1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chưa rõ nguyên nhân thế nào,nhưng mà nghe đến chết là sợ lắm nhưng mà sợ thật đấy...........nghĩ mà đang tuổi thế này.................tự dưng lại..................
    Ngồi ở nhà chán,lên mnạg thấy thế này lại càng buồn thêm.
  2. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Gù cả lưng vì ngồi trên máy nhiều quá
    Giờ được về nhà rồi. Hi vọng không bị bù lu nhiều chuyện khác nữa làm cái quái gì, vì quá mệt rồi....hic...
    Ngày mai sẽ là một ngày bắt đầu....Bắt đầu tốt đẹp hay không có gì mới đây. Chẳng biết mai sẽ làm gì nhỉ
    Nhớ quá....Nhớ người iu mình thế
    Tặng người iu mình rồi về ngủ cho ngon.Chắc thế nào người iu mình cũng ngủ ngon và mơ về mình .
    Thôi biến!!!!
  3. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Gù cả lưng vì ngồi trên máy nhiều quá
    Giờ được về nhà rồi. Hi vọng không bị bù lu nhiều chuyện khác nữa làm cái quái gì, vì quá mệt rồi....hic...
    Ngày mai sẽ là một ngày bắt đầu....Bắt đầu tốt đẹp hay không có gì mới đây. Chẳng biết mai sẽ làm gì nhỉ
    Nhớ quá....Nhớ người iu mình thế
    Tặng người iu mình rồi về ngủ cho ngon.Chắc thế nào người iu mình cũng ngủ ngon và mơ về mình .
    Thôi biến!!!!
  4. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    CHỉ mún có cái rì đó nó đập vỡ cái đầu mình ra...hix...đang nghe nhạc dance ..hê hê....to đến nỗi chả nghe thấy cái rì ngoài cái bài đang nghe...:))....dễ chịu quá đi mất...hê hê...thảo nào người ta khi bực mình cái rì thì lại nghe nhạc to...:D...bi giờ mới hiểu đấy...:D...chẹp....lần đầu tiên U bị xếp sang một bên cho một người khác đấy...:))..hay thật.....
  5. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    CHỉ mún có cái rì đó nó đập vỡ cái đầu mình ra...hix...đang nghe nhạc dance ..hê hê....to đến nỗi chả nghe thấy cái rì ngoài cái bài đang nghe...:))....dễ chịu quá đi mất...hê hê...thảo nào người ta khi bực mình cái rì thì lại nghe nhạc to...:D...bi giờ mới hiểu đấy...:D...chẹp....lần đầu tiên U bị xếp sang một bên cho một người khác đấy...:))..hay thật.....
  6. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Thấy cái đường link vào ủng hộ bạn Tuấn rồi vào hùng hục ghi ghi. Định ghi tí tiếng Anh nhưng mà,chẹp...trình không đủ thành thôi. chờ nó chạy một hồi rồi cái bụp...màn hình cannot page...khốn nạn thế không biết, làm mình hùng hục viết mà kí không xong, khốn thế. Ngồi đọc mí bài viết về tình hình chiến sự bên Nga...loạn lạc, giống y như là chiến tranh Việt Nam cũng nên ý chứ lại.
    Tuần này tưởng niệm bạn Tuấn à? Vậy không bít 84 có cái nhã ý đến nhà bạn Tuấn không?
  7. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Thấy cái đường link vào ủng hộ bạn Tuấn rồi vào hùng hục ghi ghi. Định ghi tí tiếng Anh nhưng mà,chẹp...trình không đủ thành thôi. chờ nó chạy một hồi rồi cái bụp...màn hình cannot page...khốn nạn thế không biết, làm mình hùng hục viết mà kí không xong, khốn thế. Ngồi đọc mí bài viết về tình hình chiến sự bên Nga...loạn lạc, giống y như là chiến tranh Việt Nam cũng nên ý chứ lại.
    Tuần này tưởng niệm bạn Tuấn à? Vậy không bít 84 có cái nhã ý đến nhà bạn Tuấn không?
  8. Kemlanh

    Kemlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Vui buồn lẫn lộn, chả bít đường nào mà nần
    Được Kemlanh sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 18/10/2004
  9. Kemlanh

    Kemlanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Vui buồn lẫn lộn, chả bít đường nào mà nần
    Được Kemlanh sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 18/10/2004
  10. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Tuần lễ tưởng niệm...............................
    Thấy bảo 21/10 sẽ cùng tham gia lễ viếng............cứ nghĩ đến lại thấy...............
    Nhớ lại hôm thứ 7,buổi sáng đi học,còn tí tởn xem ảnh của thầy ở bên Nga..............rồi cứ thắc mắc về nước Nga..........Lần trước có hỏi thầy"Sao lại gọi Nga là Nga ngố?",thầy nói ko phải dân Nga ai cũng ngố đâu,có những con người cực kì giỏi và có những thành phần cực kì.......(cũng chả biết thế nào,dại loại là cũng như những bọn đầu trọc...)Tại sao?

Chia sẻ trang này