1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Chả fải
    Thích thì dùng thôi, chả có í gì cả
    tớ đâu có phỉ báng gì dân tộc đâu đúng ko?
    20/12
    chịp
    ngày này giờ này năm ngoái đang ở nhà
    hôm kia vui
    hôm qua bình thường
    hôm nay buồn
    hi vọng mai thứ 4 lại vui (King Kong & ice skating )
    rồi thứ 5 bình thường
    thứ 6 buồn
    để thứ 7 này chắc chắn vui
    Được tictactoetop sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 21/12/2005
  2. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Nói vậy thôi ..... thí chủ thích làm gì bần tăng đâu cản được ... chỉ là 1 thắc mắc nho nhỏ ... cảm ơn đã trả nhời
    Thanh Kiu
    Mô phật
    Bần tăng là kẻ tu hành
    Bao nhiêu gái đẹp để dành bần tăng
  3. BIEN_XANH

    BIEN_XANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Vừa thi xong, làm bài không tốt.
    Càng ngày càng lười.
    Cấp 1 chăm
    Cấp 2 vẫn chăm
    Cấp 3 bắt đầu lười
    Cấp 4 thì lười không chấp nhận nổi nữa
    Khả năng tự học kém quá, chỉ mải chơi và làm những việc không đâu, không mục đích. Cứ nước đến chân mới bắt đầu cong đuôi lên nhảy.
    Đã có lần học đến 5h sáng rồi vẫn cố ngủ. Sáng dậy muộn, vào phòng thi muộn. Không được cho vào thi may mà cô chủ nhiệm xin cho. Thế mà vẫn không chừa. Đã tự hứa là sẽ học chăm hơn ở kì sau. Kì này vẫn thế thậm chí còn tồi tệ hơn.
  4. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    3 hôm liền tù tì ngủ từ mid nite hôm trước đến mid day hôm sau. Hiz, ngủ đông. Chuẩn bị hết tuần đầu tiên roài mà chưa có kế hoạch học hiếc gì, chỉ thấy chơi thôi
    Ngủ nhiều ngu hết cả người
    Mai đi mua thịt bò vìa làm thịt bò khô, nhem nhem Bọn cùng nhà té hết rồi không sợ chúng nó fản ánh mùi
  5. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    King Kong chết rồi, thương quá đi Beauty & the Beast Nhiều cảnh lãng mạn khiếp ạ Vô lý vật nhưng cũng làm mình fải xúc xích
    Trượt băng thì ngã có 2 fát thôi, giỏi quá, lần đầu tiên đấy từ bé chưa trượt cái gì bao h (trừ vỏ chuối với cầu trượt ). Vui ơi là vui, cả buổi chỉ cười thôi. Yêu thế Bây giờ biết ... bám thành mà đi vi vu rồi, hi vọng lần sau bỏ được cả 2 tay . Bao giờ vút vút lượn lượn được như mấy anh security nhờ
    Đi chơi cùng với 2 người từ trước giờ chưa có cơ hội gần. Một thì độc cô cầu bại, 1 thì chả hiểu sao lần đầu gặp chả có cảm tình. Nhưng mà chơi rồi thì lại khác, biết ngay mà, cảm giác đầu tiên của mình lúc nào cũng sai . Độc cô cầu bại thì nhí nha nhí nhố, em kia thì cứ bô lô ba la yêu ơi là yêu Vui thế, sẽ còn có lần sau
    Ngủ thôi, mai có mấy cái hay ho fải làm nốt. Hihi, hi vọng mai không bình thường như hôm qua ăn nói dớ dẩn
  6. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    dãm man
    làm đêm 6h am về đến nhhà lăn ra ngủ
    8h45 pm mới thèm dậy , 1 giấc 14 tiếng .... ngủ thì sướng đấy nhưng lãng phí quá hic hic
  7. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5

    Được usa11_9_2001 sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 23/12/2005
  8. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nhiều dông bão
  9. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    hic ngủ từ 5h chiếu đến h mới lóp ngóp bò dậy .... thế là hết đêm Noel rồi ah ... sinh nhật Kitô qua rồi hình như ông ta ra đời lúc 00h47 của 2005 năm trước thì phải .....
    Happy Birthday to Kitô
  10. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    3/1 thi môn đầu tiên, gần 10 trình mà chưa được chữ nào, chẳng hiểu cuối cùng như thế nào nữa, chỉ biết là sau lưng mình ko còn đường lùi nữa;
    Cay cú 2 cái liên quan đến ngành, 2 cái thì bị 2 phó khoa phản biện, chết thẳng cẳng, ko đến nỗi làm lại, nhưng mà ko kéo lên được; ko hiểu tại sao lại thế; 3 cái kia vẫn ổn, cứ nghĩ đến là lại thấy bực bội, đêm đấy mất ngủ ạ, chưa bao h thấy căng thẳng như thế
    bây h chỉ mong có ai bên cạnh để dựa dẫm vào, ko kể lể, ko tâm sự, chỉ dựa vào, thế thôi

Chia sẻ trang này