1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 84 Hà Nội - tập 4 :)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 31/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hợ... 3 ấy vui tính nhở, tớ là tớ ước cái bí mật hề hề mụ Ciao ăn nói cái gì thế hở, nghe đụng chạm thế, giết đấy
    Dạo này chả hiền rịu gì hết, buồn ghê. Mình đang oánh mất chính mình hịhị ăn nói ngang tàng bốp chát thế này thì ra chợ Jời mất
    Đang nghĩ lung sờ tung, mình đang có 1 kế hoạch cực kì đặc biệt mà cóc ai biết mà cóc ai ngờ tới, cơ mà mình sẽ thực hiện đc (chỉ mong sao lịch thi kì 1 ko bị trùng thôi, số còn lại mình sẽ thu xếp ổn thoả, 1 bất ngờ to hơn ******2u ) À quên chưa khoe dì cháu có ******2u to lắm fác hoạ cái ảnh lên cho dì nghía, buổi đêm nằm ôm nó đè cho tắc đường hô hấp
    2 em iu
    Ghê quá, có 1 điều mà mình ko làm đúng lời hứa, mình vẫn đang cố nhiều quá, hơn cả những gì mình tưởng tượng ra. Có sai ko nhỉ, lúc nào ko chịu nổi nhiệt nữa chắc buông xuôi hết. Cũng lạ mình máu mà cứ khuyên nhủ người khác ko đc làm như thế, chưa bị fản đối cho là may í... Tôi ơi nghĩ đúng cái nào........
    Thao thao bất tuyệt nhỉ, bi h cái NK này lại là chỗ mình buôn rồi chả ngại gì nữa, ko fải trốn đi topic bên TS nữa, cho bạn 8thwonder độc thoại Tiếc 1 điều là mình ko ghi lại tất cả những cái chi buồn vui, nhưng mà đâu có cần mình chỉ muốn lưu những chuyện vui thôi, mình sợ cái cảm giác kia lắm... Mình đang cố tách nó ra đấy, thế có giỏi ko? Xem ai đó có bằng ko?
    À thấy bài Thành thật cho 1 tình iu trong fim Chân Dài chân ngắn hay vật, càng nghe càng thích cơ, lại thấy ghê ghê... Kinh thế nhở, nhất là bài Christmas is All around trong Love Actually mình thích bài đấy cơ mà nghe ko thoải mái, lí do thì mình biết rồi, mình thấy sờ sợ cảm giác ấy, nhưng kế hoạch của mình sẽ ko đổ bể fỏng?
    Nghĩ kể cũng liều nhưng mà no prô-bờ-lem (đúng giọng thằng Thi :D) Hè rồi đi với bọn đấy cũng vui, đc cái mấy hôm cuối bi h lại thích chơi bowling mí chết tiền, fải đi luyện cho nó lên tay, cho XXX mới thoả thuê Thôi khò khò, đã 12h hơn rồi, ngọ rồi ngủ thôi
  2. leo_sagittarius

