1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Định thu xếp cho xong trong ngày mai nhưng xem ra ko ổn, chán thế nhờ ccứ kéo dài thì càng khó, càng để cuối tháng càng bận rộn ,rồi có lịch thi thì có cho vàng cũng ko ra khỏi nhà được , thôi nghĩ đến lại thấy áy náy
    Học cái đấy xong rồi, lúc đầu định ko thi , học cho biết nhưng mọi người nói ---> chắc lại thi ; chưa lần nào thấy vô tích sự như lần này, chẳng thấy có tác dụng gì, chỉ thấy phí tiền thôi, à mà ko biết có phải nhờ đi học thêm mà mình qua được đk ở lớp ko,có khoảng 10 đứa qua trong đó có mìnhLinh bảo thế là học cũng có tác dụng đấy chứ , ôi thì biết thế...
    Thằng Nghĩa bảo " chị nghĩ xem noel này tặng cái gì " ---> mình cười cười " ừ , cố gắng " , nó bảo " đừng bảo em tặng khăn với mũ len nhớ, năm ngoái vợ em đã đan cho em 1 bộ rồi, năm nay nó lại đan bộ nữaem mà lại tặng nó nữa thì nó tưởng em thích, năm sau đan tặng em bộ nữa thì chết em"
    Đi học thêm thì dạy về thương mại, ở trường thì lại học về sản xuất, nhiều cái chẳng biết gì , lại quay xuống hỏi bố Trưởng , nhiều lúc gọi " Trưởng ơi " thì mãi ko thèm thưa, " Anh Trưởng ơi " thì trả lời ngay --->, ông Lâm thì thỉnh thoảng hâm hâm, gọi bằng được mình quay xuống trong lúc đang ngồi oánh mario chỉ để hỏi mỗi câu " em đã yêu bao h chưa " mình chưa kịp chửi thì đã chặn họng ngay " thôi quay lên đi, suốt ngày quay xuống nói chuyện thôi " ----> ức nói thật chứ mấy cái chuyện trong phần thư giãn của FAST hay ASIA toàn chuyện bậy , vừa bậy vừa thô
    Hôm trước e N mặc váy đi học ạ, thì mùa hè nó vẫn mặc , vẫn ngồi bàn đầu nhưng hôm trước là cái hôm lạnh lạnh, hình như là hôm chung kết bóng đá nam thì phải, bảo học xong đi xem đá bóng ----> sao đi xem đá bóng lại mặc váy nhờ mình quay sang bảo Lâm khum khum tay giả vờ làm micờ rô ---> xin anh phát biểu cảm tưởng khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp trước mắt " ---> chú Lâm xoa cằm " cái này các nhà khoa học bó tay "
  2. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Kính Kong bây giờ là 0h2 phút ngày 09/12/2005
    1 ngày nữa là kỉ niệm 22 năm
  3. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    sinh nhật à, có party chúc mừng ko nhờ
  4. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
  5. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] 

    Được tictactoetop sửa chữa / chuyển vào 00:57 ngày 11/12/2005
  6. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Cúc Cu Cúc Cu
    Hôm nay thứ 7 ngày 17 tháng 12 năm 2005
    Bây giờ là 6h30 sáng chúc 1 ngày tốt lành và 1 cuối tuần vui vẻ
    Chúc cho Man Utd chiến thắng dành trọn 3 điểm trên sân của Aston Villa
    Chúc chị của tôi hạnh phúc , 1 triệu điều tốt đẹp sẽ đến với chị trong ngày cưới và mai sau
    Chúc cho trái tim tôi ngủ ngon và thôi thổn thức ... thôi ko dục dã tôi tìm nửa còn lại ... ngủ ngon đi trái tim nhé ...
  7. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
  8. chuotbeo1512

    chuotbeo1512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    9.27 pm, ngồi phòng ấm, cắm phone nghe by my side mà tictactoêtop posted. Giai điệu rất xao động, rất thích...Một mình, uống Baileys, nhẹ nhõm kinh khủng...
    Ước gì truyền cho một người nào đõ cảm xúc này của mình, có cảm giác như đã lâu lắm rồi ko chia sẻ với ai đó niềm vui của mình, cảm xúc của mình..
    By my side, by my side..
  9. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Baileys à,hì hì, my fav drink
  10. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Oai du riu lai iu inh sở lích ???
    (why do u like use english??)
    tại sao bạn thích dùng tiếng anh thế nhỉ ???
    ở nước ngoài chắc wên tiếng mẹ đẻ hả

Chia sẻ trang này