1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Khiếp nhìn lại cái vết thâm bầm hôm qua mới ghê làm sao lần sau cấm có đi nữa, à có đi cũng cấm có ngã nữa, à mà fải ngã chứ, ngã thì cấm có chống tay nữa
    Hôm nay bọn cấp 2 gặp nhau sau mấy vụ delay, mụ Linh béo ú đúng là ôn thi có khác. Hôm nay có vụ rất do Thuỷ sắp đặt cho Phương, hêhê năm mới chắc có tin mới đây.. uhm.. chả biết oánh giá sao cho fải vì mới là lần đầu cơ mà nếu anh ý hiền lành tốt tính thì cũng ok đấy, chỉ có P là dùng dằng thôi hihi...
    Hôm nay cả lũ ngồi ở Serenade nghe nhạc thì kể chuyện anh phi công nào đó (đấy nhắc mới nhớ fải vào xem ảnh trong hòm gmail chúng nó gửi :D) và Thuỷ đã nhắm sẵn cho Phương, thành thử bàn tán xôn xao lắm. Lúc sau lừa lúc P ko để ý T gọi anh ý đến, cả lũ giả vờ hôm nay SN P thế là anh ý chạy xuống dưới mua bánh lên và cả nến đau cả bụng thế là cũng hát hò cũng chúc tụng cũng nhắm mắt ''ước'' như ai
    Nhưng đc 30'' thì anh ý chạy mất vì 9h (9pm :|) có hẹn đá bóng (hic!! chăm chỉ dễ sợ, nhưng mà đc cái lại cùng ham mê bóng đá như P thế là ổn )
    Cả lũ ngồi đến 10h thì về và hứa hẹn nhiều điều thú vị sắp tới, bạn memoir có vào đây thì fát biểu cảm xúc nhé hehe...
  2. maruko84

    maruko84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin cam kết ko chơi Pikachu nữa!!! (mất thời gian quá, nhắm mắt lại thấy bọn thú lúc nhúc hiện ra )
    Hà Nội ngày 10 tháng 1 năm 2005
    Ký tên (roẹt)
    Đóng dấu (cộp)
  3. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Nhà dạo này đang sửa, trước đó thì cũng mới làm lại đường, cả dẫy họp mấy lần nhưng ko quyết định được, cuối cùng thì hồn ai nấy giữ, mang tiếng đường mới nhưng chỗ cao chỗ thấp chả ra cái thể loại gì, bọn bạn hỏi : chuẩn bị lấy chồng à ---> ừ, mỗi tội có bên A mà chưa có bên B
    Đang thi, nên mặc dù có rất nhiều thứ để sai vặt mình nhưng ba mẹ ko giám động vào, còn mình thì được thể : " Trốn việc quan vào chùa ở ", chỉ tội ông anh, hơi tí bị sai vặt, trong khi mình thì chỉ ngồi một chỗ nên a kay lắm " con này sướng nhờ" --->
    Sáng thi KT, có đề trắc nghiệm của bọn nó kiếm đâu ra, mình ko có, mấy hôm ở nhà dặt dẹo, thế mà cầm mấy cái đề đọc xong chẳng có khái niệm gì trong đầu, đến lúc vào phòng thì méo mồm, còn thiếu mỗi nước tung đồng xu chọn đáp án thôi , ra khỏi phòng đứa nào cũng tí tởn ko bỏ câu nào, xác định sẵn tâm lý cao nhất 5, thấp nhất 1.
    Còn môn cuối thôi, sắp xong rồi. Hôm nay sn Hb, mình tàu lượn luôn đến tối mới về, tẹo nhớ gọi điện cho mẹ để cắt cơm
  4. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Đồng tiền kiếm thật dễ dàng mà tiêu thì còn dễ hơn ...
    Mục đích của việc kiếm tiền là tiêu tiền
    Muốn tiêu thật nhiều tiền thì phải kiếm thật nhiều tiền
    Giá trị của đồng tiền thể hiện rõ rệt khi kiếm tiền và tiêu nó
    Có tiền mà ko tiêu thì kiếm tiền làm Đ gì ...
  5. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    căm thù cái trò nghỉ tết sớm; hôm qua phải đợi đến gần 11h30 mới về, sáng nay ton ton mách mẹ ---> bị vặc lại ngay " hôm trước mày đến 12h30 thì sao "
    a, nghe nói 27 ( tức 28 tết ) có vụ lẩu, sướng từ bây h
  6. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Xuân Bính Tuất chúc mọi người vui vẻ
    [​IMG]
  7. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Plz tell me why- Free style http://www.myfilehut.com/userfiles/39422/Free%20Style%20-%20Y%20%28Please%20Tell%20Me%20Why%29.wma
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    nhờ tí [​IMG]
  9. intense_emotion

    intense_emotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    mong tết lắm,để năm cũ với những chuyện buồn trôi wa thật nhanh...hi vọng sang năm mới mọi chuyện cũng sáng sủa và suôn sẻ hơn... ko fải gặp lại ba cái cảnh đau lòng...
    mọi chuyện rồi sẽ khác xưa nhỉ... zui lên nèo bà kon... ăn tết zui zẻ nhớ
  10. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới !!

Chia sẻ trang này