1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ductrungvn

    ductrungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Sắp thi roài, mệt quá, chẹp
  2. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    X Mas is coming ...
    bộn bề bề bộn
    sao chả cái gì nó ra cái gì thế nhỉ?
  3. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    chiều qua mang bó hoa lên nhà T, xong cuối cùng lại chẳng đi đâu, vứt hoa đấy thế là tót đi chơi, con đấy đang ốm nghe bố mẹ nó ca cẩm mà nẫu hết cả ruột, mà sao nó ốm suốt thế nhở, chẳng bù cho mình, giá mà mình san sẻ cho nó 1 chút nhờ ;
    Tối qua định làm nốt cái chuyên đề nhưng cuối cũng chẳng động vào có nhiều thứ để xem quá, hết bóng đá đến Troy, rồi phim cuối tuần, rồi siêu mẫu VN ; ghớm trời thì chỉ có mười mấy độ, nhìn các em người mẫu mặc trang phục đi biển mà rùng hết cả mình
    Sáng đến sớm, thấy ối đứa đang è cổ ra chép nốt, đến lúc hỏi chuyên đề thì thôi rồi , số liệu cắm lung tung lúc đấy thấy may thế - may mà mình tự làm B ngồi cạnh mình, mình quay sang hỏi nó : số liệu này mày lấy đâu ra ---> tao ko biết, hỏi con N, tao chép nó ; em D lúc bị thầy hỏi " thế nếu trong thực tế người ta làm thế nào " ---> em này trả lời rất chân thực : cái này làm sao em biết được, em đã ra thực tế đâu mà biết ; em Huyền thì lên xong về thắc mắc : quả này tớ teo rồi, tớ tính ra số nhìn lạ lắm
    Ngồi mãi ko đến lượt, T quay sang bảo "sau này tao đặt tên con tao là Á À cho nó đầu sổ, đợi lâu quá "mình với con Huyền lăn ra cười
    tối về phải ăn mừng xong chuyên đề thứ 2 mới được, cố lên còn 3 cái nữa
    ..cuộc tình ngày đó khuất lấp chân trời, ... người ra đi mà vẫn tin anh vẫn quay về ... anh ơi nơi đâu có biết em mong nhớ anh ... --->có phải ta chia tay - Mỹ tâm
  4. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    soooo exciteddddd ... !!! Surpriseeeee .....
    1 yr anniversary - 1 away weekend
    everthin'' is already booked. Oh dear, can''t imagine
    China China & Sunny & The Pier & B Marina ...here I come
    can not stand ...
    luv luv luv
  5. BeTapYeu

    BeTapYeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Đói quá, sáng chưa ăn gì Tí có lẽ đưọc đi ăn miễn phí
  6. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào lại ngồi nghĩ lại được tất cả......giờ mình muốn gì nhỉ? Chơi uh? Mấy hôm nay thấy đi suốt.....học hành thì chưa có gì cả......giờ có lẽ muốn đi làm.....có dự định mà chưa làm đựơc.......sắp hết 1 năm rồi........ra trường cũng gần được năm rồi đấy.......thế mà......
    Chiều nay có kiểm tra......cô có cho về sớm ko nhỉ? Dạo này cũng bị bọn nó soi kin, eck biết có làm gì ko? Như bọn dở hơi, tao ko thích nói chuyện với bọn mày
    Đang đi câu bài !
  7. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên thấy bực mình thế, mà ko phải là tự nhiên đâu, lần sau hồn ai nấy giữ, ko liên quan
    hôm nay quay sang bảo N, nó bảo ừ, lúc sau đi tuyên truyền vớ vẩn làm bọn lớp lân ra cười, bảo mua cho mình bộ bi cứ nhớ đấy, ko mua chị giết
    sáng đến xin lỗi anh iêu rối rít vì hôm sn nó mình ko sang, quà thì tặng lâu rồi, mỗi ko vác xác sang thôi, mà hôm mình hỏi nó thích jì, nó bảo " anh chẳng cần gì, chỉ cần em sang với anh thôi " ---> yêu thế
  8. BeTapYeu

    BeTapYeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chẹp , chẳng hiểu hôm nay là ngày gì mà đen khủng khiếp. Hôm nay dở chứng đi học sớm, lên xe buyt cho đỡ đông (đc ngồi) ai ngờ đi sớm lại càng đông --> ko thể thở đc --->bị say xe.Đã thế lúc trên xe lại còn bị móc túi (mất tiền) .Khổ nỗi bít mình đang bị móc túi mà ko làm gì đc mới khổ cũng chỉ vì trên xe đông wá chả bít ai với ai.Cũng may hôm nay thế nào lại để ví trong cặp chứ nếu ko thì có mà mất ví .....đến khốn khổ.
  9. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Sáng mẹ hỏi thích ăn gì mẹ mua về cho mà ....nấu , cứ tưởng sẽ ở nhà ăn cho sướng ,ai ngờ lúc sau nghe lời rủ rê , sang tận sân Từ Liêm để xem đá bóng. Công ty con bạn đá giao hữu mà phần thưởng là bên thắng được 10 tr, Đội hình gì mà ko có dự bị, ức chế nữa là ko được tỉa tót, vì thằng đá dở nhất đội mình lại là thằng giám đốc công ty----> thua 2 trái nhưng vẫn có buổi liên hoan chúc mừng đội thắng; lại chúc tụng, lại bia rượu, mình đại diện cho hasa, uống với mấy anh thầy bên trung tâm đào tạo tin học. Uống 1 lúc thì cũng tàu lượn luôn để đi học. Vào muộn 15 phút nhưng chẳng sợ vì hôm nay aĐ dậy. Lúc đi vào nghe thấy có đứa bảo thầy " Thầy xem em với " bọn ở dưới đã rộ lên, thầy trả lời rất cáo " Tôi mà xem em thì tôi không ra được " . Em D cứ 1 lúc lại quay sang hỏi mình : " cậu ơi cái này làm thế nào " ---> " cái này cậu không biết, con về hỏi mợ " lại rộ lên cười. Học được 1 lúc chúng nó bắt đầu lôi game ra oánh . Thầy đe doạ " ko được chơi game đâu nhớ, phòng công tác đi qua mà thấy là mất học mất dậy đấy " ---> thầy mất dậy chứ bọn em có dậy đâu mà mất
    Chú Nghĩa ngồi oánh Game, thắng mấy đứatuyên bố rất hùng hồn " mình lúc nào cũng đứng đầu " ---> LA chơi ngay cho 1 câu " mày lúc nào chả đứng đầu lúc xếp hàng "lại cười rộ lên , chú Nghĩa thì tan nát .
    Được Ciao.007 sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 28/11/2005
    Được Ciao.007 sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 28/11/2005
  10. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 mất găng tay vì tung tẩy vừa đi vừa quăng lúc nào không biết
    CN về quên luôn cái fav trouser ở B&B
    Hôm nay nhận tin bố ốm bà ốm, rồi ông anh mắng sao để mọi ng trách vì không chịu quan tâm đến bố mẹ ???
    Tổn thương. Chẳng nhẽ mình là đứa vô tâm như thế?!!
    Thời tiết thì như dở hơi
    Tuyết vừa rét vừa bẩn
    Lúc nãy tí nữa thì vứt luôn đôi găng mới mua lại vì cái tội k để ý
    Chồng mắng
    Cãi nhau linh tinh
    !&#(&#)&#)!&#(&#!&#^*^$@_+~#!)#!&#(^*(??><:}{}{_)(&*%#&!&!
    Xì trét
    Am I a failure???

Chia sẻ trang này