1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 84 Hà Nội - tập 4 :)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 31/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ironrose

    Ironrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời lại đổ mưa! Đời lính chúng tôi lúc nao cũng chỉ mong trời mưa. Trời mưa không phải tập luyện trên thao trường; trời mưa sẽ được cùng nhau tâm sự, chia sẻ mọi chuyện trên đời; và trời mưa cho người lính chúng tôi một chút buồn, một chút nhớ về những điều gì đó.
    Cho đến nay, tôi đã kết thúc đời lính của mình và chuẩn bị ra thực tế công tác. Tất cả đều mới mẻ đối với tôi, mọi thứ đều trở về vạch xuất phát ban đầu. Trên chặng đường mới, có lẽ tôi sẽ không thể quên chặng đường cũ - đó là đời lính.
    Trời lại mưa rồi! Sao tôi nhớ những ngày của đời lính quá!!!!
  2. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa ...! Trốn học chiều đi viện...
  3. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Capricorn (Nam dương)
    December 22 to January 20
    Nguời tuổi này đặt nặng vấn đề danh vọng, đia vị xả hội lên trên hết. Họ thường hay lợi dụng những cuộc giao tế để nâng cao đîa vị xẵ hội của họ lên. Họ nghĩ rằng nếu mở rộng sự giao thiệp sẽ đem lại cho họ nhiều lợi nhuận và quyền thế. Vì vậy họ thích hợp với đời sống cộng đồng hơn là một mái gia đình đon thuần. Người tuổi này không thành công mau chóng, tuy vậy chậm mà chắc. Họ cũng trung thành, tự tin, bảo thủ, hay nghi ngờ, đề phòng. Có óc tổ chức, tinh khôn sắc xảo, đơn giản. Thích hoạt động cho cộng đồng, tập đoàn nhiều hơn.
    Về tình yêu, họ cũng khá chung tình. Họ sắp xếp, tính toán, cân nhắc lợi hại rất kỹ trước khi đến với đối tượng của họ. Do đó, nếu có đổ vỡ thì kẻ dứt áo ra đi không phải là họ mà là đối tượng của họ.
    Tuổi hạp là Kim ngưu, Xử nữ, Nam dương
    Tuổi khắc là Bắc giải, Miên dương, và Thiên xứng
    Tao đấy
  4. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời lại mưa , và chắc là sẽ kéo dài đến hết tuần , toi luôn 4 ngày nghỉ quốc khánh ...chỉ cần nghỉ đến thôi đã thấy chán rồi
    sáng dậy rõ sớm , tự nhiên bật dậy ... suy nghĩ trong 2'' ... hình như chuông đồng hồ chưa kêu , lại nằm xuống ngủ tiếp 1 lúc nữa ... 5h , trời tối om , lại mưa mưa , hơi lành lạnh ... có cảm tưởng như mùa đông , trong 1'' cảm thấy mình thật đơn độc
    sau khi làm mọi thứ , nghe We are , đóng cửa ra khỏi nhà ... sáng nay có tiết thể chất , mặc dù biết chắc chắn sẽ nghỉ nhưng vẫn lóc cóc đến trường ... chẳng phải vì chăm chỉ , chẳng phải vì yêu quý anh Long ( dạy thể dục ) mà vì trước đó đã nghỉ thẳng 4 tiết , trong khi chỉ học có 15 tiết học phần này ... lo quá , chỉ sợ bị cấm thi
    em xin anh Long , anh tha cho em ...
    lớp mình thuộc lại nhí nhố , đứng tập trung trước bộ môn thể chất mà hò hét , trêu gọi nhau ...thầy ngứa mắt , gọi cả 1 lũ đi rửa cốc chén may sao ko có mình trong đấy
    lúc này chỉ mong về nhà , ôm con béo vào lòng , cãi nhau với anh ... nhìn mưa buồn quá ... ở đâu h này
  5. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa cuốc bộ đến trường còn rì đau đớn hơnchả như lang thang rửa măt đường -lại đươc 2 chữ lãng mạn ,k lẽ mới đầu năm mà tính luời đã trỗi dậy,ta lại làm cho một serie bùng học nữa thì k đành lòng
    Sáng dậy thấy khắp nguời ê ẩm,tưởng đâu đêm qua bị bóng đè,5phút suy nghĩ mới ra nguyên do của cái cơ sự này là buổi học GDTC hôm qua.Điên nhẻy,chẳng ra kiểu khỉ mốc rì,bắt một trường 90% mũi tên chổng xuống học cái môn thể thao for man nhiều hơn này,thì đành rằng là môn thể thao vua nhưng mà vẫn k hợp với dáng chị em cho lắm.Túm lại là bất cập
    Còn ngốc xít nghe lời mụ béo đi giày cho đỡ ...bẩn chân ( vả lại cũng chẳng tìm ra đôi dép nào đi mưa cho hợp - thời trang rì thì cũng k bỏ qua thời tiết đc ) Vớ vỉn thế nào chọn đúng đôi bị lở mồm long móng,báo hại đến lớp tháo tất ra ngồi hơ chân,chúng nó tuỏng đâu có con điên trên cao nguyên vào nhầm lớp
    Mưa đến bao h đây,kiểu này k thọ được quá tuần sau sức chịu đựng cũng có giới hạn thôi.Ai chẳng mún làm ng chăm chỉ...hờ để xem.
    what can i do to make U me?
