1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 84 Hà Nội - tập 4 :)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 31/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    khó ngủ quá!!!!!!
  2. zaS_ZiS_Zus

    zaS_ZiS_Zus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
     
     
    Nghe đi nghe lại, nghe mãi nghe hoài, chả chán ... Thỉnh thoảng sên sến thấy dễ chịu
    Nhanh quá ...
    Không có gì như thời gian ...
     
  3. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới online :).Chẳng phải là bận bịu cái rì đến nỗi không có time để online, nhưng sao mỗi lần nghĩ đến chuyện lên mạng lại thấy nản, thấy chán :). Nghĩ cũng thật buồn cười con người thay đổi thật là nhanh, mới cách đây 1 năm thôi, hồi đấy sống chết rì cũng mò lên mạng, bận rộn cái rì cũng lên bằng được thì thôi :). Rồi thì hứa hẹn sẽ thế này, sẽ thế kia , sẽ gắn bó với hội... Nhắc đến những điều này thấy hổ thẹn quá :), bây h thì lặn mất hút không thấy sủi bọt :). Nhưng có một điều thì chắc chắn là không thể quên , không thể thay đổi được :)-- sẽ không bao h quên hội 84 :). Đã có những thời gian thật là tuyệt vời, những người bạn thật là tuyệt vời -- một điều mà đến tận bây h vẫn thấy tự hào mỗi khi nhớ lại :). Hi :D thời tiết mấy hôm nay thật là buồn cười, lúc nắng lúc mưa chẳng biết đường nào mà lần,không khí có vẻ mát mẻ hơn một chút, buổi sáng còn se lạnh nữa chứ. Sắp sang Thu rồi, hay là đã sang Thu rồi nhỉ ? Hì cùng 1 thời điểm như nhau nhưng chỉ cách nhau 1 năm thôi mà mọi thứ đã khác rồi :). Năm ngoái phải vật lộn toan tính với nhiều thứ, tránh mặt nhiều thứ còn năm nay thì khác rồi :). Thấy mọi thứ bình yên hơn, nhẹ nhàng hơn :) .
    Lâu rồi cũng chẳng liên lạc được với ai mà cũng chẳng có ai mún liên lạc với mình :P. Thấy tội lỗi wá Amen lạy chúa tha tội cho con :">. Tuần sau thi roài nhanh thật vù một cái thế là xong, đời sinh viên đôi khi chỉ được quyết định vào 1 kì thi :D . Nhiều hum ngồi trên lớp nhớ đến cái hồi mà ...VDC... . Bi h thì khó rùi , có mún cũng không được, 1 phần vì mọi người cũng bận, 1 phần vì cũng không hợp với những người khác, rách việc thật. Hehe bao h thì ấy mới vìa nhì, sắp roài, còn vụ cafe, vụ rendez_vous nữa chứ , chả bit đến lúc đấy liệu có còn đủ cảm hứng để " kể " không nhẩy :D.Mong gặp ấy lém, có nhìu thứ mún nói cho ấy nghe, nhưng lại không thể viết ra được, có những chuyện chỉ ngay lúc đó mún nói nhưng sau lại quên, khổ thế đấy :).
    Ấy có vào đọc còn sống hay đã chit thì ho một phát cho tớ bit nhé, nhìn cái YM sáng mà gọi mãi không thấy trả lời akay lém b-), đã bảo là khi nào đi ngu thì tắt nick đê :D.
    Hehe một vài phút hâm hâm vào đây post một bài để cho mọi người bit mình vẫn sống :">.
    Chào mọi người, chúc một ngày tốt lành ;)
  4. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Khụ khụ... ách zì hơi ....!!! Đấy, ho đấy. Nghe được chưa ? Mấy hôm nay đang "long thể bất an". Hix, thời tiết như zời đánh. Với lại lúc nào cũng fải chạy long tong, mệt quá, lo đủ thứ bực mình. Bi giờ thì ôn ổn roài. Đang "an dưỡng". Mới ngủ dậy, lâu lâu được ngủ fê thế. Ah mà dream thấy ấy đấy. Ấy với tớ ... đi vặt trộm khế với cả chơi ..... tennis. Hơ, thiêng nhể, mơ xong thức, thấy đang ơi ới trên YM. Khế chắc là biểu tượng của .... quê hương, tennis là cái sự ...ăn chơi. Quê hương đang ... vẫy gọi mình về ăn chơi.
    Dạo này về cơ bản tớ vẫn thế. Về nâng cao thì có vài cái khác.Hehe, chương trình tớ học dính đến nhiều cá mà ấy học đấy. Đúng là hồi xửa hồi xưa chả bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình như thía này cả. Computer đã là zuyên, là nợ, là .... số fận. Có quá nhiều việc xảy ra xung quanh nó. Và không bao giờ cảm thấy hối hận cả. Những người bạn thật tốt, và người mình yêu thương ... Thấy mình lucky & giàu có quá. Có đủ cả, chả thiếu gì ...
    Thời gian ở VDC thì làm sao mà wên được, bao nhiêu ... gia sản đầu tư vào đấy cơ mà. Ah này, đặt thêm một cuộc hẹn nữa nhá. Ngoài cafe, ngoài Rendez-vous ( viết đúng k nhỉ ! ), giờ thêm cùng vào VDC nữa (nếu mà nó còn ). Nhé !
  5. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Báo động cho dì biết là nếu cái máy tính mà cứ bật lâu nguy cơ hỏng rất nhanh vì nó bị nóng cái phần rì ý (cũng không nhớ tên gọi).Vì cái ông trên toà soạn cháu vừa bị hỏng đi sửa tưởng chết đấy. Khi nào dùng thì hãy mở máy nhá dì.
  6. joozy

