1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beauty913

    beauty913 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rùi mình với nó ko thể nói chuyện thoải mái như xưa rồi nhở. Chả hiểu sao nữa, từ khi chơi với nó , chưa bao h mình nghĩ mình với nó lại có thể có lúc thế này được. Nó thay đổi quá nhiều. Nghĩ lại mà thấy sợ. Bây giờ có lẽ mình sẽ phải thay đổi cách nhìn nhận sự việc thôi,
    Có người từng bảo với mình : Đến mơ ước là thứ chả mất gì mà cũng ko dám mơ ước thì sẽ chẳng làm nên trò trống gì cả. Hồi đấy mình đã tôn thờ câu nói đó, đã coi đó là phương châm sống của mình. Mình luôn mơ ước và cố gắng đưa mơ ước đó thành hiện thực. Nhưng có lẽ phải nghĩ lại thôi. Có nhiều chuyện chẳng bao giờ theo ý muốn của mình. Mơ ước càng nhiều, thất vọng càng lớn. Mình đã đặt niềm tin của mình vào nó, bây giờ, cái mình thu được là gì ? Chả là gì cả, chỉ là sự dối trá quen thuộc như nhiều người khác thôi.

    Có bi quan quá không khi mình nghĩ như thế? Chắc chẳng sao đâu, mình quá quen như vậy rồi mà. Con người là thế, luôn luôn thay đổi, luôn luôn tìm đến những gì tốt đẹp hơn. Biết thế đã.
    Nói đến đây chắc mọi người sẽ nghĩ mình là đứa chán đời, nhưng chỉ là ở đây thôi, còn thực tế, sẽ chẳng ai biết là mình buồn đâu ( xem ra cũng là giả rối nốt rồi, biết sao đc?? ). Cố lên, mọi thứ đang ở phía trước mà... .. Cố lên nào !!![ Tiếp tục phấn đấu. Tiếp tục đi lên!!!!
  2. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    bây h mới phát hiện ra có đứa còn tiêu cực hơn mình, bây h mới hiểu cái cảm giác nói chuyện với những người như mình, như nó ức chế như thế nào , cũng chẳng biết nói gì với nó, chỉ nói rằng " anh cứ suy nghĩ cho kỹ, đừng để sau này phải hối hận, tìm được 1 người mình thích thật sự ko phải là dễ " . Cảm thấy thích thú vì ít ra cũng có 1 đứa giống mình, đúng như người ta vẫn nói " ngưu tầm ngưu " ...
    ... vào lớp đã , lúc khác viết tiếp ,
  3. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Nothing..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  4. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy Bách quay trở lại, nhưng mà quả làm chữ Nothing....... có chuyện gì ah?
    Giờ chả có hứng gì cả, dành dừng.
  5. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Anh đang đoán là chắc nó chia tay với bao lúa rồi ..... khổ thân ông bạn ... lâm vào bể khổ của tình trường
  6. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Hey man, don''''t discuss personal story of others in public like that !! It''''s not belong to U and U dont hav the rite to do that. Who care of wot U think and ur comment ?!
    Được tictactoetop sửa chữa / chuyển vào 04:40 ngày 14/11/2005
  7. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    tiếp ...
    tao thề với mày là mày đang ko thật, hehe, tao còn lạ gì, vì tao cũng thế mà, nhưng mà tao thấy rằng mày cũng giống tao, để tự ái xen vào chuyện tình củm, vì thế rắc rối lắm mày ạ , thôi ko nghĩ đến nữa , sốt ruột quá
    hôm qua đi đám cưới con bạn cấp 3, biết tin nó sẽ cưới từ trước đấy 2 tháng cơ, tí ta tí tởn từ hôm nhận được thiếp, thế chưa là gì, nghe nói Đ từ hôm nhận được thiếp sướng cười cả đêm, đi ra cười, đi vào cười , nó còn trẻ con hơn cả mình ; Q bị T cho ở nhà, T lại đi cùng mình chúng nó thắc mắc ko biết sau P sẽ là ai, mình xung phong luôn ; T lại xoa đầu mình " bỏ tay xuống đi, xấu hổ quá, lớp này còn mỗi mình cô thôi đấy " kệ chứ, yêu là 1 chuyện , lấy là chuyện khác chứ nhở ;
    trưa qua chúng nó chuốc cho mình ko biết bao nhiêu, định bụng cho ở nhà đi đưa dâu ko đi học, cuối cùng mình vẫn sang trường, bỏ ngoài tai cả lời đe doạ cũng như năn nỉ,vào phòng máy, đá bốp vào cái bàn , quát luôn " đứa nào để cái bàn ở đây" trước đấy còn ấn tượng với thầy mới vì thầy yêu cầu vào phòng máy phải bỏ dép thì ý kiến luôn " tại sao bọn em phải đi chân đất còn thầy lại được đi giầy "
    Máy lởm quá, cả phòng gần 50 máy mà chỉ có mấy máy chạy được chương trình
  8. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Tớ thích có được ko hả ấy ??? Bách còn chưa nói gì mà ấy đã .... hĩ hĩ
    Sao ấy lại wan trọng hoá câu nói đùa thế nhỉ ???
  9. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    MÀ mình có nói gì quá đáng đâu nhỉ ???
    lần sau ấy muốn nói gì làm ơn dùng tiếng Việt nhé tớ dốt ''inh sờ lích'' lắm
  10. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Đấy là giọng thằng bách đấy ko phải giọng tictac đâu Trí ạ ! tao lạ gì thử động vào xem chả nhảy đành đạch lên như đỉa phải vôi ý chứ ha ha

Chia sẻ trang này