1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 84 Hà Nội - tập 4 :)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 31/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Đang ở Oxford
    Đi vào mùa đông đất trời xám xịt lạnh lẽo . Hic, siêu cổ kính ..... Toà nhà nào cũng cổ kính một cách..... hoành tráng
    [​IMG]
  2. Iron-Heart

    Iron-Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    . hơ hơ buồn quá, chán quá
  3. t_huy_vu

    t_huy_vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    chú em có vẻ thích chọc ngoáy anh nhở, bao h bảo đàn em cho tự cung bi h
    Tình hình trời mưa phùn gió bấc, ko đi họp hội đc, sorry mọi người. Nốt 13/1 là thi xong rồi, mau lên nào cho con nhà người ta còn nghỉ ngơi, chơi bời sắm tết nữa chứ
  4. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Chẹp,dạo này hay ngủ quên thế không biết,hôm nay chủ nhật nên mẹ ở nhà cúng ông công ông táo luôn,tất bật ăn uống từ 11h đến tận 2h hichic lăn quay ra ngủ....lúc tỉnh dậy thì đã 4h30 hihi thôi thì đành quên họp hành vậy
    Hẹ hẹ sáng nay đú quá...kon mụ tictac cứ nháy máy liên tục,đã thế đang để máy trong ngăn kéo,nó rung nó kêu lục cà lục cục...mẹ mở ngăn kéo lôi máy ra nói đúng 1 câu "Ơ số nước ngoài à ?" chờ mẹ đi chợ,lấy luôn máy mẹ gọi cho nó,hẹ hẹ nó nghe thấy giọng quàng quạc của mình chắc xúc động quá cứ khen giọng hay quá mới chết chứ Hị hị làm mình cũng xúc động quá,định nói bao nhiêu cuối cùng chỉ biết cười và nói được mỗi 1 câu "Mọi người nhớ bà lắm đấy!" hị hị khổ thân mỗi mẹ mình,chẳng hiểu thế nào cứ thấy tài khoản dần dần cạn kiệt sau khi con gái sờ vào cái máy mới chết chứ

    Người đi còn mãi bóng dáng ấy,ánh mắt ấy,tiếng nói ấy trôi dần xa nơi chân mây khắp phương trờiLệ tuôn rơi sao không thôi,thời gian bao đêm trôi,mình em ôm đơn côi tình xa xôiDù cho tình đó đã mất hết vẫn nhớ mãi phút ấm áp chỉ chỉ mình em riêng nơi đây nhớ thương ngườiTình đôi ta nay chia xa,thầm mong anh yên vui và quên em
    TTTTTTTTT
  5. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    hehhe''''''''''''''''''''''''''''''''''..........không có tiền chắc hôm nay oánh hay lắm đây......
    những thứ thực sự muốn bỏ đi thì đừng bao giờ vứt vào thùng rác!
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận được cái tin buồn, hic...khổ thế không biết, chẹp....dưng mà cái gì cũng là chuyện nhỏ roài, chuyện nhỏ mừ nên chẳng có rì phải lo, hehe....
     
  7. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Đói wé, sáng ăn có 2 lát bánh mì fết mứt mí lị uống 1 cốc....nước lọc . Căn bản......dậy muộn . Ai bảo trời vừa mưa vừa gió vừa rét , "cám dỗ" con người ta.....ngủ cố
    3h30 chiều mai nhá chị iu
    [​IMG]
  8. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Ăn trưa xong, no quá.. Nhưng mà tí nữa đang học bụng lại réo ào ào cho mà xem
    K hỉu sao từ khi sang đây lúc nào cũng đói chứ . Ngày ăn đến 6 bữa, k kể ăn vặt ( kem, sữa chua, hoa quả, bánh ngọt ..... ) . Chẹp chẹp ......
    Nhưng mà,............... bo bo cha cha, nem chua , chè, nem tai, kem Tràng Tiền , ốc luộc,thịt bò khô.........Eo ôi nhớ thía.Hic, bên này k có.......rau muống. Nhưng mà có đậu. Nhưng mà, (lại nhưng típ ), đắt
    Vừa mưa vừa nắng, sao k thấy cầu vồng nhỉ ?!
    [​IMG]
  9. rinoavn

    rinoavn Guest

    Hí hí khổ thế , mình vừa đi china town về :) mua được một đống rau muốn, cà pháo , có cả lòng lợn với mắm tép nữa chứ .. sướng (không biết mắm gì, nó ghi là mắm trà ).. Nhớ mỗi thịt chó thui hu hu
  10. le_quang

    le_quang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Xem nào mai mình thi môn cuối rùi . Thi xong không biết có được di chơi nhièu không cắc không . Bận lém đây kiểu này không có Tết mất . Chả sao , đường đi đã xác định rùi . hehe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này