1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    2 tên kia, buôn bán dưa lê trái fép
    Hà Nội: 13.10.2004
    Dear diary,
    Hôm nay là 1 ngày bình thường, mình ngủ ở nhà 3 tiết đầu, tiết sau đến thầy ốm cho làm bài KT, cũng chả có gì đáng kể ngoài việc bắt đầu đc làm các thứ gọi là hay hay 1 chút, nhưng mà dạo này sức khoẻ mình kém quá, mệt mỏi ho sù sụ, mũi nhãi lung tung thiếu ngủ trông hốc hác khó chịu!! Có cần fải thay đổi lại ko nhở? Nhưng mà cóc thay đổi đc thời gian bây h fix rồi, ko có time khò khò nữa và đặc biệt nếu còn muốn chat lâu :-* thì còn làm mọi việc tồi tệ hơn nữa. Năm nay học nặng fải cố nhồi vào đầu ko đc sao lãng nữa, mình đang rắp tâm thực hiện 3 việc cùng 1 lúc, cái gì cũng muốn cố hết sức nên mệt mỏi quá. Hì lại than vãn rồi, thực ra thì quen thì ko sao đâu chat đêm còn mệt hơn ối đi làm í mình chả lo gì nữa chỉ cần fấn đấu thực hiện mục tiêu sắp tới thôi.
    Hôm qua mua đc cái áo mùa đông thích thế chứ nị, năm nay ko lo chết rét rồi nghe khổ sở nhỉ nhưng đúng là thế mà cứ đi học sáng sớm là ko có áo mặc vì toàn nghĩ đến trưa lại nắng tướng lên nên cóc mặc, năm nay chắc fải cẩn thận hơn vì mình sợ ho sợ viêm họng sợ xoang lắm rồi, thật là mệt mỏi, đêm ko ngủ đc vì thiếu oxi :D Thứ 6 kiểm tra IB rồi, fải đi học đây, cố lên chiaki. Hôm thứ 3 vừa thi IB Cup lớp mình quyết tâm thế mà chỉ đc có vị trí á quân, để bọn A1 vượt mặt, thật là tức chết
    À, đố biết hôm nay ngày gì thật kì lạ, nó là số 13 đấy nhưng nó gắn với 1 kỉ niệm thật đặc biệt của mình, 1 lần và mãi mãi.... nghĩ lại cảm thấy vui vui âm ỉ, ''tớ sẽ chỉ lấy ai... tớ mà thôi''
    Được whitechocolate sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 13/10/2004
  2. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Oài, White chocolate mắng ai thế nhỉ, 2 thằng nào mà để 1 bạn nữ fải lên tiếng thế này. Chúng mày đừng có buôn dưa và câu bài nữa nhé, chuyện này là tớ về fe bạn Chocolate.
    Còn Rut ới, ấy và Kem Lạnh có chuyện thật ah, hay thế nhỉ ? Xem ra mình update thông tin chậm quá. Mà có chuyện chắc chỉ là chuyện đấy đấy thôi đúng ko, thế toto vứt cho ai bây giờ.
    Ah quên, đây là topic nhật kí nhỉ, cũng viết 1 chút nhật kí vậy: sáng nay dậy nhận được tin Rut và KemLanh hôm qua đi chơi đến khuya mới về, Rut nhà ta sướng quá thế là đi cả đêm ko về luôn, lại còn định tìm mình chắc để tâm sự. Trưa nay nhận được tin Rut và KemLanh có chuyện gì....hí hí........ hay lắm. Tối nay đi uống càfê được xác nhận là chuyện đấy đấy của Rut va KemLanh hình như có thật,,, hết ngày.
  3. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Oài, White chocolate mắng ai thế nhỉ, 2 thằng nào mà để 1 bạn nữ fải lên tiếng thế này. Chúng mày đừng có buôn dưa và câu bài nữa nhé, chuyện này là tớ về fe bạn Chocolate.
    Còn Rut ới, ấy và Kem Lạnh có chuyện thật ah, hay thế nhỉ ? Xem ra mình update thông tin chậm quá. Mà có chuyện chắc chỉ là chuyện đấy đấy thôi đúng ko, thế toto vứt cho ai bây giờ.
