1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Nhật Ký 84 - Tập 5

    Hãy để nó đúng nghĩa nhật ký, mình đã từng nhầm lẫn giữa đời thực và cuộc sống ảo, mình cố tỏ ra mình như thế ;) Bây h thì khác....

    Đêm về... nghe bài Những Giấc Mơ Dài của Mỹ Linh thấy rất hay... nhưng rồi lại thấy buồn, đêm qua mình cũng rất buồn... mình gần như ko ngủ đc Mình muốn viết cho 2 người......

    Not a close friend, not yet an enemy: Đây là những dòng tâm sự của tớ sau đêm hôm qua.... vô vị!! tớ thấy ấy thực tế hơn ngày xưa ấy ko cho fép tớ suy nghĩ mơ mộng và sống fải có mục tiêu hơn, fải suy nghĩ fải tính toán nhiều hơn, tớ hơi sốc nổi tớ cũng thấy vậy nhưng tớ làm mọi thứ = cảm tính nhiều hơn là lý trí. Tớ thấy đầu nhạt và chát... tớ cóc ngủ đc, tớ khóc tớ suy nghĩ về tất cả mọi chuyện, tớ chỉ biết nghĩ về nó mà chưa tìm đc giải fáp cho nó tớ chả biết suy nghĩ, tớ ko hiểu sâu chuyện gì cả, ngay cả chuyện của bản thân mình. Tớ có buồn, thực sự là mệt mỏi khi ấy nói ngày hôm qua và kể cả chuyện khuyên tớ ko nên viết quá nhiều tâm sự của mình lên đây bởi ko fải ai cũng hiểu mình. Tớ ko sợ điều ấy, tớ làm theo những gì tớ cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái mà thôi, nhưng rất có thể..... từ giờ trở đi ấy ko fải nghe những bài tâm sự của tớ về ấy nữa đâu. Cảm ơn ấy, tớ ko biết nói lời nào hơn ấy cho tớ cái nhìn sâu hơn về cuộc sống (mà theo tớ nó hơi tiêu cực và tính toán) tớ sẽ làm theo cách của tớ, ấy sẽ thất vọng nhưng đừng lo cho tớ đc chứ


    Vì sao? Tại sao? Niềm vui đến rất chóng vánh và ra đi cũng ko ngờ, có thể do mệt mỏi do chuyện buồn kia nhưng tại sao lại 180o cB mất đi cảm giác với aT rồi lại nhanh chóng có lại nó rất chóng vánh, và.... lại mất đi :) CB đang bị ảnh hưởng bởi lời nói của Y hay cB nhận ra đâu là mình. Cả hôm nay nữa mặc dù rất muốn về gặp, cả ngày thật là nhọc lúc về cảm giác thú vị lắm nhưng rồi câu chuyện đôi lúc nó lại nhạt nhẽo dần, hết chuyện ư? Đầu đau mắt mỏi mình ko hiểu đc nữa, trong những lúc này thế nào cB cũng nghi rất lung tung và làm cho aT fải lo đấy, cB thấy nó giống mình ngày xưa cB ko chấp nhận và sẽ ko bao h ko, cB nuối tiếc ư? CB nghĩ sai rồi cB nghĩ lại con đường đi của mình đi, cB đã làm đc gì? Ko là gì cả... vô vị cứ tự thoả mãn với cuộc sống của mình đi, trì trệ.... tù túng..... Hẹp hòi quá bảo là chào vậy mà vẫn còn cố lấy về, cB lại nghĩ rồi đấy có đúng aT ko? AT sẽ ko hiểu cB viết gì đâu aT cũng đừng hỏi khi nào thấy thực sự cần thiết aT sẽ biết hết, với 1 bất ngờ to lớn, cũng rất có thể nó làm aT buồn và suy nhược ghê gớm... đây giống như lời hẹn với bọn t của aT, nếu hiểu đc thì rất buồn bằng ko thì vẫn vui vẻ vô tư lắm, mong aT ko hiểu!

    Những giấc mơ dài
    Tác giả: Huy Tuấn
    Trình bày: Mỹ Linh
    Download: http://www.amnhac365.net/?dowot=viewsong&song=1953

    Có những đêm anh xa em, em buồn lắm
    Ánh sao khuya như cùng em đếm từng giờ
    Mà đâu chỉ có một lần cách xa
    Và đâu chỉ có em vắng anh đêm dài

    Từng ngày em sống giữa những chới với
    Giữa những đắm say bên nỗi đau
    Có khi nào tình yêu đến như giấc mơ
    Được yêu được sống, chẳng còn vấn vương
    Nồng nàn những giấc mơ dài có nhau

    Và rồi từng đêm em mơ em mơ
    Giữa những đắm say bao nỗi đau
    Vẫn biết rằng tình yêu đến không như giấc mơ
    Vẫn muốn bên anh, bên anh ấm nồng
    Tựa như một giấc mơ dài có nhau...

