1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Thích nhỉ
  2. avirax

    avirax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hoành tráng quá!
  3. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Giận mình chả thể nói những gì mình đang nghĩ
    I love Matryoshka n you ​
  4. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi học , gặp lại nhau sau hơn 1 tháng ; thấy có nhiều thứ mới thật thấy đứa nào cũng xinh ra, hehe ăn mặc khác hơn , có vẻ ***y hơn , bọn con trai cũng thế , trông đứa nào cũng đẹp rai ra ấn tượng nhất là di động , đứa nào cũng tí toáy nhắn tin , roài nối đít điện thoại vào nhau , hỏi bảo bắn ảnh iếc gì đấy trông hoành tráng quá ; được cái phòng học có mấy ổ cắm thì thay nhau cắm dây để xạc điện ---> bọn này tiết kiệm triệt để thật
    hôm nay đã trót tuyên bố hùng hồn trước mấy đứa ; rằng " có một vẹo thì dể , có vài vẹo mới khó " chúng nó đưa mình vào bẫy , chẳng nhẽ lại lập topic mới thông báo tuyển vẹo ;
    Đáng ra tối nay sang dì cùng mẹ , nhưng mà mệt quá lại ko đi , mai lại 6 tiết kt , kia cũng thế kìa cũng thế , tuần có 6 ngày, ngày 6 tiết , thì cả 6 tiết đều học kt , chết con rồi mẹ ơi , nhồi như nhồi vịt thế làm sao chịu nổi ; bi h chỉ ước được đá lại thôi , mk chỉ có 7 và 6 ; sao cứ kì nào ko sẹo thì điểm chác lại lẹt đẹt thế nhỉ nhục thật Hôm nay sn nhóc , chị chả biết nên làm thế nào , ko tham dự được cũng chẳng thể gọi điện thoại chúc mừng nhóc được , nhóc à đã gần 1 năm rồi mà sao chị ko thể nào hiểu được vì sao nhóc lại làm thế , nhóc
  5. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Hoa hết cả mắt vì cả ngày ngồi net, nhà thì ko được vào, phim thì ko được xem, nước thì ko được uống sao tôi khổ thế này ,
    ối giời , mưa lại còn to hơn nữa
    Được Ciao.007 sửa chữa / chuyển vào 17:08 ngày 16/08/2005
  6. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Mưa to gió nhớn nhé ...
    Lâu lâu được ziện áo len giữa mùa hè
    Ngồi thư viện ấm áp zễ sợ
    Hôm nay zậy sớm cơ đấy
  7. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    nghỉ học ,lại lóc đi học tin, sáng cn này thi , sao chẳng có cảm giác gì, ước gì mình thấy sợ thì tốt quá , đằng này cứ nhâng nhâng, chẳng học hành gì
    lúc nãy cho 1anh đi nhờ ô, chẳng kịp nhìn xem có đẹp rai ko nữa, chỉ biết rằng cao , bảo " đưa mình cầm ô cho " chẳng nhẽ ko đưa ----> kết quả là có mang ô đi cũng bằng thừa ,ướt
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    2 em kia sướng thế còn muốn gì nữa.
    Người ta quan hệ có cái bụng là cùng.em kia vác về hẳn bệnh xã hội,hehe...đồ độc ^^
  9. thuy_nguyen84

    thuy_nguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Cho thằng đó ở tù rũ xác ra các bạn nhỉ!
    Nhưng mà cũng thấy tội tội ko phải 2 cô bé kia tự nguyện sao để xảy ra chuyện thế này........trach ai thì trách,trách bản thân mình trước đã,tự dấn thân vào những con đường như vậy,tự vứt bỏ bản thân cho những trò đùa của xã hội.....tại sao những người bạn của mình vẫn sống tốt,cũng đam mê net,cũng thích có nhiều bạn nhưng họ ko mắc lỗi như mình....đơn giản vì các em hiểu đc những điều đó còn quá sớm dành cho sự tìm hiểu của các em....
    Báo chí và thông tin đại chúng nói wá nhiều về vấn đề này,chẳng lẽ các bậc phụ huynh vẫn ko hiểu đc tầm quan trọng của mình đối với con cái sao........Phải đánh bao nhiêu hồi chuông nũa mới cảnh tỉnh đươc sự quan tâm của cha mẹ với con cái là cần thiết đây.....Phải chăng khi sự đã rồi cha mẹ mới lên tiếng hay sao,lúc đó có xót xa và hối hận bao nhiêu thì cũng đã muộn,cũng chỉ là đi giải quyết những hậu quả mà thôi.....Chán thật....1 vấn đề còn phải đề cập nhiều...
    Nghĩ lại nhiều khi thấy rùng mình các bạn nhỉ,xã hội bây giờ nhiều cạm bẫy quá,mà tre em lại cứ muốn già trước tuổi,muốn lao ra như con thiêu thân ấy.....Rồi lại giống kiếp con thiêu thân thôi......
    "YÊU LÀ KHÔNG BAO GIỜ PHẢI NÓI LỜI RẤT TIẾC......"
  10. pisces84vn

    pisces84vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    mk ... xin bà cụ triệu 2 mua cái máy trao tay mà cũng ko được. Bà cụ vứt cho 500.000, giận quá định không cầm nhưng mà lại ... thôi, cứ cầm. Bố 2 thằng bạn thân đều dẫn con đến tận cửa hàng mua cho máy 2,3 triệu, xin 1 cái trao tay cũng không đuợc. Thế đấy. Ức chế vật vã ...
    Từ bé đến giờ có xin cái gì đâu ?

Chia sẻ trang này