1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Tuần lễ tưởng niệm...............................
    Thấy bảo 21/10 sẽ cùng tham gia lễ viếng............cứ nghĩ đến lại thấy...............
    Nhớ lại hôm thứ 7,buổi sáng đi học,còn tí tởn xem ảnh của thầy ở bên Nga..............rồi cứ thắc mắc về nước Nga..........Lần trước có hỏi thầy"Sao lại gọi Nga là Nga ngố?",thầy nói ko phải dân Nga ai cũng ngố đâu,có những con người cực kì giỏi và có những thành phần cực kì.......(cũng chả biết thế nào,dại loại là cũng như những bọn đầu trọc...)Tại sao?
  2. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Chắc cái chữ "ngố" là đặc chỉ bọn đầu trọc đấy.
    Cứ tưởng tượng chắc bọn nó đứa nào đầu cũng trọc, mặc quần áo đen tuyền người lúc nào cũng dắt dao, chắc thế.
    TSB cái bọn đầu trọc chứ
  3. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Chắc cái chữ "ngố" là đặc chỉ bọn đầu trọc đấy.
    Cứ tưởng tượng chắc bọn nó đứa nào đầu cũng trọc, mặc quần áo đen tuyền người lúc nào cũng dắt dao, chắc thế.
    TSB cái bọn đầu trọc chứ
  4. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...
    Dạo này bận bịu ghớm ... mặc dù nếu 1 phút suy nghĩ xem bận vì gì chắc cũng chẳng nghĩ ra
    Tối qua khoa thi lưu thông dành cho khoá 7 , lớp mình thực ra cũng chỉ nhỉnh hơn mấy lớp kia 1 tẹo thôi , nhưng mà được cái to mồm ... át hết các lớp khác ... gần 11h đêm mới xong , mình với Hip khản đặc cổ , tay đỏ dừ vì đập bàn đập ghế công nhận nhiều lúc mình cũng quá khích thật
    Vô địch khoa , tối mai lại có cái gọi là dạ hội hoá trang .. thực ra nói thế cho oai thôi , sự thật cóc được thế .... nhưng mà thôi , không nên bôi bác trường mình làm gì ...
    Vào box ... 1 không khí trầm lặng ai cũng biết là vì cái gì ... người ấy chưa gặp nbao h ...cảm thấy bất bình ghê ghớm
  5. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...
    Dạo này bận bịu ghớm ... mặc dù nếu 1 phút suy nghĩ xem bận vì gì chắc cũng chẳng nghĩ ra
    Tối qua khoa thi lưu thông dành cho khoá 7 , lớp mình thực ra cũng chỉ nhỉnh hơn mấy lớp kia 1 tẹo thôi , nhưng mà được cái to mồm ... át hết các lớp khác ... gần 11h đêm mới xong , mình với Hip khản đặc cổ , tay đỏ dừ vì đập bàn đập ghế công nhận nhiều lúc mình cũng quá khích thật
    Vô địch khoa , tối mai lại có cái gọi là dạ hội hoá trang .. thực ra nói thế cho oai thôi , sự thật cóc được thế .... nhưng mà thôi , không nên bôi bác trường mình làm gì ...
    Vào box ... 1 không khí trầm lặng ai cũng biết là vì cái gì ... người ấy chưa gặp nbao h ...cảm thấy bất bình ghê ghớm
  6. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay quên không đi đám ma bạn Tuấn rồi, lại ngủ quên mí nhục chứ. Dậy một cái là cong đuôi đi chẳng biết cái gì,hic...đến lúc nhớ ra đã là quá mất giờ rồi .... Có mỗi một việc cũng quên,hic...thế có khổ không cơ chứ !!!! Đúng là người mà không có cái tâm thì tèo là phải.
  7. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay quên không đi đám ma bạn Tuấn rồi, lại ngủ quên mí nhục chứ. Dậy một cái là cong đuôi đi chẳng biết cái gì,hic...đến lúc nhớ ra đã là quá mất giờ rồi .... Có mỗi một việc cũng quên,hic...thế có khổ không cơ chứ !!!! Đúng là người mà không có cái tâm thì tèo là phải.
  8. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Giờ ngồi chả biết làm gì cả,1 tuần ở nhà cũng chưa học được nhiều.Tuần sau lại ở nhà nữa,khốn khổ thế này.Cái trường mình nó dở hơi thế đấy.Các lớp khác đều học,trừ lớp mình.Nhìn cái thời khoá biểu ghi oai lắm: từ thứ 2- thứ 6: tự ôn Sao cái lớp mình lúc thì bắt học dã man,cho nghỉ rõ nhiều,chán lắm rồi.Đi học đi,đến lớp còn vui hơn ở nhà.Lên mạng chả thấy đứa nào cả,ngồi đọc bài về bạn Tuấn,buồn thật.Nghe những dòng viết của mọi người thật hay mà cũng thật buồn
  9. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Giờ ngồi chả biết làm gì cả,1 tuần ở nhà cũng chưa học được nhiều.Tuần sau lại ở nhà nữa,khốn khổ thế này.Cái trường mình nó dở hơi thế đấy.Các lớp khác đều học,trừ lớp mình.Nhìn cái thời khoá biểu ghi oai lắm: từ thứ 2- thứ 6: tự ôn Sao cái lớp mình lúc thì bắt học dã man,cho nghỉ rõ nhiều,chán lắm rồi.Đi học đi,đến lớp còn vui hơn ở nhà.Lên mạng chả thấy đứa nào cả,ngồi đọc bài về bạn Tuấn,buồn thật.Nghe những dòng viết của mọi người thật hay mà cũng thật buồn
  10. IT9

    IT9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới lên mạng mà sao thấy chán thế, thấy mọi thứ khác hẳn, khác hoàn toàn. Mọi thứ thay đổi 180 độ .
    Chán

Chia sẻ trang này