    What a song


    Muốn viết thêm cho 1 người nữa............... Mới 6 tháng fải chăng là lâu? Ko hẳn, cảm giác ngày xưa bây h tìm lại, tớ cảm thấy khá là vui nhưng lại buồn cho ấy, ấy hâm cực độ, tớ mong đc như ấy mà ko đc, hãy giữ những gì ấy có đừng nói câu hối hận. Tìm được thêm 1 người bạn tốt rất dễ nhưng giữ đc họ thật là khó, tớ lại nhớ đến câu nói của Y, Y làm tớ nghĩ rất nhiều, đầu tớ muốn nổ tung nhưng tớ thích sức ép tớ thấy nó thật lòng mình hơn. Tớ ko bắt ấy viết bài cho tớ nữa nhé :)


    Sáng đi làm gặp NA đi tập thể dục với mẹ nghĩ lại bản thân, nghĩ lại lời dặn, nghĩ lại lời góp ý, nghĩ cho đến tận bây h... ghen tị... trong lúc u sầu nhất.... đêm về... Canon viết cho piano.... suy nghĩ hơi nhu nhược khó hiểu và tiêu cực

    Saturday nite..... Hôm nay có 1 cuộc chia tay nho nhỏ mình sẽ chấm dứt công việc cũ đôi lúc thấy buồn thấy có tình cảm với nơi ấy nhất là hôm nay mình thấy thiếu và nhớ... Mọi người vẫn sẽ tiếp tục công việc nhưng mình đã dứt là dứt hẳn, ko thay đổi ý định mình sẽ tìm hướng đi mới, rough hơn!
    Buổi tối đi cùng cấp 3, hôm nay có 4 đứa thôi lượn lung tung rồi vào quán gì đó trên Hàng Khay gần cafe Giảng ngắm hồ Gươm có đẹp có vui nhưng rất mệt, 8am-10pm quá sức với mình đôi lúc thấy thứ 7 thật áp lực ko chịu nổi. Nhìn thiên hạ nô nức Hàng Mã mà thèm năm nay chưa có dịp ra đấy chơi, thậm chí muốn chụp ảnh cũng ko đc nữa thèm gặp bọn cấp 2 hàn huyên hát hò 1 bữa thấy buồn và nhớ chúng nó, lại đọc 1 bài bên tâm sự nó viết cho mình :) lớn rồi suy nghĩ khác chứ, nhưng... gặp nhau thì fải khác, vẫn là 7 con nhền nhện :)) tức cười

    Đau đầu quá rồi ko thể chịu nổi nữa.......... có 4 tiếng ngủ


    *~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
    NHẬT KÝ TẬP 4:
    http://www.ttvnol.com/84hn/310591.ttvn

    Hey hey, Tien tien :D:D Học tiếng Pháp vui ra fết. Tự đẩy mình vào cái thời đoạn khủng hoảng mới điên chứ, thực ra thì mình đang có nhiều thứ lắm, nghe cái giọng cứ u uất sầu não sao nhỉ, cứ cười toe toét thì đã làm sao. Dần dần mới thấm thía quy luật Ích lợi cận biên giảm dần cái gì nhiều quá cũng bão hoà, mục tiêu 5 tháng lần thứ 1: Cười nhiều hơn, học trâu hơn!!

    I love you baby ......... bài này trong quảng cáo Henieken có trong fim 10 things hay sao í nhở? Hay tuyệt nghe yêu đời vật, sân vận động anh chàng với fong cách fóng khoáng lãng tử, ơ mình lại thích cái style đấy mới chết. Buổi trưa fim Hà Nội có fim Gia ĐÌnh Kim có cậu 7 í hihi mình rất thích vợ chồng nhà đấy, con gái đúng kiểu nết na thuỳ mị con gái Trung Quốc đã thế còn xinh xắn và sắc sảo, còn cậu 7 thì lãng tử nhà giàu sống thật tình cảm và trách nhiệm yêu vợ chưa từng thấy. Xem người ta hạnh fúc mà mình cũng vui lây theo :D chưa bỏ 1 tập nào cả Thêm 1 niềm vui nữa là mấy bài nhạc Nga mới load về máy rất tuyệt vời mình nghe lần đầu tiên mà cứ như thân thuộc lắm ý, tự dưng yêu nhạc Nga vô cùng, lạ nhỉ hi`hi`
  2. 15phut

