1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Đã 1 năm có lẻ cháu ko dùng loại đấy nữa đâu, bây h dùng running water cho nó thuần khiết
  2. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Vừa ra HN xong!
    Nhớ Xì ca lét, nhớ bét pơ, nhớ cả SC và Ciao nữa...
    Hĩ hĩ....
  3. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    đã ra Hà Nội rồi a?nhanh vậy?đi đường mệt ko?hì kể ra trong cái list những người Hà Nội nhớ đầu tiên là chị,hì.cũng thấy tự hào.
    chuyện của em thế nào rồi?có gì pm cho chị.chúc em luôn vui
    nhật ký của mình hum nay là viết cho sonnguyen.
  4. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thấy lắm người nói nhớ quá mà sao hàng vẫn ế???Khó hiểu???hik
  5. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    wên nữa, hôm nay mình solo hơi bị nhiều
  6. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Đi mãi đi mãi sao ko thấy?
    Đi mãi đi mãi sao toàn chui vào bụi rậm thế này?
  7. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Phu`, thở phát, nóng quá
  8. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    hôm nay, Rut đã đi Sầm Sơn nghỉ mát với gia đình. mới buổi trưa Rut còn làm status " ....gửi gió biển từ Hải Phòng ". Trung **** nhắc tao mới để ý. Chắc nhà Rut rồng rắn ra Hải Phòng rồi bắt tầu đánh cá xuôi xuống phía nam đến Sầm Sơn nghỉ mát. tao chợt nhớ lại cảnh các gia đình HN tản cư ra HP để vào Nam năm 1954. Thật là 1 cảnh gia đình xum vầy. Chắc mấy hôm tới ở Sầm Sơn trên bãi cát trắng, trời xanh, dưói 1 chiếc ô lá cọ, trên 1 chiéc ghế, sẽ có 1 con lợn mặc quần đùi nằm ve vẩy đuôi!
    Xa Rut, buổi chiều tao và anh Hưng và Cường mit cảm thấy ly cafe 3 nghìn như mất đi 1 vị ngọt, ko còn thơm nữa, câu chuyện thật tẻ nhạt vì ko có anh Rut. Anh Hưng sẽ không còn bị quát mắng, Sufi mất đi 1 ngưòi bạn cùng hành tẩu giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa. Còn tao, thấy thiều thiếu vì buổi đêm sẽ ko có ai để cùng trêu Trung ****... nhớ nhớ quá. Rut con lợn thân thương!
  9. ductrungvn

    ductrungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    uh rõ ràng câu trước anh rut nói sẽ đi Sầm Sơn, câu sau lại bảo sẽ "mang về chút gió biển Hải Phòng", thế là thế đíu nào nhể . Theo tao chắc là cả nhà anh sẽ đổ bộ và tập kết ở Sầm Sơn, còn bố con anh sẽ chờ thời cơ theo tàu đánh cá thẳng tiến về Đồ Sơn làm vài nháy rồi quay trở lại xum họp với gia đình.
    Mà ko biết dạo này đã hết dịch lở mồm long móng chưa mà người ta vẫn cho mang lợn "bệnh" ra khỏi Hà Nội nhỉ
  10. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Sáng sang trường, ngồi nghe dặn dò với chúc tụng mà đau đớn lòng; nghe nói vào hơn 400 ra chỉ có hơn 300 nghĩa là treo gần 100 ---> dã man thế ko biết
    Đợi đến gần 11h rồi cả lũ rồng rắn đi thịt chó bia hơi lớp xuất sắc toàn khoá thưởng 200k ---> thịt thôi ai ko đi mất quyền lợi
    Không biết đứa nào mò ra cái quán ấy tên là nhà sàn; để vào được nhà sàn phải đi qua 1 con đường trồi lên thụp xuống chết thôi; cả lũ vừa đi vừa chửi " đường này mà tập đi xe địa hình sướng phải biết", thủ đô mà có đường đi như phi ngựa nhờ" chửi đường xong, quay ra chửi đứa dẫn đường; mình im ko nói câu nào chỉ nơm nớp sợ nó vặc lại " đứa nào ngu mới đi theo tao"
    Màn thịt chó bia hơi thì chả có gì phải nói: thịt thì dai nhách, bắt phục vụ nấu đi nấu lại; bia thì mới uống 1 tí đã thấy đau đầu; Có 1 ngạc nhiên thú vị là là Nh, mình đã nghe danh nó uống ác lắm mà hôm nay mới được chứng kiến cứ phải gọi là mời hết thằng này đến thằng khác, lúc đầu là gái Nam Định mời rai Hà Tây, rai Thái bình, rai Lào Cai... tiếp theo là gái miền biển ( vẫn là nó Nh) mời rai miền núi, rai dân tộc; được 1 lúc bọn con trai đỏ hết cả mặt , nó vẫn không biến sắc ; từ trước tới nay chưa thấy ai cao thủ thế cứ tưởng mình là bợm hoá ra mới chỉ là con tép trên mép con cò; thấy sướng thế

Chia sẻ trang này