1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 84 Hà Nội - tập 4 :)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 31/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Ừ, mọi việc đều chán ....
    Chẹp.
  2. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Bầu trời cũng trong xanh, đường phố vẫn chẳng thấy ai làm mấy, vẫn cái kiểu ảm đạm chẳng ra ảm đạm mà vui tươi cũng chẳng vui tươi hơn được là bao nhiêu. Đi học....hôm nay sung sướng là nghe cũng được 80%, chẹp...tập trung học cao độ chờ hết 2 tiết thì ...chuồn. Tưởng lên là muộn rồi hoá ra chẳng có ma nào, nhìn ngang ngó dọc một phát rồi xịt xịt...hôm nay người lại thơm tho.
    Công việc bắt đầu nhàn hạ vì hôm qua hùng hục như trâu, hehe...
    Lại còn bị nghi ngờ là nghiện vì tội hôm qua đứng hát mà cứ ngáp liên tục, về là phóng thẳng chẳng kịp chào ai
    Ờh thì nói là nghiện cũng được, chẹp...ý kiến gì đâu cơ
    Sang tuần lại có vài chuyện hay ho nữa
    Cứ từ từ....
    đang nghĩ...
    nghĩ nhầm phát lại nổi điên lên thì quá tội
  3. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Xúc động quá, gần 11h đêm còn nhận đc quà, quà đầy tháng tình cảm quá. N promise mỗi năm D sẽ nhận đc 1 con vào ngày sinh nhật sẽ to dần đều tỉ lệ thuận với cái wallet Thấy mình thì vô tâm chả để ý gì đến ai cả, vừa đi tra danh sách lớp mới biết nó trùng ngày SN con mình
    Mai đến lớp fải làm 1 việc rất chi là quan trọng, tối thứ 7 nghe nói nó đi thi Asiat (to như kiểu WTO) chịu khó vật. Xin vé để cả lớp đi cổ vũ
  4. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như kít!!!
    Tương lai ngày mai cũng kít như thía này.
    Chốc về ăn cơm nghe Ưng Hoàng Phúc,hé...tối qua nghe phê thía.
    Chính thức hôm qua là cái máy yêu quý của mình trở lại quê rồi. Chưa xem hết được bộ phim.
  5. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Ngồi ở nhà chả làm cài gì,lôi sách vở ra thì chưa kịp học,lại buôn chuyện vớ vẩn nghĩ lại thấy hay hay "tối nay có người mất ngủ"Chả biết mình có thế ko,mai lại về quê nữa chứ.Hix chả có đứa nào đi cùng,cố gắng vậy.
    Dạo này sao mình lười thế ko biết Về đi ngủ,mai còn đi về nào.
  6. Kemlanh

    Kemlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày sao quả tạ nó lưu ý đến Kemlanh hay sao ý. Đi chơi thì trời mưa, lại còn bị viêm họng nữa. Lên Tràng Tiền mà ăn được có 6 cái Kem. Khổ thân minh. Đi uống Cafe thì Cafe muối, uống Cafe mà cứ phải tưởng tượng là đang ăn canh, khổ quá cơ. Giá mà lúc ý có bát cơm chắc mình đã trộn với đen đá để ăn thay canh rùi. Tối nay thiên hạ được ăn rằm còn mình thì phải lếch thếch ở quán Net vì không có chìa khoá vào nhà. Gạ gẫm thiên hạ đi uống Cafe thì chúng nó bận đi điểm danh, đi trách nhiêm với người iu cả. Chán không chịu nổi! Eo ui đói...ăn tạm cái bành mì rồi Post bài tiếp thôi.
  7. PhongLA

    PhongLA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    0
    Thừa phở post phát :
    Không có khái niệm trời mưa...chỉ có khái niệm trời nắng và trời không nắng !!!
  8. Kemlanh

    Kemlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay chat với 1 đồng chí ở 84HN. Hik đồng chí ý hỏi mình có phải là spider girl hay x-girl ko, chắc tại mình toàn post bài kiu ca về mấy anh đẹp zai. Khổ thân mình. Từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ bụng... lại đen đá không đường. Dạ dày đang biểu tình hãi quá
  9. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    chat với thằng nào thế ấy, ấy phải chat với tớ đây này mới cảm thấy dễ chịu thoải mái.
    Chat là một nghệ thuật, và chatter cũng là nghệ sĩ
  10. Kemlanh

    Kemlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mưa...
    Lại online để viết nhật kí lần 2 vậy. Buồn thí không biết. Thế là tan tành cái kế hoạch Nem chua rán- Cafe của HPN rùi. Mình mới vào 84HN có 1 ngày thế mà Friends List của mình đã ngập nick của 84HN rùi. Kể ra mấy đồng chí 84HN nhà mình nhiệt tình...dưng mà quảng cáo nhìu quá
    Cầu chúa ngày mai không mưa để con đi ăn kem uống Cafe bù cho hum nay. Tí nữa lại phải vác cái Fin Cafe ra tự chế vậy.

    Được Kemlanh sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 30/08/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này