1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì tớ đã không viết tiếng Việt. Nhưng may quá ấy cũng hiểu để viết trả lời lại tớ nhỉ ?
    Hoá ra ấy chỉ nói đùa thôi à? Ừ, câu nói đùa của ấy vui quá, haha.
    Rut à, tớ là tớ, Bách là Bách
  2. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Hoá ra ấy chỉ nói đùa thôi à? Ừ, câu nói đùa của ấy vui quá, haha
    Câu này của ấy còn vui hơn 1 tí ...
    Bravo
    Rut có chắc là Bách viết ko để tớ còn chửi bậy nào
  3. ductrungvn

    ductrungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    He he đang sướng nên vào đây post bài phát. Chẹp cái tính mình có cái gì sướng ko xả vào đâu ko chịu được . Tự nhiên hôm nay được thằng bạn được cho 2 vé rủ đi tham gia buổi tiễn đội tuyển Việt Nam lên đường đi Seagame ở khách sạn Fortuna. Lúc đầu nghĩ chắc là ngồi dưới hò hét tý cho vui, thôi thì cũng chẳng có việc gì đi phát cho đỡ stress. Ko ngờ đến đấy thấy hoành tráng kinh, nhìn đi nhìn lại cái giấy mời xem có phải giấy mời giả ko, hic hic, đúng là khổ quá lúc sướng 1 tý ko tin vào mắt mình . Ở đấy khoảng 100 người thì toàn ông cấp cao, còn lại là ca sĩ, nghệ sĩ, phóng viên, đội tuyển bóng đá Việt Nam và khoảng <10 người khách mời, tổ chức ăn uống tiệc đứng. Sướng vãi!!!!!!
    Xin lỗi bác nào cảm thấy khó chịu vì bài viết của em. Cho là em thế này thế nọ. Nhưng thực sự là từ bé đến giờ chắc em cũng chẳng dám mơ đến điều này. Và chắc là cũng ko có cơ hội lần thứ 2. hehe
    Đúng là những điều tuyệt diệu đến với mỗi người thường đến rất bất ngờ từ những người bạn quanh ta.
    Cảm ơn những người bạn của tôi!!!!!!!!!

    Được ductrungvn sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 15/11/2005
  4. beauty913

    beauty913 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, D gọi điện, nói là D cần một người để quan tâm chia sẻ, và D muốn người đấy là mình!!! Đây ko phải là lần đầu tiên có người nói với mình những câu tương tự như thế. Híc, sao chuyện tình cảm của mình ko thể suôn sẻ hơn đc à?? Tại sao người yêu mình luôn ko phải là người mình yêu. Nhìn mình, ai cũng bảo là tại mình kiêu, mình kén chọn. Nhưng đâu phải thế ??? Cách đây lâu lắm rồi, khi còn là một con nhóc lớp 10, mình đã biết rung động trước một người đã có lover- và ko bao h yêu mình, cứ nghĩ sau lần đấy mình sẽ ko thể xui hơn..... Đến lần thứ 2, một người đã theo mình suốt mấy năm, cứ tưởng chắc chắn sẽ ko làm mình phải suy nghĩ nhiều. híc. ko ngờ lại vẫn thay đổi Tại sao lại có thể thế được cơ chứ ??? Mình phải xử lý chuyện này thế nào đây?? Kiếp trước mình có nợ nần ai ko nhỉ?? ko khéo kiếp trước mình lại là Trần Thế Mỹ thì bỏ
    Thôi, việc dek gì phải buồn, bọn con trai là thé mà. Ko nên tin. Cố lên.
  5. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    sáng đến lớp, lạnh quá, chưa kịp than thở với mấy con bạn thì đã có đứa bảo " mày xem thế nào kiếm tạm 1 anh cho qua mùa đông giá lạnh đê" " các bác tha em, cũng thử cố nhưng mà ko được, mà cố quá là quá cố đấy, tính em vốn yêu đời, em chưa muốn tèo bây h. Đành về ôm mèo cho ấm vậy " ; nhắc đến chuyện tèo, hôm trước con Hp bảo mình : mày về nạp luôn vào đi, để nó cạn là tèo luôn đấy, mà đừng nạp đầy quá ko có nó lại chửa " ( nó ở đây là pin )- mình nhắc lại " thế là ko nạp thì tèo, nạp quá thì chửa hả " ---> " ừ , cũng giống yêu, ko yêu thì chết mà yêu quá thì ...chửa " ---> cả mấy đứa xung quanh đang hóng được dịp mở mang tầm mắt ---> bọn này dạo này trưởng thành gớm
    đang nghe " tình em là đại dương" ko hiểu sao bài này mình thích lâu thế nhờ
    chiều 2h học, lúc nãy đi ra cổng, toàn thấy bọn lớp mình loăng quoăng như bò lạc, nhà xa cũng chẳng sướng gì
  6. TIAMO_76214

    TIAMO_76214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chậc, đăng kí vô đây mấy hôm rồi. Thấy mọi người nói chuyện vui vẻ. Mình chẳng quen ai cả. Hikhik, chẳng bít nói chuyện gì...
  7. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    I know it''s no serious at all but i don''t want to leave my friends, family and ... behind, i want to stay at home I want to take my final exam as others, i don''t believe in the last result, things will go well, i''m sure!!
  8. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Stupid me !
  9. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    sao lại tự trách mình thế ấy ......
    có chuyện gì ah ...
    chia sẻ đi
  10. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    cái tội nghĩ vớ vẩn lung tung rồi hành động dớ dẩn
    làm người khác mất lòng rồi bản thân lại thấy guilty
    chịp
    Beautiful Saturday neway !
    Trời rét kăm kăm, chắc tầm 3-4 độ.
    Nhưng mà nắng vàng trời xanh như mùa thu ý.
    Tí nữa đi loăng quăng với chồng, hí hí
    earing shopping
    hôm qua lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng thề có Chúa con đục đôi tai con
    Tại sao con gái lại fải có lỗ tai nhỉ?
    21 năm mình không có lỗ tai cũng ko sao
    tưởng như hôm qua bà í bắn cái khẩu súng con con mà như cắn vào tai mình í
    đau khiếp đi được
    cuối cùng cũng đã có 2 cái lỗ
    đi kiếm mấy cái lóng la lóng lánh về chuẩn bị thôi
    chắc vừa kịp Xmas thì đú được roài

Chia sẻ trang này