    15phut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Đúng lúc nhật ký kết thúc mình lại chạy vào box.. khi nhật ký bắt đầu phần năm thì cũng là lúc mình quyết định làm nick mới.. thời gian này mình liên tục lập nick mới nhưng vẫn chưa làm được gì ra hồn. Hôm nay là Cn, ngày đầu tiên trong tuần theo quy ước... mình sẽ thay đổi, mình sợ khi thấy mọi người xung quanh tiến lên còn mình thì lùi dần, chưa bao giờ mình sa sút như những kỳ vừa rồi.. từ hồi vào đại học tới giờ mình cảm thấy mình không còn là mình,, thực ra mình cảm thấy điều đó từ năm thứ nhất rồi... nhưng đến khi mình chuyển thì mọi chuyện trở nên quá tệ. Một kỳ xuống 6 phấy dường như dập tắt mơ ước bằng giỏi của mình.. nhưng không sao, mình sẽ cố gắng kỳ này được học bổng trở lại và được 9.0, có thể nó quá sức nhưng mình sẽ cố gắng, mình đã từng được 9.0 từ cấp 3 thì có lý gì Đh lại không được cơ chứ. Mình cũng phải cải tổ tiếng anh nhất là về phần nghe.. cú trượt nghe vừa rồi làm mình thức tỉnh nhiều giống như cú trượt xác suất vậy. Mình đã xuống mực cực điểm về tệ hại rồi, bây giờ là lúc để vuơn lên và xây dựng một cuộc đời mới.. mình sẽ tạm thời kết thúc tất cả và chỉ tập trung vào học thôi. Có lẽ 3 tháng nữa mình sẽ quyết định ai là người phù hợp với mình, thế là ổn. Trước mắt chỉ cần thế mà thôi.
    Hôm nay là ngày bắt đầu cho những ngày phần đấu không mệt mỏi cho mục đích của mình, không thể kiếm 1000$ nhưng cũng phải được 500$/tháng chứ. Hãy sống để không phải thất vọng về bản thân như những ngày vừa qua. Làm cuộc cách mạng bản thân để tìm thấy trong mình một cái gì mới, cuộc sống của mình thật buồn tẻ nếu sống như những ngày vừa qua.
    A New Day Has Come...I am here to do what I need to do
  3. 15phut