    leo_sagittarius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    to Tictactoetop : "Ca sy:o-Zone
    Album:DiscOzone
    Sang tac: O-Zone
    The loai:Dance" <--Ở bên đó cũng nghe nhạc Ger à ? Hi hi ........Tò mò đợi nó load hết xem bài gì ! Ai dè .......Cái này nghe thuộc roài
    Mà post nhạc lên kiểu gì thế tictac ?
  3. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái ****** To You của chị Cảnh cũng thấy sung sướng run run.chẹp...hôm trước vào trong cái cửa hàng trên phố Huế cũng thấy,hic...thỉnh thoảng vẫn lượn qua mà....xót quá....chẹp...cơ mà đúng là nó đẹp thật. Để đợt tới suy nghĩ. Nhưng mà cái con gấu màu nâu nâu dì cho cháu cũng gần giống,cháu cũng thích,trông cũng giống Me To You ra phết
    Mà sao chị Cảnh lại xa xỉ thế nhểy,chẹp...tính ra thì...ho*....đầu óc lại bắt đầu hoạt động.khổ thân cái óc mình
    Hôm trước có mỗi 3cái con thú bông trong nhà đã bị mẹ chửi cho trận cái tội lớn đùng rồi còn bày lắm trò rồi, giờ vác thêm nữa, hé hé...chẳng bít thế nào nhểy. Hay ho thật sự ý chứ
    Mấy hôm nay thấy vui, ngày mai lại càng vui hơn nữa, hé...thích mau đến chiều mai.Bí mật...lại là một bí mật
  4. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay nằm ngủ đến ê ẩm cả người, híc...đau nhức tưởng chết nhưng vẫn phải ngồi dậy,bắt đầu một ngày mới. Gửi một lời xin lỗi chân thành tới bạn SC lúc 6giờ 5phút (không tính được giây). Nhưng mà do tình trạng tớ phải suy nghĩ vì mọi chi phí giờ nó nằm ở phía tớ rồi ấy ạ. Nó cứ như kiểu một cách kinh doanh với tương lai nên phải suy nghĩ chín chắn. Đag có một kế hoạch cũng dành cho học hành đầu tư vào chỗ khác, thông cảm cho tớ nhá. Chưa chắc chắn thì không làm nữa.
    Chẳng biết sáng nay SC đi học đi hành thế nào về tả cảnh tả vật tả luôn cả người cho anh em tiếp thu nhểy?
    Tối qua chắc SC buôn chuyện với dì ghẻ mình vui lắm, blap cái chuyện mình mớm cho thì cứ gọi là...hehe...chẳng hiểu sao cái tối hôm đấy mình làm cho người iu của Bách chột đến thế, Thực tình mình cũng chột nữa là, ặc...tỉnh dậy mà hốt hoảng --> thề không bao giờ ngủ cạnh những đối tượng không phải trong mơ nữa. Đừng có đứa nào xí xớn tới nữa làm cho tao đang đêm cũng sợ...người nhá (chứ đừng có nói là sợ ma), lại còn mang tiếng nữa chứ, lương tâm ăn năn cắn rứt suy nghĩ mãi,xin lỗi với người trong mơ cũng không xong, hic...tha lỗi rồi mà vẫn thấy lương tâm đang bị gặm từng miếng.
    Sáng vừa thò đầu ra tới cổng trường thì thấy cảnh xe máy đâm vào một bà bị bật ra, ngã chỏng vó, vỡ gương. Nguyên nhân: bà này quá béo, hehe...---> béo thì sẽ giảm tối thiểu được tai nạn giao thông ---> quyết định: sẽ tăng cân nhanh chóng trong nhiều ngày tới để nâng cao tuổi thọ, đối phó với mức độ tai nạn giao thông hiện nay. Thà để nó chết chứ đừng để mình chết
    Cơm dâng tận miệng rồi mà không ăn thì người ta nói mình ngu, ăn đã...bí bu cả lềnh
  5. lecobusier

    lecobusier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hề hề,trời mưa nên đành phí bữa sữa chua Lí Thường Kiệt thôi,phải công nhận là mấy hôm nay có bạn Bão Lửa nên nhà mình cũng đông vui ghê......chậc chẳng biết giờ này đôi uyên ương Chí Phèo Bách và Thị Nở BaoLua đã đổi được túi đẹp cho mình chưa nhể?
  6. River_love

    River_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    rồi mai đây khi đôi ta không cùng bước.
    xin em nhớ rằng
    kỉ niệm anh mang trong tim là nước mắt, trôi theo từng nỗi đau.
    rồi mai đây em đi theo con đường mới.
    xin em chớ buồn
    này người tình ới xin em hãy nhớ... anh yêu em thật lòng.
    dẫu có biết trước.....mai đây có xa người
    vẫn cứ ước mơ...được yêu em mãi mãi.
    dẫu có biết trước....ngày mai em có thay lòng.
    vẫn yêu người luôn...dù lắm đắng cay
    um um um um dẫu cho ngày mai...là những đắng cay
  7. lecobusier

    lecobusier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đọc được 1 bài buồn cười thế!
  8. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Bài nào thế? Gửi link cho tao đọc với nhá
  9. River_love

    River_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    ai yêu bác Hồ bằng những người đánh lô, ai yêu những người đánh lô bằng những cô ghi đề.....
  10. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì vui cả, vẫn như bình thường.
    Có khi lại còn chán hơn cũng nên ý chứ lại
    Công nhận là chán
    đến nhận một cái tin báo vui như thế mà cũng không vui nổi thì sao nhểy?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này