1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    bây giờ là 00h39'' thứ Tư ngày 5-4. Giá dầu trên thế giới vẫn tăng, nhưng giá xăng Việt Nam dù cao nhưng không đổi. Chắc ban ngày , đường HN vẫn đông và tấp nập... chào buổi sáng!
  2. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    empty,rỗng tếch,mấy hum nay mình bị cái cảm giác này liên tục,chả hiểu sao nữa,thôi thì kệ vậy.đến đâu hay đến đó
  3. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Ko chú ý mấy vì cũng lâu chả muốn NK gì cả, thế mà lại thấy được nhắc tên. Mờ em nói thế có đá với ai câu nào đâu Mà dạo này lại trải lòng ra thế cơ ah?
    Ngày...tháng....
    Sáng dậy thấy hơi mệt mỏi, trời mát, cũng thấy thoải mái hơn.......nhưng mà nhiều cái phải làm quá, ko biết nên làm cái gì trước, giờ vẫn ngồi đây
    Chiều nay có bài kiểm tra, mấy hôm cứ bị nói nhiều, cú, mà sao cái bọn ở lớp nó soi mình lắm thế, làm gì, ăn gì đều vào tầm ngắm, đến khổ!
    Thấy bảo chiều nay đường xá cũng phá, mở đường, nhà ko có ai, nó đập cửa thì seo nhể?
    Ôi, một ngày cứ thế đã, nghe nhạc, hóng gió, ổn!
    Hi vọng chiều nay tốt đẹp
  4. xX_sweetlylove_Xx

    xX_sweetlylove_Xx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Chán, chán cả cái cảm giác đang chán nản này của mình...Chán tất cả...
  5. hornet250

    hornet250 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    hihihihi,cuối cùng cũng về tới hanoi.hic hô hao may bác chuôt đi hôi đền hùng ma kô thấy ai hưởng ứng cả.đi vui lắm .thôi mệt roài.ngủ bù cai đã
  6. ke_an_xin_giau_co

    ke_an_xin_giau_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình ghi Nhật Ký vì mình rất vui.Thời tiết đẹp cực kỳ, mát mẻ dễ chịu, nhìn cái gì cũng thấy đẹp, thấy hay ...
    Sáng nay đi làm mình mua kem lên công ty mời mấy đồng chí ăn cùng. Ăn kem rớt cả ra bàn đến giờ vẫn chưa lau, kem ngọt thật nhưng vì mình vui nên tự nhiên lại thấy ngon dã man . Bác Boss cười hớn hở ( không biết có fải do ăn kem ko ) đưa mình xem mấy bức ảnh chụp hôm đi công tác .Trông cũng đẹp ra fít !!
    Tối hôm qua nhận được điện thoại của con bạn học cùng trên CĐ, đầu tháng 5 này nó cưới . Chả hiểu sao tự nhiên lại thấy vui vui ( mà có fải mình cưới quái đâu cơ chứ ... hơ hơ
    Vừa typing vừa cưòi vì thấy ý nghĩa của tình bạn đối với cuộc sống của con ngưòi ta .. Đôi khi chỉ những lời hoit thăm hay quan tâm nho nhỏ đã làm thay đổi cả trạng thái con người ..
  7. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Ngố bị la?m sao thế?
  8. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Tao thù bọn bác sỹ.
    2h chiều, đang đi trên đường, tao quẹt xe vào vỉa hè và thế là ale...đập đầu vào tường. Máu ra đầy thảm cỏ, tao gọi được thằng bạn đến trở đi cấp cứu.
    Máu cứ chảy, tao mò đến bệnh viện Bạch Mai, nhảy vào phòng cấp cứu, bọn bảo vệ thẳng tay chỉ sang phòng cấp cứu khác. Chạy đến phòng cấp cứu, nó cho tao nằm, không băng bó gì hết. Máu chảy ướt đấm cái gối tao gối lên. Vẫn chưa băng bó, vì chưa làm thủ tục.
    Làm xong thủ tục nhập viện, nó băng cho tao, băng vớ băng vẩn và tao vẫn thấy máu chảy. Thằng bạn bảo máu nhỏ giọt tong tỏng, nghe hoảng quá. Rồi tao đi chụp X quang, ****** đau, máu vẫn chảy, thằng chụp bắt đứng yên không cử động 1 phút để nó chụp vai. Sau đấy nằm úp mặt, nghiêng cổ 1 phút nữa để nó chụp.
    Rồi tao được kéo lại phòng cấp cứu. Nó kệ mẹ, phải đến khi đút tiền thì nó mới lôi tao đi khâu. Khâu không có thuốc tê. Đầu tiên nó hút máu tụ, sau đấy khâu vài mũi. Nghe thấy thằng bác sĩ chửi hai thằng bác sĩ thực tập: "Khâu chỉ này thì ăn thua gì". Thế là chúng nó tháo chỉ cũ ra, khâu lại bằng chỉ khác.
  9. Girl_vui_ve

    Girl_vui_ve Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Dậy hơi sớm, chả biết trời đẹp hay không nữa.
    Đọc bài của bạn Raxun, sợ là chính, khổ thân Raxun thật. Bác sĩ mà thêm Rut 84hn (lang băm) nữa thì ...lần sau có bị sao, cứ nằm chờ chết, đỡ phải mất công đến viện cho mệt thêm.
  10. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    hôm nay trời đẹp nhỉ?

Chia sẻ trang này