    15phut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Đúng lúc nhật ký kết thúc mình lại chạy vào box.. khi nhật ký bắt đầu phần năm thì cũng là lúc mình quyết định làm nick mới.. thời gian này mình liên tục lập nick mới nhưng vẫn chưa làm được gì ra hồn. Hôm nay là Cn, ngày đầu tiên trong tuần theo quy ước... mình sẽ thay đổi, mình sợ khi thấy mọi người xung quanh tiến lên còn mình thì lùi dần, chưa bao giờ mình sa sút như những kỳ vừa rồi.. từ hồi vào đại học tới giờ mình cảm thấy mình không còn là mình,, thực ra mình cảm thấy điều đó từ năm thứ nhất rồi... nhưng đến khi mình chuyển thì mọi chuyện trở nên quá tệ. Một kỳ xuống 6 phấy dường như dập tắt mơ ước bằng giỏi của mình.. nhưng không sao, mình sẽ cố gắng kỳ này được học bổng trở lại và được 9.0, có thể nó quá sức nhưng mình sẽ cố gắng, mình đã từng được 9.0 từ cấp 3 thì có lý gì Đh lại không được cơ chứ. Mình cũng phải cải tổ tiếng anh nhất là về phần nghe.. cú trượt nghe vừa rồi làm mình thức tỉnh nhiều giống như cú trượt xác suất vậy. Mình đã xuống mực cực điểm về tệ hại rồi, bây giờ là lúc để vuơn lên và xây dựng một cuộc đời mới.. mình sẽ tạm thời kết thúc tất cả và chỉ tập trung vào học thôi. Có lẽ 3 tháng nữa mình sẽ quyết định ai là người phù hợp với mình, thế là ổn. Trước mắt chỉ cần thế mà thôi.
    Hôm nay là ngày bắt đầu cho những ngày phần đấu không mệt mỏi cho mục đích của mình, không thể kiếm 1000$ nhưng cũng phải được 500$/tháng chứ. Hãy sống để không phải thất vọng về bản thân như những ngày vừa qua. Làm cuộc cách mạng bản thân để tìm thấy trong mình một cái gì mới, cuộc sống của mình thật buồn tẻ nếu sống như những ngày vừa qua.
    A New Day Has Come...I am here to do what I need to do
  4. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Sáng định bụng đi chợ sớm cho đỡ nắng , vừa thò mặt ra khỏi cổng thì bị tóm ra lao động , biết thế này mình cóc thèm đi chợ sớm cho xong Ai cũng hỏi anh mình đâu mà mình phải đi lao động thay ...
    Hôm nay rẫy cỏ cái sân của nhà văn hoá khu mình , mấy anh bảo không gọi là nhà , gọi là cung cho oai " cung văn hoá " , hôm trước cũng nhìn thấy cái xe chở rác khu mình có dán địa chỉ Email hẳn hoi : CDCS1@yahoo.com ----> thế này không phải là oai nữa mà là cực oai
    Đang hăng tiết vịt cầm liềm phạt cỏ lung tung thì văng luôn cái liềm vào chân ... ối chảy máu rồi ... anh D nhìn thấy cười sung sướng chắc chỉ có 1 mình mình bị đứt chân thôi ý nhỉ , có khi lại được đưa lên chuyện lạ Việt Nam cũng nên
    Chiều 3h30 ra duyệt văn nghệ ... hehe đương nhiên là mình phải có mặt để xem thôi , chứ nhất quyết không tham gia đâu nhá
  5. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Sáng định bụng đi chợ sớm cho đỡ nắng , vừa thò mặt ra khỏi cổng thì bị tóm ra lao động , biết thế này mình cóc thèm đi chợ sớm cho xong Ai cũng hỏi anh mình đâu mà mình phải đi lao động thay ...
    Hôm nay rẫy cỏ cái sân của nhà văn hoá khu mình , mấy anh bảo không gọi là nhà , gọi là cung cho oai " cung văn hoá " , hôm trước cũng nhìn thấy cái xe chở rác khu mình có dán địa chỉ Email hẳn hoi : CDCS1@yahoo.com ----> thế này không phải là oai nữa mà là cực oai
    Đang hăng tiết vịt cầm liềm phạt cỏ lung tung thì văng luôn cái liềm vào chân ... ối chảy máu rồi ... anh D nhìn thấy cười sung sướng chắc chỉ có 1 mình mình bị đứt chân thôi ý nhỉ , có khi lại được đưa lên chuyện lạ Việt Nam cũng nên
    Chiều 3h30 ra duyệt văn nghệ ... hehe đương nhiên là mình phải có mặt để xem thôi , chứ nhất quyết không tham gia đâu nhá
  6. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như bắt đầu cho một nhật ký buồn, triết lý và nhiều tâm trạng quá. Mọi người cứ cái tuổi vật vờ 20-21 là thế nào cũng hâm. Yêu đương, học hành, tiền bạc (hình như bao gồm cả cái này nữa)...mọi thứ dường như lung tung và lộn xộn. Lúc nào cũng muốn vơ tất cả vào làm của mình.Thế nhưng nhìn lại thì bàn tay lại quá nhỏ.
    Đôi lúc nghĩ lại không biết nhật ký là gì? có phải chỉ là để ghi lại chuyện của hôm nay, ngày mai, và một ngày nào đó không? Nó còn bao gồm cả tâm trạng, cảm xúc và tỉ tỉ những cái hâm hâm nữa mới đúng chứ.
    Như lúc này chẳng hạn. Nhạc Celine Dion lúc thì nhanh tột độ, xong lại chẳng nghe thấy gì.Cái loại nhạc mà cả thế giới đổ xô nhau vào mà nghe còn gì nữa. Thực ra nghe chỉ vì giai điệu, không thể hiểu được bài hát nói gì một cách chọn vẹn. Như thế nếu giai điệu làm mình buồn hơn chút thì có đúng với tâm trạng của mình không?
