1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 84 Hà Nội - tập 4 :)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 31/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xukann

    xukann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    HN mưa dã man 4 ngày liên tiếp, hic hic ở nhà nhìn trời mưa mà thấy nao lòng :(
    Cái cảm giác bùn bùn và vô nghĩa, thấy cái gì xa xăm và ảo tưởng .
    Ước mai trời lại mưa
  2. 221B_BakerStreet_London

    221B_BakerStreet_London Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Ước giờ này được ngồi trong cái fòng của mình mà online nghe mưa rơi ngoài cửa sổ ..... Nhớ nhà, nhớ pama với thằng em quá
  3. bochip85

    bochip85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    fu`....hoàn thành xong 70% công việc rùi.........cố lên Chiaki !!!
  4. leo_sagittarius

    leo_sagittarius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    ........trào nước mắt vì nhớ ..........Biết thế..........
  5. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    ... trào nước mắt ....vì nhớ ... có biết ko

    ... trào nước mắt ....vì cay cú... ở đâu h này ...
  6. leo_sagittarius

    leo_sagittarius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    1 tuần đầy những tin không vui đã trôi qua! 1 tuần thật tồi tệ ! Muốn gạt hết ra khỏi đầu óc mà sao khó thế .........
    Chào 1 ngày mới, 1 tuần mới hứa hẹn nhiều điều hay ho hơn những cái đã trôi qua !
    Nhưng ...........không muốn phải cười trong nc mắt đâu !Do you know ?.........I miss you....................miss you like crazy Do you know ? ..........................!
    .........Lại linh tinh rùi, đang bảo chào tuần mới cơ mà !
  7. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Ngày hum nay thật vui. Trừ cái vụ.............tức hụt lúc sáng thì mọi thứ đều dễ chịu. Mr Angel nice lại lùng, thấy ông í cũng đâu có hắc lắm đâu.Mỗi tội cái khoản cà vạt colourful với lại hơi quan liêu tí thì ..... Giờ bít cách biến hell lesson dễ thở hơn rùi .Về đến nhà thì.............vui như điên, cái tức hụt nó đang chễm chệ ngự trên bàn .cười suốt . Chả bít diễn tả thế nào , so happy .Sắp sang ngày mới rùi,trưa mai đi Sunny thưởng thức baber tea với cả lớp.Thấy bọn lớp mình thật dễ thương hì hì. Vui vui vui !!! H P B D 2 Me
  8. bochip85

    bochip85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    sáng xem phim hay wá......cười vỡ bụng nuôn....chỉ tội ngồi đúng chỗ xui...cái đầu ông kia cao thế ko bít...mỏi hết cả cổ......nh thui...ko sao ...vẫn khắc phục được...phim hay thía....
  9. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện đang suôn sẻ, hơn là mình tưởng. Một chuyến đi dài với nhiều chuyện xảy ra...thật nhiều chuyện nhưng cuối cùng cái gì ra cái đó, mọi cái khiến mình thấy thoải mái, hình như mình cũng đang có chút thay đổi thì phải, thay đổi theo chiều hướng tốt hơn???(hình như thế).
    Sáng nay trời đẹp nhểy? hình như đẹp, chẳng hiểu chiều nay có mưa như hôm qua không?Chứ không lại dính một quả trời mưa mặc áo cộc tay mưa nữa thì hay ho thật sự đấy.
    Dạo này vào chẳng có hứng lắm, mấy đứa hay đấu khẩu với mình cũng té hết đi đằng nào rồi ý, ngồi mà nhớ anh t-huy-vu thế nhểy? lại cả con SC nữa, cũng chạy đi đằng nào, chúng nó chán lên mạng rồi. Có lên cũng toàn vào chat chít chẳng chịu viết lách cho hiểu nhau hơn được nữa....chắc không muốn cho ai hiểu mình nữa rồi.....
  10. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    18h đến 7h sáng hôm sau : Trực trên bệnh viện ( Ko được ngủ ) Sau đó lên giảng đường học đến 16h chiều => " online " 24/24h hic hic
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này