1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký 84 Hà Nội - tập 4 :)

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 31/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dem_Va_Ngay

    Dem_Va_Ngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    HẾT NGÀY RỒI TA LẠI TRỞ VỀ VỚI ĐÊM...một ngày suy tu nhiều quá....có nên vậy ko nhỉ
  2. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Hơ,tớ thấy câu này ấy nói hay đấy,mà cái nick cũng ngộ Sao ko là Ngay_Va_Dem,ưu tiên Đêm hơn ah?
    1 tuần rồi mới lên,tưởng cái topic này đóng cửa rồi,thế mà mới được có mấy bài,giờ mọi người cũng lười viết nhỉ?Hay là cũng ít lên mnạg?Vừa than vãn bên HPN rồi,giờ cũng ko biết viết gì nữa,tóm lại hôm nay xui!Mà giờ cứ lâu rồi lên mạng là xui!Túm lại là như vậy!
  3. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    ho*...cứ tưởng nhật kí sang trang 100 roài...thui thi` hum nay cứ post một bài chiếm chỗ đã...trang 99 cũng đẹp chán..hihi....lâu lắm o đi chơi với mọi người nhì...chả bít giờ gặp có nhận ra o ? hihi....tớ cũng chỉ vào trình diện thế thui a`...:D....chúc mọi người vui vẻ....hihi...special to U...( bít chắc U chả vào đây đâu ma`...)
  4. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    ui''..đúng là mọi người dạo này lười viết nhật ký roài...chả thấy ai viết rì cho mình đọc hết...hihi...thui thì tự viết tự đọc vậy...dạo này lại thích sang 84Hn roài...:D....hihi
    yep...hum nay được nghỉ học 3 tiết cuối...sướng thật...:D....chỉ tức cái là nghỉ từ 9h30 ma` bi giờ mới đi chơi được...chỉ vì là mình là culi..huhu...ui cái số kiếp mình mới khốn khổ chứ....ho*..sáng nay nhìn thấy hắn.....nhưng mà chỉ thấy sau lưng là kĩ...:D...ngồi sau lưng mà lị...hihi.....hum nay o dám ngồi sau mình roài...o bít tại sao nhì...hihi....
    ho*...10h16..còn sớm ghê nhỉ...chắc bi giờ mới dậy í chứ...have a nice day.....
    zzzzz.......ngồi trong cái quán Net này khó chịu wá...ADSL mà chấm thía...load mãi bài Journey của Angela Chang mà chưa xong....có ai xem Chuyện tình biển xanh thì chắc sẽ bít bài này...nghe cũng hay hay...:D...
  5. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    JOURNEY - ANGELA CHANG
    It''s a long long journey
    Till I know whera I''m supposed to be
    It''s a long long journey
    And I don''t know if I can believe
    When shadows fall and block my eyes
    I am lost and know that I must hide
    It''s a long long journey
    Till I find my way home to you
    Many days I''ve spent
    Drifting on through empty shores
    Wondering what''s my purpose
    Wondering how to make me strong
    I know I will falter I know I will cry
    I know you''ll be standing by my side
    It''s a long long journey
    And I need to be close to you
    Sometimes it feels no one understands
    I don''t even know why
    I do the things I do
    When pride builds me up till I can''t see my soul
    Will you break down these walls and pull me through
    Cause It''s a long long journey
    Till I feel that I am worth the price
    You paid for me on calvary
    Beneath those stormy skies
    When Satan mocks and friends turn to foes
    It feel like everything is out to make me lose control
    It''s a long long journey
    Till I find my way home to you.to you
    ...
  6. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Khổ bạn Choc@ câu mãi nó không sang 100,hì...chắc đến tớ nó mới sang ấy ạ. Sáng lại mắc chuyện bực mình không thể tả.Hôm nay chắc rồi mọi chuyện cũng chẳng tốt đẹp gì. Căn bản hôm qua may mắn nhiều quá nên nó mới thế,hic....
  7. Ironrose

    Ironrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thêm một bài nữa cho tới trang 100 nhểy!!!
  8. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết một bài tử tế nhưng mà nghĩ mãi chẳng ra căn bản ngày nào cũng như ngày nào. Àh có,ngày hôm nay hết xừ nó xiền rồi deck có dám vác mặt đi đâu cả. Người ta cứ nói rằng không tiền thì chẳng sao cơ mà khổ,hic...đi chơi không cần tiền ăn uống cũng được nhưng cái xe nó cần tiền ăn,hic...đi xe đạp thì mỏi tưởng chết. Thế mà những năm đi học cấp 3 mình vẫn hùng hục đạp xe hết chỗ này đi chỗ khác có làm sao đâu nhỉ? tự nhiên lại thế này. Tác dụng của đồng tiền đúng là ghê ghớm gọi bằng cụ,hì...
  9. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    ho*..tớ cũng mún viết một bài tử tế đây.,..:D...nhưng mà chả bít viết cái ri`...:D....mãi ma` vẫn chưa sang trang 100 nhi`...:D
    hihi...hum nay tìm được bài Rmember the time của NANA roài...hihi..nhớ cái hồi còn forum riêng của 84 ..tớ nhờ mọi người tìm hộ mà o ai bít....tình cờ thế nào hum nay lại thấy....hihi...nghe đi nghe lại cả chục lần từ chiều đến giờ roài mà o thấy ngán...hihi...
    Sáng nay nghĩ mà bực mình...mình là culi chắc ? hik....cái số đến là khổ...chỉ mang tiếng cán bộ..con giáo viên....nhà giàu...ho*...giàu cái gì o biết...hehe....nghe mà chướng quá...chả ra cái rì...chẹp..thôi thì bị ghét cũng mặc...biết làm sao cơ chứ...người ta hiểu cho thì tốt ...chứ o thi` cũng makeno thui...keke....tức kiểu này thì tức cả ngày mất...........Hum nay ol nhiều thật....:D....viết xong được cái mail nữa roài...năng suất wá...cũng lâu roài chả mail cho ai...:D..có ai mún tớ mail cho o thi` cứ giơ tay nha''..hihi..đang rảnh wá....
  10. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Lại một trận dội bom nữa vào một cái buổi sáng đầy nắng và đầy gió này. Khốn khổ cho cái thân hình còm cõi, hic...ai bảo ngủ nhiều là béo không biết. Mình biết mình téng cho thì hết hâm. Mình ngủ đêm ngủ ngày mà chẳng thèm thêm một kí lô nào,khổ. Hồi trước mình cũng ăn uống thế, cũng chơi hùng hục thế mà vẫn còn vươn được cái đầu 5, thế mà bây giờ cứ ì ẹt đầu 4 đít vô tư mãi phát mệt.
    To Choc@ : Tớ cũng chẳng hiểu những đứa dở hơi nào nó lại ghét ấy cơ chứ. Nếu nó ghét ấy thì chắc đầu óc của nó có vấn đề nặng rồi đấy, bảo chúng nó tới gặp tớ tớ khám cho chắc cũng đỡ đi phần nào, hè hè... Cơ mà ở lớp ấy được làm cán bộ cơ à? hehe...cái tướng ấy mà làm cán bộ sẽ thế nào nhỉ? Tớ chưa thể tưởng tượng được đấy. Nhưng nhà ấy suốt ngày cấm cản đi lại (hehe...ý tớ nói là với hội 84HN ý),hi`....thế thì hoạt động sôi nổi sao được. Mới lại ấy còn đang không được khỏe nữa chứ. Còn cái kiểu con nhà giáo viên thì muôn đời khốn khổ rồi ấy ạ. Can tội bây giờ nhiều giáo viên không được tốt. hehe...hồi tớ thi đại học còn bị mang tiếng là được đỗ thẳng vì người trong trường mỗi người được một xuất ý ấy ạ, khốn nạn lắm. Bực mình nữa nên kệ đi. ôm vào làm gì.hì...tốt thì nó chơi với mình mà sẽ chẳng nói cái gì cả đâu.
    Nói hơi nhiều nhẩy. MOng là bài của tớ 100 rồi, hi hi...dừng nhá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này