1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zerodt

    zerodt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    thứ 3, ngày hôm nay
    Vào trang nhật kí ghi vài dòng...
    Chán wa, đi thí nghiệm nhầm buổi, luợn vào quán net nói chuyện cho đỡ buồn....
    Rất vui nếu bạn nào add YIM của tui vào: goldenmousedt@yahoo.com
    Chúc vui !!!
  2. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Tao đang thấy nóng mắt với 1 vài đứa , ghét thật, chẳng nhẽ chửi cho mấy phát
    Dạo này đổi chỗ, ngồi cạnh mấy đứa chăm học mà chẳng thấy '' gần đèn thì rạng gì cả" ---> ko biết có phải đã hết thuốc chữa ko ; trong khi " gần mực thì đen nhanh thế" ngồi cạnh con Nhàn với con Hoà, quen với những câu văng bậy của chúng nó chết tôi
    đang ức chế ko muốn viết tiếp nữa
  3. pu_heo

    pu_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    đang chơi võ lâm truyền kỳ ... nhưng bắt đầu thấy chán rùi
  4. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày này lại nhớ.....quá
  5. kocamxuc

    kocamxuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    vô đây bú mút phát .
    Dạo này chán quá giời luôn , cả ngày có ăn chơi ngủ và net. wên cafe nữa , ngày cốc tệ thật. Chỉ chờ đi học thôi.
    Đêm qua pác ko ngủ , sáng nay pác ngủ bù. Thức dậy trong tình trạng mệt mỏi , nhìn đồng hồ 12h kém 10 . Trời , thế là toi ngày đẩu tiên đi học của em rùi , vội vàng phóng lên phòng lấy wần áo vô trường . Mẹ , hoá ra mới 10h đúng . !!@@##$$%%^^&& . Thôi , còn sớm lắm vô uống cốc cafe rùi lên trường .
    Má ơi , cafe hôm nay sao tệ thế , uống nhạt thếch à . Chủ wán đâu , cafe gì đây ???? Chẹp chẹp , nghĩ vậy thôi , cũng đành uống vậy , hổng biết lên đây vì cafe ngon ( dở lắm ) hay vì em xinh nhỉ ???
    Giờ đú đời , phi công trẻ lái máy bay pà già cơ đấy ? Chắc cũng lượn thôi , kệ , mấy khi .
    Hết cafe rùi , té . pai pai
  6. ductrungvn

    ductrungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận được phước lành từ 1 thằng bạn tốt, vui quá. Cảm ơn mày nhiều nhiều!!!!!!!!!!!!!!
  7. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Ờ ! Tao cũng thế
  8. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Lớp đang định đi nghỉ xa, ko biết có được đi ko , có ý kiến cho rằng để tiết kiệm tiền, sẽ thuê 2 phòng chung, nhưng mà không phải phòng nam riêng nữ riêng, mà là 1 phòng ăn và 1 phòng chơi
    chán quá , nếu biết được nghỉ 3 tiết đầu thì ở nhà ngủ cố thêm tí nữa cho sướng ; vừa đưa Mai mượn bài mình đi photo, biết là chưa phải nộp thì 2/9 đi chơi cho xong, cả 4 ngày ở lì trong nhà cố sống cố chết bôi cho xong cái chuyên đề hehe , tự nhiên thấy có tí gần mực thì sáng
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Cũng Võ lâm cơ à?đóng tiền mới được chơi đấy.Chán rồi thì sang chơi TS ko?vừa nhàn vừa bùn cười...
    mà dạo này TS deck được đăng ký nick nữa rồi, hì hì...chờ đóng tiền vậy
    Cuộc sống dạo này nhàm chán vật,chẳng có gì mà viết.
    Mà cái thằng kocamxuc viết tôn trọng tí,mày bú mút cái deck gì ở chỗ này,ăn nói cho có người đọc được 1 tí,cám ơn mày
  10. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    t7 này chắc biết được đồ sơn bẩn thế nào
    lúc đầu định đi cát bà, xong lằng nhằng mãi, chuyện tiền nong - vấn đề muôn thuở - thấy chúng nó tính toán thế nhờ, hay mình vẫn đang sống trong "vòng tay yêu thương của mẹ " nên chưa biết tiền to thế nào;lúc bảo đi đồ sơn, đã định không đi , bị con Nhàn quát cho phát ---> đang ngồi ăn cơm nắm suýt nghẹn họng , hình như thần kinh mình càng ngày càng yếu
    Lúc trưa đạp cho em Duyên 1 phát vào rut, can tội ngồi trong h cứ hơi tí là lấy thước kẻ gạ đánh nhau với mình ---> nó cậy nó ngồi dưới mình ngồi trên nên thích làm gì thì làm
    Nói đến chuyện thước kẻ , dạo này học sổ sách, đứa nào cũng có cái thước dài 30 cm kè kè bên cạnh lúc trưa , mình với Hà đứng đợi Linh cu với Mai ,D bảo " ko về đi còn đứng 1 đống đây làm gì " lúc đấy đang cầm cái thước , tưởng như đang cầm kiếm , chém cho nó 1 phát vào tay, can tội phát ngôn vớ vẩn chắc đau lắm nhưng ko giám làm gì

Chia sẻ trang này