    Nhớ bài "Bức thư tình thứ 2" của Đỗ Bảo. Nó cứ như thúc vào mình ý, buồn cười...là thư tình của Đỗ Bảo, là thư tình của ông ta sao nhiều người nghe mà cứ nghĩ là thư tình của mình thế không biết được chứ....Mọi thứ lại đảo lộn hết cả.
    Về thăm bà, dạo này bà ốm nhiều so với hồi trước rồi, thế mà vẫn góp nhặt từng đồng do bán hàng, bảo thế nào cũng không chịu thôi. Nghĩ lại cái cách từng đồng của mình trôi ra, sao nó nhanh thế, nó khác với đồng của bà thế?....mọi thứ lại chẳng biết sao.
    Đầu óc rối bời, mọi thứ, đúng là mọi thứ và không biết tả nó như thế nào, làm sao để gỡ từng mối nối thật nhanh chóng và gọn nhẹ nhỉ?Có thể được không?
    Ngày mai...ngày mai là một ngày mới,sao dường như chẳng hứa hẹn một cái mới nào cả.
    À, nhớ rồi...ngày mai gặp lại đứa bạn lâu ngày của mình...
  7. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như bắt đầu cho một nhật ký buồn, triết lý và nhiều tâm trạng quá. Mọi người cứ cái tuổi vật vờ 20-21 là thế nào cũng hâm. Yêu đương, học hành, tiền bạc (hình như bao gồm cả cái này nữa)...mọi thứ dường như lung tung và lộn xộn. Lúc nào cũng muốn vơ tất cả vào làm của mình.Thế nhưng nhìn lại thì bàn tay lại quá nhỏ.
    Đôi lúc nghĩ lại không biết nhật ký là gì? có phải chỉ là để ghi lại chuyện của hôm nay, ngày mai, và một ngày nào đó không? Nó còn bao gồm cả tâm trạng, cảm xúc và tỉ tỉ những cái hâm hâm nữa mới đúng chứ.
    Như lúc này chẳng hạn. Nhạc Celine Dion lúc thì nhanh tột độ, xong lại chẳng nghe thấy gì.Cái loại nhạc mà cả thế giới đổ xô nhau vào mà nghe còn gì nữa. Thực ra nghe chỉ vì giai điệu, không thể hiểu được bài hát nói gì một cách chọn vẹn. Như thế nếu giai điệu làm mình buồn hơn chút thì có đúng với tâm trạng của mình không?
    Nhớ bài "Bức thư tình thứ 2" của Đỗ Bảo. Nó cứ như thúc vào mình ý, buồn cười...là thư tình của Đỗ Bảo, là thư tình của ông ta sao nhiều người nghe mà cứ nghĩ là thư tình của mình thế không biết được chứ....Mọi thứ lại đảo lộn hết cả.
    Về thăm bà, dạo này bà ốm nhiều so với hồi trước rồi, thế mà vẫn góp nhặt từng đồng do bán hàng, bảo thế nào cũng không chịu thôi. Nghĩ lại cái cách từng đồng của mình trôi ra, sao nó nhanh thế, nó khác với đồng của bà thế?....mọi thứ lại chẳng biết sao.
    Đầu óc rối bời, mọi thứ, đúng là mọi thứ và không biết tả nó như thế nào, làm sao để gỡ từng mối nối thật nhanh chóng và gọn nhẹ nhỉ?Có thể được không?
    Ngày mai...ngày mai là một ngày mới,sao dường như chẳng hứa hẹn một cái mới nào cả.
    À, nhớ rồi...ngày mai gặp lại đứa bạn lâu ngày của mình...
  8. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Lùng sục cả cái khu mênh mông mới tìm được hàng Net.
    Sống thiếu Net có mấy ngày mà cứ như rồ rồ đến nơi.
    Ol được rồi ... thấy hẫng thế. Rốt cuộc thì để làm gì nhỉ ?
    Chả khá lên được bao nhiêu.
    Mai khai giảng ... Khí thế chạy đi đâu hết rồi,
    Mai mà không được trò trống gì thì thề có chúa, con sẽ cắt cổ cái thèng kia
  9. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Lùng sục cả cái khu mênh mông mới tìm được hàng Net.
    Sống thiếu Net có mấy ngày mà cứ như rồ rồ đến nơi.
    Ol được rồi ... thấy hẫng thế. Rốt cuộc thì để làm gì nhỉ ?
    Chả khá lên được bao nhiêu.
    Mai khai giảng ... Khí thế chạy đi đâu hết rồi,
    Mai mà không được trò trống gì thì thề có chúa, con sẽ cắt cổ cái thèng kia
  10. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Chị Hương đưa mic cho Trung , bảo " em bắt nhịp cho các cháu hát bài chiếc đèn ông sao đi nhá , chị ra xem mấy đứa kia thế nào " chú Trung vâng vâng dạ dạ rất tử tế , chị vừa đi khuất , quay sang đùn đẩy ngay cho mình ... đợi đấy nhá ----> cuối cùng biết không bắt nạt được mình , " các cháu nghe chú bắt nhịp nhé , nhớ là hát thật to đấy " giờ thì anh hứa để làm gì , đã không còn lại gì ...hai ba " mấy cô chú ôm bụng cười , mấy cháu mặt ngệt ra , không hiểu gì ... thằng này nhiễm nặng nhạc sến
    sáng nay chim cú không chịud được , chưa kịp bước xuống đã đóng cửa , mình bắn luôn xuống đất , thiếu tý nữa thì lăn lốc lốc xuống mặt đường ----> bọn khốn xe bus , ghét thể ko biết

Chia sẻ trang này