1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RosyR7

    RosyR7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    7/5
    Vừa đi sinh nhật thằng cháu về. Vui thie không bít. Hôm trước vừa tổ chức sinh nhật mẹ nó vừa tròn 18 tuổi xong thì hôm nay tổ chức sinh nhật thằng con tròn 2 tuổi.
    Nhạc lại bặt lên, cả bọn lại nhảy điên cuồng. Nhưng lần này có sự góp vui của Police . Thằng hàng xóm chưa gõ cửa để thông báo gì đã gọi ngay Police đến rồi. Khốn nạn thật...
    Mai được nghỉ, lại chả bít làm gì bây giờ. Sắp thi, chưa có chữ nào vào đầu. Ước gì có "bánh của Đôrémon" nhỉ, chỉ cần trước khi thi ăn vài cái là có thể in toàn bộ kiến thức đã ghi chép vào đầu.
  2. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi chờ con Pink nó mang đồ sang ăn đây, đói quá
  3. ___Pink___

    ___Pink___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Ớ, chờ gì tao con này, có mà tao qua xin mày thí cho ít đồ ăn ý.
    Èo, nắng thật.
  4. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Mưa mưa mưa ...
    Mưa lạnh cả người ...
    Mưa ẩm trời ẩm đất ...
    Mưa rả mưa rích mưa hết muốn chăm. Muốn lên thư viện cày mà ngại quá thể đáng ...
    Nhớ nhà quá, gọi điện về thấy mẹ "nhí nhí nhảnh nhảnh" thấy vui vui ...
  5. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Dạo này hay hắt xì, chả hiểu có chuyện gì ko....ngồi hóng hớt tẹo rồi phải làm bài thôi, sang tuần nộp rồi mà cứ nhơn nhơn
    Mà chiều còn đi chợ, bố khỉ cái đường, bao giờ mới ra khỏi nhà được cơ chứ
    Ah a, còn hấp tóc nữa, chăm sóc cái hí hí
    Mà cũng đang ko biết chuyện nó đến đâu rồi nhỉ? Cố gắng lên nào, cố lên
  6. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Đọc.. lại nhớ... uh thì lớn rồi đâu có lúc nào cũng như ngày xưa đc, trong trẻo hồn nhiên và tràn đầy cảm xúc. Bây h nếu có thì chắc chắn giấu kín trong lòng, ko bày tỏ và tâm sự với ai cả.. có chăng tâm sự chỉ là những cảm xúc hời hợt qua ngày.
    Cảm thấy sống ko nhiệt huyết bằng ngày xưa. Có lí do đấy.. uh nhưng cái lí do nhỏ ấy mình cũng ko đủ can đảm để bày tỏ với bất kì ai.. ko ai cả... Hôm nọ nghe bài ''Bao h cho đến mùa đông'' càng nghĩ nhiều hơn.. not bcoz of that sad lyric but you, it did remind. What the hell can I do now? Stay alive in my own isolated life
    .............
    Sure
    ...................
    but for what?
  7. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Vừa review lại xong 20 cái lectures
    chẹp, chắc mai ổn thôi
  8. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    lạy cụ ạ
  9. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không viết nổi NK...
    Sáng nay lại bị chửi, chuyện cũng chẳng có gì, ngày xưa nghe câu"... còn không chịu được thì chẳng có ********* nào chịu được mày" thì khóc ấm ức, còn bây h, chẳng cảm giác nữa; càng ngày càng trơ lì ra, nhiều chuyện đáng lẽ nên kể cho bạn bè mà lại không kể, cứ nén trong lòng càng ngày càng cảm thấy khó gần với người khác, cứ thế nào ý, mình vốn không thế cơ mà
    Con bạn cứ nhìn thấy mình là lại: " mày đeo làm gì cái lắc đồng bóng ý"...mình dỏng tai lên đợi câu quan trọng nhất" cho tao cái lắc đấy cho" mỡ đấy mà húp" cái lắc đây hơi xấu tí thôi, nhưng mà ngọc trai đấy, rất tốt cho những đứa hay đi chơi như tao
    -----
    đang buồn
    ----
    không biết vì sao buồn
    -----
    coi như giả vờ buồn
    ----
    có ai uống rượu giải sầu không nhở
    ----------------------------------------------
  10. ___Pink___

    ___Pink___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Cái chỗ vàng ý : tớ cũng nghĩ thế Ciao ạ
    Đi, đi uống thôi, uống cho sầu chứ ko fải sầu mới uống. Qua nhà tớ đi.

Chia sẻ trang này