1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_an_xin_giau_co

    ke_an_xin_giau_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu dạo này mình suy nghĩ cái cóc gì trong đầu nữa, lúc nào cũng suy nghĩ đến cái chuyện ngu ngu đấy . Chết đi cho đỡ fải nghĩ nữa ! . Nhưng có fải như ai nói là mình đang mong chờ 1 điều gì sẽ quay trở lại không nhỉ ? ? ? --> Không hiểu chính bản thân nữa ....
    Chỉ biết rằng đó là điều mãi mãi không thật ở hiện tại và tương lai !!!
  2. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Chuyện qua rồi thì để nó qua đi ! Mọi chuyện phải như nước chảy mây trôi . Tất nhiên ko phải ko được nghĩ đến mà là cố gắng đừng để ảnh hưởng thôi
  3. hornet250

    hornet250 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    nếu thời gian co quay trở lại.ngay anh gap em ngay con gió bòi hồi.em sẽ vẫn buơc về phía ấy.phia tam rèm buông nơi cua sổ đầy nắng nơi anh ngôi.
    sao thế cô bạn.hihihihihvẫn buôn về chuyên ty a.hihihi.khuyen minh co lên thi trang cũng phải cố lên chứ
  4. RosyR7

    RosyR7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    E hèm, viết nhật kí cái nhểy... lâu lém rùi, từ cái hồi lớp 12 mình ko có viết nhật kí (làm giề có thời gian mà viết cơ chứ)
    Hôm nay, hí hửng tưởng đi học được rồi sau 2 tuần Biểu tình của bon Sinh Viên Pháp. Ai dè đi đến trường, bọn dở hơi vẫn "làm trò". Bố khỉ..... Đã thế lần này chúng nó còn phá hết bàn ghế, vứt ra đường làm "củi" để đốt nữa chứ (đúng là cái bọn nhà giàu, thừa tiền đi phá đồ ), cảnh sát bu đầy như ruồi vì sợ bọn hấp này bạo loạn (mie, cái thành phố mình sống bé bằng cái lỗ mũi, cướp đâu ra lắm cảnh sát thế )
    Chẹp, xét 1 cách toàn diện chắc từ giờ đến đầu tuần sau mới phải đi học. Lại ăn chơi, nằm dài ở nhà rồi.
    Hoan hô nước Pháp, vì chúng mày mà tao bị nghỉ hè muộn.
  5. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    đây cũng là cái mình muốn ghi vào nhật ký
  6. RosyR7

    RosyR7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí tiếp...
    Theo thông tin mới cập nhật ngày hôm nay thì ngày mai tức 4/4/2006, thành phố mình sẽ biểu tình lớn nhất. Có gì mình cũng bon chen tí cho vui cửa vui nhà .
    À quên, hôm trước vừa gặp Miss France đi dạo trên đường. hehe... Miss France năm nay lại là người vùng Languedoc nên đi dạo ở thành phố mình cũng đúng thôi. Chẹp, tiếc là ko mang theo máy ảnh chứ ko thì cung bon chen làm phát ảnh kỉ niệm gặp Miss...
  7. ke_an_xin_giau_co

    ke_an_xin_giau_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình hay có thói quen viết lách ngẩn ngơ thật .
    Diary ngày ... tháng ... năm
    Lòng tin ...
    Lắm khi mình mất lòng tin vào mọi thứ .Mình tự ngờ vực ngay cả bản thân mình, ngay cả những suy nghĩ và quyết định.Không biết mình làm đúng hay sai ... Giá như có thể nghĩ đưọc một điều gì đó để cảm thấy mình không chơi vơi thế này .. có hay không .. Sao lúc này đay mình thấy mình đần độn lạ thường ... Quên được hay vẫn nhớ .. Không sao hiểu nổi chính mình ... Thấy sợ bản thân quá ... ! !
  8. hornet250

    hornet250 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    vậy là đã được môt tháng tôi và cô bé lo lem của tôi xa nhau.cũng hơi buồn nhưng tôi vân vui vì chúng tôi dù xa nhau nhung trong tim luôn có nhau.vui lắm.tôi vào truong đuơc gap em.đuợc nhin em cươi thế la tôi vui rôi{vì em là tất cả những nhì lãng mạn nhất ma tôi có được}.tôi yêu em
    tôi vân lang thang để tim đường về lại con tim của em
  9. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    Lần đầu tiên viết ở topic này, thấy mấy ông tâm trạng quá, thôi thì cũng nói về tâm trạng của vài ngày qua, bắt đầu từ ngày nào thì sao biêt, mỗi ngày 1 khác:
    Ngày 1: bình thường.
    Ngày 2: hơi bình thường.
    Ngày 3: rất bình thường.
    Ngày 4: vui.
    Ngày 5: hơi quá vui.
    Ngày 6: rất vui.
    Ngày 7: phởn.
    Ngày 8: rất phởn.
    Ngày 9: siêu phởn.
    Ôi, thật đơn giản. Hết buồn thì sẽ vui, vậy sao ko cố mà luôn cười IH nhểy.
  10. sufi

    sufi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    1
    À quên, 1 số bạn thất tình (IH thì đúng hơn )thử đọc cái này coi giúp được gì ko. Nếu mình chẳng hạn có chuyện lục đục tình yêu, anh em tốt, mà đúng toàn tốt cả biết, và thế này đây:
    Trí (usa):Mày hãy nhìn thẳng vào nỗi đau để mà gặm nhấm nó, đừng lảng tránh, còn hơn mày cứ cố gắng quên đi nó rồi đau khổ âm ỉ, kéo dài.
    Nở (thino):sao fải buồn, đời tại sao lại ko cười nhỉ, hãy nhớ đừng để mình quá yêu.
    PhongLa(24 cái shift gạch):1 là 1 , 2 là 2, thôi là thôi, sao fải nghĩ, sao fải nhớ, sao fải buồn.
    Quyên (Quyentieumuoi): mọi người cứ nói thế, nhưng thực sự fải là người trong cuộc mới hiểu được nên thế nào.
    CáChim (ff....): ai bảo thế nào thì mày biết thế, nhưng người quyết định sẽ là mày cơ mà.
    Scor (ScorpionKing): đàn bà, con gái bạc bẽo lắm, ko như anh em mình đâu.
    Con thiếu mấy ông, chứ thêm ông Rut, ông Alex, ông Giang,.... thì cứ gọi là thôi rồi.
    Cuối cùng là thế đấy, xin hỏi nếu rơi vào hoàn cảnh này thì mình fải làm gì bây giờ, mỗi ông 1 kiểu, ông nào cũng hợp lí, nhưng cứ như đấm nhau bôm bốp thế thì bó tay. Hài hước !
    Được Sufi sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 04/04/2006

Chia sẻ trang này