    Ah quên, đây là topic nhật kí nhỉ, cũng viết 1 chút nhật kí vậy: sáng nay dậy nhận được tin Rut và KemLanh hôm qua đi chơi đến khuya mới về, Rut nhà ta sướng quá thế là đi cả đêm ko về luôn, lại còn định tìm mình chắc để tâm sự. Trưa nay nhận được tin Rut và KemLanh có chuyện gì....hí hí........ hay lắm. Tối nay đi uống càfê được xác nhận là chuyện đấy đấy của Rut va KemLanh hình như có thật,,, hết ngày.
  4. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Ở đời phải biết mình là ai chứ ! Tối hôm qua gọi điện về nhà Sufi : " nó đi vắng cháu ạ " 10h tối vẫn điệp khúc như vậy ! Gọi di động thì ...tắt máy .
    -Với 1 thằng con trai đi chơi đêm lại tắt máy về nhà áo quần xộc xệch ! Mệt mọi nhưng tren mặt lại thấy SSSSSun sướng ! => đáng để suy nghĩ đây !!?
  5. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Ở đời phải biết mình là ai chứ ! Tối hôm qua gọi điện về nhà Sufi : " nó đi vắng cháu ạ " 10h tối vẫn điệp khúc như vậy ! Gọi di động thì ...tắt máy .
    -Với 1 thằng con trai đi chơi đêm lại tắt máy về nhà áo quần xộc xệch ! Mệt mọi nhưng tren mặt lại thấy SSSSSun sướng ! => đáng để suy nghĩ đây !!?
  6. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Chị Cảnh sao dạo này giọng điệu lại có vẻ như hơi có chút điệu đà. một chút thể hiện là hơi yếu đuối trong mọi việc thế.Đọc bài thấy cũng cởi mở tâm sự hơn thật sự một chút thì phải,hì...không biết cảm nhận này có đúng không
    Chẹp dì, khổ thân, có net lại không được vào, bận rộn nhưng rồi cũng sướng cả thôi. Cái gì cũng thế.
    Bản thân mình thì đủ thứ chuyện, tự nhiên thấy hơi tiếc, nếu có thể cho thời gian quay lại thì mình sẽ làm gì nhỉ? vẫn phải bước cái con đường mình đang bước chứ. Nếu bước khác thì có thế này không? Giờ mới hiểu thấu được cái gọi là "đuợc cái này thì phải chịu mất cái kia". đúng là thế thật. Muốn tiếc cũng chẳng biết làm gì, bây giờ chỉ là cố gắng mà để bước tiếp mà thôi. Cố để những bước tiếp theo vững chắc hơn những bước mình vừa mới đi qua,chẹp....Phải cố....cũng chẳng biết nói cái gì cho mình có thể khá hơn....mọi thứ đều đang qua rồi và khó để trở lại được lắm.
  7. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Chị Cảnh sao dạo này giọng điệu lại có vẻ như hơi có chút điệu đà. một chút thể hiện là hơi yếu đuối trong mọi việc thế.Đọc bài thấy cũng cởi mở tâm sự hơn thật sự một chút thì phải,hì...không biết cảm nhận này có đúng không
    Chẹp dì, khổ thân, có net lại không được vào, bận rộn nhưng rồi cũng sướng cả thôi. Cái gì cũng thế.
    Bản thân mình thì đủ thứ chuyện, tự nhiên thấy hơi tiếc, nếu có thể cho thời gian quay lại thì mình sẽ làm gì nhỉ? vẫn phải bước cái con đường mình đang bước chứ. Nếu bước khác thì có thế này không? Giờ mới hiểu thấu được cái gọi là "đuợc cái này thì phải chịu mất cái kia". đúng là thế thật. Muốn tiếc cũng chẳng biết làm gì, bây giờ chỉ là cố gắng mà để bước tiếp mà thôi. Cố để những bước tiếp theo vững chắc hơn những bước mình vừa mới đi qua,chẹp....Phải cố....cũng chẳng biết nói cái gì cho mình có thể khá hơn....mọi thứ đều đang qua rồi và khó để trở lại được lắm.
