1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Quên mất ko nói trước là tớ chỉ biết chơi TSonline thoai,những cái khác không biết mô tê mẹ gì nhé hehe,,,,
  2. BeTapYeu

    BeTapYeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm trước đi bộ (hóng mát) với MinhMinh tư nhiên nổi hứng ngắm sao trời thì fát hiện ra sao.....CHỔI thế là mắt trợn trừng , mồm lẩm bẩm ước (nhìn thấy sao chổi mà ước kịp thì điều ước thành sự thật ),Sao chổi thì cứ vèo vèo mà miệng thì áp úng .Uớc xong nhìn lên chẳng thay sao...chổi đâu, chả biết là có ước kịp ko nữa nhưng trong lòng luôn nghĩ tới điều ước đấy thì chắc là cũng đc vớt vát fần nào (hi vong thía).Lúc ước xong mới quay sang khoe vơi MinhMinh (khổ nỗi là MM ko nhìn thấy) thế là chị ta tiếc ngẩn ngơ , nhìn cái mẹt cứ ngây ra ........fu` hết chuyện
  3. Fantomas1608

    Fantomas1608 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    0
    khì khì, hum nay vừa sửa đc cái máy,chui lên coi mọi người thế nèo, lâu lắm rùi hông lên,chắc hông ai bít tui là ai lun
    cobehanoi chơi TS hả, server nào thế, nick gì vậy bít đâu tui giúp đồ cho,^^
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    O*...thế cũng chơi TS a`?
    Nick: Sin
    sever: Tào Tháo
    có đồ đẳng 70 ko cho tôi
  5. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới hiểu : Lêu bêu như gã du ca buồn ...
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    ...
    Mệt thật....
    Ngáp.... Đi ngủ thôi....
    Thứ 7 thi roài..... Cố lên.....
  7. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ko vào room chat ! Chửi nhau sướng thật deck biết ai vào với ai
  8. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Bạn rut ơi, tớ về rồi, lạc cả giọng, chân mỏi giừ ko nhấc lên nổi nữa, nói chung là vui dã man, đêm nào cũng thức đến 3h chơi toé khói. Đc đúng 1 nửa ngày ở Orchard Road thành thử cũng chả mua đc gì nhiều Mà đứa nào bảo ở Malya xấu thế, tớ mua đc bao nhiu thứ ở Genting, vận dụng tối đa time :''( bi h về ko làm gì đc nổi nữa, tĩnh dưỡng 2 ngày tuần sau đi học rồi Mệt nhưng vui ko chịu nổi, thứ 2 tuần sau hẹn đoàn offline đi chơi share ảnh rồi (700mb ảnh + clip)
    I love Matryoshka n you ​
  9. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    bế tắc.....
  10. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Vụ này gần nhà mình . Các em 14,15 tuổi bi h nhớn quá
    Thêm một bi kịch từ Net
    Hai cô học trò lớp 9, một cô lớn lên trong sự nuông chiều của gia đình, một ít được bố mẹ ngó ngàng đến, song cùng có chung sở thích "lang thang" trên mạng Internet.
    Hậu quả của thú đam mê này là cả hai cùng quen một gã giang hồ ở bến xe phía Nam. Trong gần 1 năm ?oquen? nhau, gã giang hồ ấy đã 14 lần đưa hai cô vào nhà nghỉ. Vụ án vừa được CAQ Hoàng Mai (Hà Nội) ra quyết định khởi tố.
