......đau nhừ cẳng......hic...thế mới bít cái gì cũng phải kiên trì...hic...nh mình thì ko có cái thứ ấy.....thế mới đau........
  9. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    hôm nay trường mình có ca nhạc mặc dù là nhạc thái nhưng coi cũng sướng .... tai ^^ kekeke, âm thanh sống động không ngờ, bi giờ tai vẫn còn đang ù ù cạc cạc ... b-)
  10. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một cái ngày điên khùng, gặp tỉ cái chuyện bực mình (cũng chưa đến 1 tỉ nhưng cũng điên lắm rồi). Tối qua đen thế, sang nhà nó tìm lần 1 thì chưa đi học về, tìm lần 2 thì ngủ miẹ nó rồi, bỉ không chịu được. Mà mình sang muộn có nửa tiếng. Có nhiều nhặn gì đâu cơ chứ, khốn thế. Hay nó trốn mình. Không cần thì cũng éo có thèm tìm làm gì cho mệt xác nhá. Tốn cẳng (tại đi bộ ếch phải đi xe).
    Bực thật!!!!
    Từ sáng đến giờ đen như khỉ
    Mà đụng gì chết đấy mới ức chứ.
    Thói quen ngồi mạng cũng chán rồi.
    Bi giờ biết làm gì nhểy?
    .....................
    An ủi nhất là sắp tới cả nhà Mafia ra đón mình, hehe...
    lại được diễn lại toàn cảnh hôm 9/7 thì hay ho thật sự đấy, hehe...
    đời sống mấy mà được hưởng nhiều cái phúc thế.
    Nghe phong phanh Q bảo là đi xem film, ặc....
    xin mấy chị ý mà dắt mình đi xem thì chỉ có nước khênh mình về vì toàn ngủ. Căn bản mấy cái film đấy xem hết rồi.
    SC quảng cáo đông tây làm mình cũng tò mò....phải hỏi lại em Q,hehe....
    Còn vụ xin lớp học nữa chứ, hehe...
    có 3 buổi không bít có đi học được buổi nào không
    Phải cố không sập trường thì lại hối không kịp, hehe...được mẹ ở nhà chuẩn bị cho hết quần áo xì-tin rồi, chỉ thế là cắp đi học thôi, hê hê...
    còn chưa kịp giặt giầy mang vào đi học kìa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này