    joozy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm chả fun châu nhả ngọc zì ở đây nhể
    thời tiết syd đỏng đảnh.... cứ tưởng ấm lên zồi thế mà tự dưng lại trở lạnh...
    con ng` ẩm ương... cứ tưởng zồi thế mà vẫn ... lúc thế này, lúc thế kia... ko cần đến 1 ngày để thay đổi í kiến
    hôm qua nhận được câu hỏi đấy lại cười khanh khách... chẹp, cố gắng cầm cự được ngày nào hay ngày đấy vậy.... ờ nhưng mà hình như mình chỉ giỏi biến tình hình từ positive sang negative thôi nghĩ đến chuyện sugar u - u go, sugar me - me go thấy cảm cảnh quá... cứ như thế này ko vui sao???
    alê! alê! alế! alề!!!! coming home soon
    thôi, xì tốp post bài kiểu úc ở đây, chả hiểu đang viết cái zì nữa
  7. spanish_vagabond

    spanish_vagabond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    2H32AM ....lần cuối cùng lên mạng cũng đã lâu lắm rồi....... cái compte lại debiter 1 cách vô lý ......có phải lỗi của mình đâu ??????????muốn pha phách cho nó bõ tức cái sự đời.......
    g suis seul
  8. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi chơi ... sinh nhật con bạn thân hồi trước ... may mà có đứa nhắc ... không có thì lại mang tội lớn .. rồi lại mang tiếng kiêu .. có mới nới cũ
    Lớp mình thế là có gần chục đứa đi làm rồi , hôm qua vừa hẹn hò khao 1 bữa nhưng mà chúng nó ki bo thật ... bảo chỉ cho ăn chè , mỗi đứa ăn bao nhiêu cũng được .. cơ mà chè 1k/cốc thì ăn thế quái nào được
    Mấy thằng bạn bi h oai lắm cơ ... anh nào cũng giầy đen , nhẫn vàng , di dộng dắt túi và mồm mép thì thôi rồi .. tán gái thuộc hạng siêu cao thủ . Bọn con gái thì đúng là người lớn hết rồi , cách ăn mặc , đi đứng .. trông cứ như siêu mẫu cả lũ ... chỉ có mỗi mình là vẫn thế ... em vẫn như ngày xưa hí hí
    ... tao đi 1 mình cơ ... mày đi 1 mình làm gì ... tao đi 1 mình để ...bắt khách ... ----> con xin các mẹ
  9. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
  10. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này