1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    uhm... not too bad
    Được whitechocolate sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 26/02/2006
  2. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Chà chà! 2 hôm nay đếk thấy Badper đâu... iu iu..
    lại thấy nhớ mới đau iem chứ...
    Mịe nhà nó chứ! Dạo này mình đa tình phết... CHán!
  3. zZz_Bi_zZz

    zZz_Bi_zZz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Dạo này GB mình pro ghê!!Hehe cứ để chúng nó chán rồi mình thể hiện có khi lại hay!!!Ối zời ơi muỗi đốt!
  4. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Dạo này con Bi ham hố kin, đúng là ở nhà có khác.
    Lại lâu lứm chả bít cái NK nó thế nào
    Trời cứ mưa gió, lạnh.......chán, chả đi đựơc đâu, tối là cứ 8h khoá cửa
  5. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Phải mấy tuần mới được ngày đẹp giời như hôm nay, trời hơi nắng, nhưng mà cứ thế này chắc mấy hôm nữa lại nẻ toác ra mất nhưng mà thà nẻ toác còn hơn cớm nắng vì không ra khỏi nhà dạo này ngoan thế, hehhe
    Hôm qua thì từ 12h trưa đến 12 h đêm, sáng lại trục trặc, bực ơi là bực,đang lầu bầu tự nhiên nhìn thấy mấy đứa sv khoá mới vừa đi vừa vác súng vừa tí tởn, tự nhiên lại cười, ko biết có phải vì thấy chúng nó trẻ con hay là vì nghĩ rằng súng đấy có muốn bắn địch cũng đếch bắn được , giống kiểu hồi trước mình tập quân sự cũng thế, thầy ba hoa chích choè 1 lúc về các thể loại súng siêu việt, sau đó nói đến khẩu súng đang cầm trên tay " .... súng tịt lâu rồi" làm bọn học trò đang ngồi dưới cười hí lên " ko tịt mới là lạ "
    Hôm trước em D gọi cho mình, " bác cho cháu gặp bạn LT" mình lúc đấy đang cầm ống nghe mà suýt nữa rơi, rùng cả mình vì 1 giọng nhão nhoét điệu điệu con này có nói thế hay nói nữa chắc ko thay đổi, ko biết bọn con rai có thích con gái điệu ko chứ mình thì ko chịu nổi, ko hiểu sao lại thế nhờ
    Mong gặp bọn bạn thế, để lấy quà , hí hí
  6. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Hôm nay là ngày thứ 9 rồi đấy ... ho đủ 9 ngày hic hic nát cả người
  7. ductrungvn

    ductrungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Cái avatar còn đang ngậm cái giề kia thì đến bao giờ mới khỏi ho hả mày.
    Từ Tết đến giờ đang quen chơi, giờ muốn ngồi học tử tế sao mà khó thế hả giời.
  8. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Lại lôi lên cái
    Hôm thứ 6 đến, mới chỉ có 2 đứa nộp trước, nghe thầy mắng chúng nó , chắc thầy giẫn lắm nhưng mà kiềm chế; Cái P viết được 25 tr thì dãn dòng double, thầy quắc mắt hỏi " em ko đọc sách bao h hả "; còn Tr thì sai chính tả, thầy mới giở trang đầu đã đánh giấu đỏ choét, bắt nó làm lại , được cái thằng này nói là làm ngay, thầy chỉ chỗ nào sai, nó lấy bút phủ phủ ngay lên, trông quyển của nó như bãi phân chim; mình với Hp đứng cười lăn lộn , mặc dù trong bụng đã nhủ thầm vì mình còn chưa nộp, có khi đến lúc nộp còn hoành tráng hơn chúng nó ; mà thấy tương lai có khi thế thật., in xong phát là thôi, coi như xong, chưa giở ra kiểm tra lại phát nào , lazy quá
    Hôm tối chủ nhật, vừa đi chơi về, mẹ đã mắng " đi chơi nhiều quá đấy, nghe giọng đã thấy ốm rồi", cả hai buổi tối đều dầm mưa , ghét dầm mưa, nhưng cũng ghét mặc áo mưa, chỉ lúc nào mưa to quá ko đỡ được thì mới mặc do đi mưa nhiều nên bị ẩm đầu nên lúc ngồi sấy mũ bảo hiểm cho đại ca, gí luôn cái máy sấy tóc sát vào lớp mút; quay sang mẹ chưa kịp tự khen mình thông minh thì khói đã bốc mù mịt giời ạ cái lớp mút phía trong mũ cháy khét lẹt ; sáng nay mới phát hiện, ca 1 bài luôn, từ lúc 5h sáng
    Tối qua , lúc 10h30 có người ( chắc là sv) gọi điện cho song thân mình , hỏi mình rất hoành tráng " em ơi, ông bà già em có nhà ko "; chết ******* ,tao nhìn thấy số đt của mày rồi nhá, tao mách
  9. xX_sweetlylove_Xx

    xX_sweetlylove_Xx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Lại hết tuần rùi..Tuần vừa rùi toàn bận bụi ba cái việc vớ vẩn, toàn những người thọc gậy bánh xe...Nghĩ lại thấy mình phí phạm thời gian cho mấy đứa vớ vẩn đó quá.Bi giờ thì kệ xừ chúng nó....Vui vẻ nào....
  10. trangtieuthu

    trangtieuthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hic, một tuần bận rộn viết chuyên đề tốt nghiệp!
    Đầu óc chẳng lúc nào thảnh thơi hết, đi chơi cũng ko yên, hihi, nên tốt nhất là nên ở nhà để viết cho xong đã!!

Chia sẻ trang này