1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RosyR7

    RosyR7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    11h30 pm France.
    Nhật kí ngày hôm nay. Chẹp, cũng chả có gì đặc biệt cả. Buổi sáng ngủ dậy nhìn đống bát đũa của thằng hấp nhà mình bày ra làm mình tý cáu. May mà kìm nén được. Đã thế cái thằng ăn hại còn phá luôn cái nồi cơm điện nữa chứ. Hết cả nấu cơm. Pó tay. Chả hỉu trên đời sao lại có 1 thắng phá hoại như nó tồn tại nhỉ???
    Buổi chiều, đi học. Học xong, đi chợ.
    Về nhà lúc 4h30 pm, lại nhìn đống bát đũa nữa. Sáng vừa dọn xong, thế mà đã lại xoè ra tiếp được. Cái này mình hết nói nổi rồi.
    Rủa bát, đi lượn ngoài đường cho đỡ tức. Chui vào Morgan thấy 1 cái áo kết nổ đĩa mà chả dám mua vì định để dành tiền về VN. Lại thêm 1 lần nữa kìm nén được trong ngày. Công nhận mình giỏi...
    Tối về nấu cơm. Nồi hỏng nên nấu cơm bằng bếp điện. May mà ko KHÊ . Đang nấu cơm thì con người yêu của ông anh qua chơi. Con béo đấy hỏi gì cũng ăn. Nói chuyện với mình chả hỉu gì, cứ đá tiếng Mỹ pha tiếng Pháp thì có chúa mới hiểu.
    Thôi, hết rùi. Mai viết típ.
  2. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    empty+tired+sad+busy=sake life
  3. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Còn 1 tuần nữa là hết Easter.
    Vẫn còn 2 cái cw nữa.
    Tối nay vừa ăn phở.
    Tối mai ăn gỏi bò Nam bộ.
    Có thể trưa được rủ đi ăn bánh rán nữa.
    CN tuần sau đi chơi paintball.
    31/5 thi xong
    1/6 đi Wales
    Sắp tới bị thuyên chuyển "công tác". Đỡ fải đụng mặt con béo khó ưa. Làm gần nhà hơn. Tiền tàu ít hơn.
    Uhm, ko đến nỗi nào. Life is good !
  4. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    7h ra đường
    8h30 về nhà
    Tường đã bị đập
    Ăn
    Xem phim
    Ngủ
    Lại hóng
    CHúc tuần mới vui vẻ !
  5. ke_an_xin_giau_co

    ke_an_xin_giau_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Sáng bảnh mắt đã nhận được msg của ông bạn vàng " Lên công ty online luôn nhé .. Tao kể chuyện "
    .... Pó tay với ku này !!
    Chat .. chit 1 lúc..
    His ending : " Chia Tay .."
    3 mins Idle của mình ...
    An ủi gì đây chẳng lẽ lại vẫn mấy câu động viên xưa như Trái Đất lên rêu ???? ....Thôi thì : " cái nghề chính của mày là " tiễn người yêu đi lấy chồng ".Cái duyên cái số nó không " vồ lấy nhau " để được nhờ ( ke ke .. Ai bảo chăn trâu là khổ .. Mày chăn nàng còn khổ hơn trâu )
    Vùi đầu vào công việc để tìm vui vậy ...
    Hi vọng là mọi việc suôn sẻ .. Chắc là thế !
    Tự nhiên lại thấy văng vẳng đâu đây lời ca của " Một Cõi Đi về " :
    "Trong khi ta về lại nhớ ta đi
    Đi lên non cao đi về biển rộng
    Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng
    Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì ....."

    Smiling
    .....
    Được ke_an_xin_giau_co sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 17/04/2006
  6. RosyR7

    RosyR7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    23h10 France
    AC Milan - BarĐa vỏằôa 'Ă xong. Hic hic. Thỏng lỏằÊn AC ko thỏng 'i 'ỏằf cỏÊ tuỏĐn tao có tiỏằn uỏằ'ng cafe, shopping thoỏÊi mĂi "i thôi, tuỏĐn này uỏằ'ng nặỏằ>c lỏằc, fn bĂnh mơ suông vỏưy...
    SĂng: 12h am mỏằ>i mỏằY 'ặỏằÊc cĂi mỏt ra. Nhỏằâc 'ỏĐu kinh khỏằĐng. Uỏằ'ng 2 viên thuỏằ'c Paracetamon tẵ nôn (ghât uỏằ'ng thuỏằ'c thỏ ko biỏt )
    Chiỏằu: ,n hỏt bĂt mơ tim lỏằÊn mà vỏôn thỏƠy thòm thăm. Làm thêm cỏằ'c sỏằa tặặĂi mỏằ>i 'ỏằĂ cặĂn thăm fn. Chỏạp... chỏạp tơnh trỏĂng thăm fn kiỏằfu này chỏng mỏƠy chỏằ'c mà thành heo lĂi mỏƠt thôi
    Tỏằ'i: NỏƠu cặĂm, fn cặĂm, xem 'Ă bóng (mie thỏng AC nhâ...)
  7. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thức dậy lúc trời vẫn sớm, lọ mọ lên mạg thấy có box này, vui ghê ý, thấy các bạn vui ơi là vui
    Hí hí, mà nhanh thế nhỉ, hơn 10h rồi, chuẩn bị đi thôi, nhưng từ từ, đi làm quen với các bạn đã
  8. Girl_vui_ve

    Girl_vui_ve Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Cái con Nhờn, giã vờ giỏi ghê, cứ như thật ý , hí hí
  9. ductrungvn

    ductrungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Có quá nhiều việc phải thực hiện từ giờ đến lúc ra trường. Không biết sẽ cố được bao nhiêu phần trăm trong số đấy.
    Nhớ lúc bé thơ bao dại khờ
    Tôi hay nhát gan sợ trời đêm tối
    Sống yếu đuối hơn bao bạn bè
    Tôi hay âu lo không tự tin.
    Cha tôi khuyên rằng:
    ?oNày! Chàng trai...
    Hãy xứng đáng là người đàn ông
    Hãy vững sống và thật hiên ngang,
    Một tính cách Rock...?
    Rock xuyên màn đêm
    Rock xuyên màn đêm
    Lúc cất bước trên con đường đời
    Tôi khắc sâu lời cha năm ấy
    Tự biết đứng vững trên đôi chân mình
    Luôn hiên ngang và tự tin
    Biết thắp sáng ngọn lửa trong tim
    Xua tan cho bóng tối lùi xa
    Sống xứng đáng là người đàn ông
    Một tính cách Rock...
    Rock xuyên màn đêm
    Rock xuyên màn đêm
    Dù cuộc đời dẫu còn nhiều sóng gió
    Và con tim tôi có nhiều khi yếu mềm
    Dù cuộc đời dẫu còn nhiều sóng gió
    Tôi vẫn tin mình đứng vững
    Không gục ngã
    Biết thắp sáng ngọn lửa trong tim
    Xua tan cho bóng tối lùi xa
    Sống xứng đáng là người đàn ông
    Một tính cách Rock...
    Rock xuyên màn đêm
    Rock xuyên màn đêm...
  10. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    .

Chia sẻ trang này