1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 84 Hà Nội - tập 4 :)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 31/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    ''NHẬT KÍ 84 Hà Nội Đang mưa''
    Hà Nội vừa mưa xong... mình ko thích mưa nữa, vừa bẩn thỉu ướt át đi đâu cũng thấy khiếp, với lại điều quan trọng là ko đi chơi đc.
    Mấy hôm nay mình trốn đi đâu chả lên mạng? Chán 84 rồi à, chán tâm sự rồi à? Hì chả fải bởi vì mình thấy có niềm hứng khởi khác lớn hơn là việc ngồi trước máy hàng đêm để đầu to mắt cận Có lẽ năm sau mình sẽ ko chat chit đêm nhiều nữa, nonsense!
    Cái lãng mạn của trời mưa to ko còn như mình nghĩ nữa mình lại thay đổi rồi, mình chả thích đi 1 mình dưới mưa cho tát vào mặt thật lạnh để tự thưởng thức nó 1 mình, hay là ra đường lẩn thẩn ngắm tối Hà Nội sau mỗi h đi làm về
    Mình cảm thấy vừa thích vừa sợ cảm giác này... mình nghĩ là mình sẽ sợ lắm Nhưng lại thấy rằng mình chả quái gì fải sợ bởi vì mình ''rắn'' lắm, lại bình thường thôi. Cái ý nghĩ ấy theo mình mấy hôm nay rồi, vừa vui vừa fập fồng lo sợ hị chán cái thân già
    Ờ nói ra mới nhớ là mình cũng chả còn trẻ trung gì nữa, năm sau sẽ là năm vất vả với mình bởi học rất nặng mình thì cứ thích bay nhảy làm cái này 1 tí cái kia 1 tí, đến lúc chả còn có interest vào việc học thì toi đời, sợ cảm giác đấy thế, nhưng ko sao mình sẽ cố tìm động lực hí!
    Chà... mình định nói gì nhỉ.... n y o d m n c x, m m d k l t y c t, v t b 1 d t g d, c x a t c t y a (jan xảo quá, lời bài hát thôi mờ :D)
  2. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Trục trặc trúc trắc trục trặc
  3. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại mưa,mưa đúng lúc phải đi học,thế nên nghỉ Tháng 8 về lại mất toi 1 tháng nghỉ học tiếng Trung biết thế ko học cho xong,cái tính cứ thế.Chưa chắc chắn được cái gì cả.Hì,hôm trước trả bài thi Đặt chỗ rồi,được 9đ,sướng! Mà chắc trước khi về cũng còn bài kiểm tra giữa môn nữa,hehhe,phải cố gắng..Mà đói quá,cứ tưởng được đi ăn Lại lười post rồi,chả biết làm gì nữa nhỉ?
  4. Juan765

    Juan765 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mất thời gian từ nãy đến giờ,đói ăn quá.Tí hết tiền trả net thì đau
  5. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội còn mưa không ?
    Ở đây cũng mưa.......sầm sì oi oi như kiểu sắp mưa rào ở HN í
    K hiểu cái kiểu thời tiết này kéo dài đến bao h ?
    Mệt mỏi
    Chẹp,đang cố chạy vì cái gì không biết.
    Trèo k cao nên ngã chắc cũng chẳng đau lắm.
    Nhưng mà cũng là ngã
  6. bochip85

    bochip85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    cả ngày loay hoay.......máy với móc......chẳng nhẽ đập tan đi......hic ....nh muh lúc đó thì ai mua máy mới cho mình nhỉ......
  7. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    đi chơi đêeeeeeeeeê..........
  8. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    nhìn cái NK HN đang mưa mà mình thấy trời nắng chang chang... chán ghê...chả chịu update hay sao ấy
  9. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi sinh nhật
    Sinh nhật hai thằng bạn học cùng từ hồi mẫu giáo bé ... 1 thằng sinh nhật ngày 16 ( nhưng mà mình quên béng mất bạn với bè thế đấy ) thế là phải chịu phạt , uống mấy cốc bia mà mặt vẫn tình bơ , làm mấy thằng bạn nó chột luôn
    Chẹp , càng ngày càng tệ nạn ... ngồi nghe chúng nó bốc phét cười lăn lộn ... bọn bạn mình ai cũng tuyệt ... nhưng mà bạn thì mãi mãi là bạn ... không thể tiến xa hơn được
    Mãi gần 10h30 mới về ... mẹ thì cứ thắc mắc tại sao lại toàn chơi với con trai ... mình cũng thấy thế thật ... chả hỉu tại sao
    thôi vào lớp học đã nhể
  10. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    TodayNow you know your own mind you realise you have to make a stand. You''re nervous of the potential fall-out. It''s a matter of weighing up the options and making a choice.
    Sao mà đúng thế nhỉ ?!!!
    ..........And Xmas 2004 certainly promises some romantic fireworks. ................ oài oài .... Noel này về sướng rồi,hí hí

    http://www.dailymail.co.uk/pages/horoscopes/horoscope.html?in_name=Leo&in_page_id=27
    Rõ zớ zẩn chưa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này