    Nguyễn Hồng Mai và Bùi Phương Nhung đều sinh năm 1991, làm quen với nhau qua mạng Internet. Bố của Mai làm nghề xe ôm, mẹ chạy chợ, hầu như cả ngày không có thời gian ngó ngàng đến cô con gái mới lớn. Nhung khác Mai, có thừa điều kiện trở thành ?ocon ngoan, trò giỏi? vì em là con gái duy nhất trong gia đình công chức, nhưng đáng tiếc, sự nuông chiều của bố mẹ đã làm hỏng Nhung. Từ những buổi theo bạn bè cùng lớp ra quán Internet, dần dần, Nhung đã dám trốn học để u mê cùng những bàn phím và con chuột. Khoảng tháng 11/2004, Nhung gặp Mai trên mạng. Hai cô học trò cảm thấy hợp nhau bởi cùng thích tán gẫu chuyện về giới tính, tình yêu và những cuộc phiêu lưu.
    Đầu năm 2005, tình bạn qua mạng của Mai và Nhung thêm phong phú khi thành viên thứ ba xuất hiện. Đó là Đoàn Xuân Kiên (SN 1983), trú tại phường Trương Định, quận Hoàng Mai. Kiên tự giới thiệu anh ta đang học năm thứ 3 trường Cao đẳng Bách khoa. Hai cô học trò mới lớn mê tít anh bạn mới quen này bởi Kiên tán gẫu rất giỏi và có duyên. Sau buổi gặp mặt đầu tiên tại quán cà phê trên đường Kim Đồng, phường Giáp Bát, Nhung và Mai càng thấy quý anh sinh viên này, cho dù nhận thấy anh ta có gì đó bụi bụi, hoang dã.
    Tình bạn của 3 ?ocông dân @? này nhanh chóng chuyển sang giai đoạn mới, khi Kiên ngỏ lời yêu với Nhung. Cô học trò 14 tuổi, đã vui vẻ gật đầu. Tháng 3/2005, Kiên tổ chức sinh nhật tại một quán cà phê trên đường Giáp Bát. 21h, buổi sinh nhật kết thúc. Nhung đã không phản ứng trước lời đề nghị của ?ongười yêu?. 14 tuổi, cô học trò vượt qua nỗi sợ hãi, vào nhà nghỉ với gã trai mà cô chẳng biết gì về anh ta.
    Đoàn Xuân Kiên là ai? Gã này thực chất không phải là sinh viên. Kiên hàng ngày lang thang quanh khu vực bến xe phía Nam, đường giải phóng và sử dụng ma tuý. Hai cô bé học trò đã không phát hiện ra điều này bởi còn ít tuổi, bởi bị ?otình yêu? làm cho mù quáng. Sau lần đầu tiên đồng ý vào nhà nghỉ cùng Kiên, Nhung đã hơn 10 lần đi đến các ?othiên đường tình yêu? ấy với gã bụi đời đến nỗi nhiều nhà nghỉ ở phường Giáp Bát khi được hỏi vẫn có thể nhớ đặc điểm đôi tình nhân mà cô gái vóc dáng còn chưa dậy thì hết.
    Sự mù quáng của hai cô bé học trò còn xót xa hơn, bởi trong quá trình ?oyêu? Nhung, Kiên còn công khai tán tỉnh Mai và cũng đã quan hệ ******** với cô học trò này. Khai nhận tại cơ quan công an, Kiên khai mới chỉ quan hệ ******** cùng Mai được 4 lần.
    Sự việc có thể cứ tiếp diễn nếu như không xảy ra sự cố vào trung tuần tháng 7 vừa rồi. Mai lấy trộm chiếc xe máy của gia đình đem đặt; còn Nhung, cô con gái rượu được cưng chiều lần đầu tiên đã dám bỏ nhà đi chơi dài ngày. Đến lúc này, gia đình hai cô học trò mới tá hoả đi tìm hiểu quan hệ và việc học tập của con ở trường. Chân tướng gã giang hồ Đoàn Xuân Kiên bị phát giác. Bố mẹ của Nhung và Mai đã làm đơn tố cáo hành vi của Kiên đối với con em họ và xót xa hơn, Bùi Phương Nhung sau nhiều lần quan hệ ******** với Kiên đã chớm mắc bệnh xã hội.
    Từ đơn tố cáo của gia đình nạn nhân, cơ quan điều tra CAQ Hoàng Mai đã tổ chức xác minh, tiến hành khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam Đoàn Xuân Kiên về hành vi ?o******** với trẻ em?.
    (Theo An ninh thủ đô)

Chia sẻ trang này