1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Nghe mấy bài hát nhớ cháu iu
    Đúng hơn là nghe giọng cái đứa hát mấy bài hát đấy
    Hơi giống
  2. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Lên đường nào .........................
  3. ke_an_xin_giau_co

    ke_an_xin_giau_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nghỉ cũng chẳng làm được việc gì cho riêng mình ...Chán !
    Ngày đầu tiền : Làm tròn nghĩa vụ con ngoan của gia đình
    Ngày thứ hai : Đi về Thanh Hoá chuẩn bị đám cưới cho con bạn >> Tối về ngủ và ngủ
    Ngày nghỉ thứ ba : Sáng sớm sếp gọi điện lên thắp hương trên cty >> hết chuyện để hành tỏi nhau >>> Chán chẳng biết làm gì - ngồi hóng 1 lúc trên box - viết thơ lăng nhăng vào topic mới ...
    Chẳng biết làm gì chiều nay ???

  4. hornet250

    hornet250 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    ehhehe.thế là tôi đã về hà nội.sau 2tuân cong tác ỏ tuyên quang,được nghỉ mấy ngày tôi có một cuôc hành trình voi tất ca la f hơn1000 cây số cả đi lẫn về bằng motor.tôi đi lên phía bắc.đầu ttiên la THÁI NGUYÊN.tiếp đến la BẮC CẠN.tiếp đến là hồ BA BỂ từ đây tôi lại đi thuyên sang tuyên quang.và quay về HÀ NỘI.từ đây tôi lai đi tiêp HẢI PHÒNG xem thi hoa hậu rôi về hanồi.chuyên đi của thôi rất vui va nhiêu phen hút hôn.vi toan đi vào bổi đêm.lên các bản làng có rất nhiêu gà chạy ngoài đường và tôi đã đâm chết 2 con khe khe khe.vui lắm sẽ có anh cho các bạn xem.khe khe.chào thân ái và quyết thắng
  5. RosyR7

    RosyR7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Chán!
    Cái con Mỹ người yêu ông anh đến nhà chơi. Mie, để cho nó rửa bát đúng là chỉ tổ đi theo để dọn cho nó. Và thế là mình lại phải làm. Con này mà lấy ông anh mình chắc ông anh mình khổ vì nó. Đíu bít làm cái gì cả.
    Cả ngày chẳng đi đâu. Mãi đến chiều mới té ra ngoài đường 1 chút. Lang thang qua mấy Shop. Kìm được lòng chứ ko thì lại bắn tiếp. hic hic... đang tiết kiệm tiền để mua vé về.
    Đói, chả ăn được gì vì ông anh nấu quá chán. Mình đang mệt chả muốn nấu. Nhưng ông ý nấu thì mình chẳng thể ăn được... nên vẫn mệt như thường . Chắc lát nữa qua McDonal ăn thôi.
  6. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Thế là xong môn scrary nhất rồi. Khổ thân lúc làm part 2 run cầm cập nói nĩu hễt cả nưỡi chán thía mất điểm ko đâu, chuẩn bị kĩ càng thế rồi cơ mà . Tinh huống dễ òm, bt thật thì ko sao, làm presentation là ngu đi hẳn
    Có 1 tuần để ôn môn tiếp theo, 1 tuần sau đó để ôn môn tiếp nữa, và những 2 tuần để ôn môn cuối cùng. Năm nay lịch sao rộng dài thế, sung sướng
    Có bạn nào đang thi như tớ không? Thi tốt nhá ! Vì 1 mùa hè ăn chơi muôn năm
  7. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Đang thi đây này, nhưng mà không phải vì một mùa hè ăn chơi hix.
  8. ke_an_xin_giau_co

    ke_an_xin_giau_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình mệt quá, có thể coi là bị ốm nặng rồi. Hic, ranh giới giữa cái sự mệt và ốm thật chẳng khác nhau bao nhiêu. Giờ mà nằm xuống là thăng luôn, theo cái cách gọi trần trụi của bọn bạn mình.

    Sao những lúc yên tĩnh thế này mình rất hay suy nghĩ lan man, chuyện chẳng ra đâu vào đâu. :
    Mình ko tin vào sự vĩnh cửu của tình yêu đâu, chỉ có những giây phút vĩnh cửu mà thôi. Mình đã từng mơ về chàng hoàng tử với cánh buồm đỏ thắm, và bật khóc khi tỉnh dậy , vì thấy cánh buồm kia rách tả tơi, những mảng màu đỏ thẫm loang lổ trên nền trời xanh thẳm...Nhưng mãi mãi đó chỉ là giấc mơ và cũng .. chỉ là giấc mơ hoang. Chỉ còn lại mình với những cám dỗ của cuộc sống. Buồn chán !!!
    Những ngày tháng yêu thương luôn còn lại, đừng để phải chắp vá những mảnh vụn của hạnh phúc. Cái gì đã vỡ là đã vỡ, mình không cố hàn gắn để thấy những mảnh vụn của nó. Mình rất thích câu nói của Ret trong " Cuốn theo chiều gió". Đã đến lúc anh ấy đủ sức rũ bỏ hết yêu thương ....
    Because of you I never stray too far from the sidewalk
    Because of you I learned to play on the safe side so I don''''t get hurt.
    Because of you I find it hard to trust not only me, but everyone around me
    Because of you... I am afraid"

    Thật là buồn khi nghe lời than thở của bài hát này. Nhưng sự thật diễn ra đôi khi đúng như thế: Because of you I find it hard to trust not only me, but everyone around me.... " - Bởi vì anh em đánh mất niềm tin vào chính mình và vào mọi người xung quanh.... Bởi vì anh em đã sợ sệt biết bao nhiêu. Bởi vì anh em không dám vượt qua những lối mòn. Bởi vì anh em học cách thu mình để khỏi bị vấp ngã....
  9. ___Pink___

    ___Pink___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Sáng đi ăn sáng, no quá. Đi trên đường, nắng quá. Vào hàng game, nóng quá...
  10. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    hum nay mình đi rải thảm ko biết ngày mai nick mình còn tồn tại ko nữa,thói đời,quan trên làm ăn quan liêu,dân đen chỉ biết than trời mà thôi.hic

Chia sẻ trang này