  8. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Nãy đi ngoài đường thấy mặt kính xe ô tô đã có băng giá rồi .... Tức là đã lạnh lắm rồi đấy, cuối thu mà đã thế này,hic. Thấy nhớ nhớ biển với bờ sỏi dưới Bri, ở đây chả có gì gọi là thiên nhiên cả, toàn nhà là nhà, xe là xe .... Dạo này thấy ... tràn đầy năng lượng cháu iu ah, enjoying student life. Bận rộn thật là thích, chả có time mà nghĩ vớ vẩn. Và cũng chả có time ... chẹp. Lâu lắm rồi cũng chả nói chuyện được tử tế, có ngày còn chả thấy nhớ nữa, chút chút trước khi đi ngủ rồi khò thẳng cánh luôn. Thấy mình có cái gì đó thay đổi ... Tốt hay xấu nhỉ.
    Lạnh thì lạnh, nhưng lạnh bên này không giống ở nhà được đâu nhỉ ?! Lá fong đỏ đỏ vàng vàng rụng trông như fim HQ, rình hôm nào đẹp trời chụp quả ảnh hihi.
    2 tháng 6 ngày ...
  9. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Nãy đi ngoài đường thấy mặt kính xe ô tô đã có băng giá rồi .... Tức là đã lạnh lắm rồi đấy, cuối thu mà đã thế này,hic. Thấy nhớ nhớ biển với bờ sỏi dưới Bri, ở đây chả có gì gọi là thiên nhiên cả, toàn nhà là nhà, xe là xe .... Dạo này thấy ... tràn đầy năng lượng cháu iu ah, enjoying student life. Bận rộn thật là thích, chả có time mà nghĩ vớ vẩn. Và cũng chả có time ... chẹp. Lâu lắm rồi cũng chả nói chuyện được tử tế, có ngày còn chả thấy nhớ nữa, chút chút trước khi đi ngủ rồi khò thẳng cánh luôn. Thấy mình có cái gì đó thay đổi ... Tốt hay xấu nhỉ.
    Lạnh thì lạnh, nhưng lạnh bên này không giống ở nhà được đâu nhỉ ?! Lá fong đỏ đỏ vàng vàng rụng trông như fim HQ, rình hôm nào đẹp trời chụp quả ảnh hihi.
    2 tháng 6 ngày ...
  10. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay học nhiều quá,đầu óc có vấn đề rồi chả nhớ cái gì nữa cả......uhm,hôm qua gọi điện về nhà........bao giờ xin xỏ được nhỉ
    Ui mà chán quá,cả tuần sau ở nhà,biết làm gì đây nhỉ?Ngồi học lại ah?Cũng sắp thi rồi.Ai đời cứ kéo dài thế này,cả tuần ko phải đi học,bùn!.1 tuần,thầy đến lớp mặt hơi cau có,hình như cãi nhau với vợ thì phảinhưng cuối tuần vui hơn rồi,hoà rồi .Hôm nay con bạn mình đến lớp kêu"bị đuuổi ra khỏi nhà rồi",khốn thật!Nó còn kêu bà ý chỉ thẳng vào mặt,tởm thế nhỉ?Vào mình thì...............giờ đang đi tìm nhà mà cũng khó,kí túc hết phòng rồi mới đau.Giờ đắt bao nhiêu nó cũng phải thuê,còn có mấy tháng nữa mà.............
    Thời tiết mát mẻ quá,HN giờ cũng lạnh rồi nhỉ?Bây giờ trời đang mưa hả?Sao giờ mình ko còn hứng lên mnạg mấy nhỉ?Mà nhiều khi ở nhà điên điên,muốn quá.Định viết nhiều nhiều nhưng thôi...dừng.Ngày mai đi học nữa,bảo đến lớp làm "kế hoạch ngày thứ 7" mà quên mất,mai bắt thầy dẫn đi ăn

Chia sẻ trang này