  6. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Phòng lại vắng hoe như nó vốn thế cách đây 1 tháng.hơ..hơ trông gọn gàng đến ...bất thường thấy cũng vắng vắng nhưng chẳng sao,cũng sẽ k ở nhà nhiều lắm Nghỉ Quốc Khánh mà lại nằm vùng sao đc nhểy. Xem nào,h này 3 mụ béo đang ung dung quê nhà ,con D đang sung sướng chờ tới sáng mai để đi theo tiếng gọi của chàng,về thăm quê chồng Máu vật, Trai Nam - Gái Hải tình xa tình xa...Hay mình cũng về làm tí tình xa cho sửng sốt nhểy k lại bảo nhắn nhe thế rồi mà k thấy mặt mũi đâu. Về nhá
  7. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay... có 1 tin rất vui nhưng kèm đó là 1 tin buồn... cả 2 tin đều từ 1 người mà mình rất tin yêu kính trọng, tình hình là vụ ''đả thông'' đã có chuyển biến rõ rệt, hoá ra do mình cả thôi, nếu mình muốn mình cứ 1 mình làm và thi thoảng tâm sự chị D cũng đã hiểu, và . Bây h mình mới hiểu lý do mình cảm thấy khó chịu khi nói chuyện với những đứa never know, never understand thế nào, rồi sẽ hiểu cả thôi, ko ai là perfect cả, chỉ xem ai cố gắng nhiều hơn ắt sẽ thành công hơn, cái thời gian ấy fù fiếm để làm việc # tốt hơn... nói thế này chả hiểu có đứa nào đấy hiểu ko (hiểu làm gì lại cãi nhau )
    Tin buồn... mình đã đoán là biết rồi nhưng ko ngờ... tại sao lại lặp lại như thế? Như hình tượng sụp đổ vậy, mình hơi hoang mang và buồn! Đã 1 người ko chấp nhận rồi, liệu còn nữa ko? Tội nghiệp... có quá nhiều điểm giống nhau nhưng mỗi người mỗi khác, nhỉ!?
    Hôm nay ra 13 CVA xem bảng tin (ko chấp nhận fone call) cũng tương đối lằng nhằng mà chủ yếu là vụ $, chứng minh tài chính rồi tiền đặt cọc này kia. Nhưng vui hơn là đã có người hiểu và ủng hộ (đố biết là ai )... Hôm nay làm đc tương đối nhiều việc, từ tuần sau mình sẽ nhàn hơn nhiều lắm, mất dạy mà Hì... tập trung học và kết quả thật cao mới go go go
    Buổi chiều đi dạo với chị nói chuyện cũng nhiều, buổi tối về cả bố mẹ ở nhà (hiếm hôm nào như thế tại trời mưa ) rồi mới kể đến chuyện đấy thật là ... mình ko biết nói gì nữa?! Mình thương ... lắm, mình cũng thương mình luôn Mà ko sao 2 người khác nhau, tính cách khác nhau, bản lĩnh khác nhau, mọi thứ fải khác như mình đang làm đây, mình tin, nói ít thôi hãy làm cho mọi người thấy nhé
    Cái kiểu của mình ko reponse lúc đấy nhưng ''mưa dầm thấm lâu'' lại nghĩ cho xem, yên chí bây h toàn nghĩ lên chứ ko đi giật lùi... Sắp đc nghỉ 4 ngày liền cơ đấy, nghĩ đã fê... đang nghe điệu Lam Vông '' người đến từ Triều Châu'' nhớ dancing quá... tiếc nhất là năm nay chưa học tiếp đc... thực sự là mình rất thích uốn éo cha cha mà căn bản học nhảy mệt bã bời đỡ fải đi oánh cầu lông sáng sớm, rồi về tập đàn thấy fê hơn (nhất là mấy bài Waltz) mí lị nữa thấy chị gì bạn chị tập nhảy mấy năm liền người mẫu hẳn hí hí .... i love dancing
    Chẹp bây h đang học tiếng Pháp, hay ra fết nhớ, mình bắt đầu thấy thích rồi... Chưa học nên nhớ mỗi câu trong Lady Mermalade thôi đầu óc thật, Thuỷ bây h thấy mình khiếp Hôm nọ ngồi nghe mình nói chuyện xong chạy mất dép Thôi ba hoa quá buồn ngủ thật có nên khò khò ko nhỉ? Mai là 2/9 năm nay ko thấy ko khí gì sất, đi làm cũng đc thưởng tiền mới thích chứ... Mọi người đi Cửa Lò nhưng mình cóc đi chán òm... đi biển fải đi như hôm đi Đồ Sơn, nhờ Lãng mạn
    Thôi đi ngủ thôi... v k c c n d m d h n c r n d m n
  8. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    v l c b d v c b z ? c l t r m l n c t d v t s, n t s v l k n v c n d v g k, m t f
    l u f à?
    mai ở nhà nghĩ bây h đi ngủ đã
  9. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    2-9 Dân tình đo chơi còn mình thì ngồi ở nhà học...đến nhục ! Chả nhé lại " con đi trực trên BV " nhỉ
  10. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    còn mỗi 2 chữ g k, còn lại đúng hết siêu thật
    Ai có lời ''Thành Thật cho 1 Tình Yêu'' của Hồ Ngọc Hà trong fim Chân Dài ko nhở ?!?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này