1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Trở lại hiện thực và thấy mình đang sa lầy
    cứ tưởng mình giỏi lắm rồi làm tàng
    Lớn rồi mà vẫn ngu
    Đầu có óc mà ít sử dụng
    Ngu thì Die chứ mà nào nó làm
  2. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Nốt thăng trầm của cuộc sống
    và mình đang thả người theo nốt trầm êm ái
    Mình hay tự nói với bản thân : Just calm down , Everything will be Fine ... câu này nằm lòng suốt nhiều năm nay
    Mọi chuyện đến rồi qua đi nhẹ nhàng như nốt nhạc trầm dịu dàng như tiếng ngân
    Có những ngồi 1 mình tự nhớ lại những gì đã xảy ra ... cảm giác vui buồn lẫn lộn
    Nhớ những ngày đâu ra ''đời'' sống ... đã có lúc nhịn đói khát chỉ để đợi 1 chuyến hàng chả phải của mình , nó chỉ là 1 trong hàng ngàn khó khăn đã đang và sẽ gặp phải khi ta bước trên đường đời đầy trông gai , cạm bẫy và khắc nghiệt ...
    Nhớ lại những gì mình đã làm được tự hào lắm ... những thành quả mà mình phải đổi bằng mồ hôi nước mắt bản lĩnh cá nhân và đôi khi là đổ máu
    Từng đối mặt với nhiều khó khăn nhiều lần thất bại và cũng ko ít lần thành công ... nhưng sao lần này nó khác vậy cũng là ở trong tư thế ko còn gì để mất nhưng sao cái ''thất bại'' lần này lại khiến mình cảm thấy sợ ... lúc này thì lại tự an ủi mình thành công thì tốt thôi nhưng thất bại dù là rất tệ thì cũng hãy nhớ
    Just Calm Down !!! EveryThing Will Be Fine
    Được usa11_9_2001 sửa chữa / chuyển vào 04:14 ngày 31/08/2006
  3. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    http://my.opera.com/phamlam/homes/music/hondacodon.wma
    Có hòn đá cô đơn xa xăm.
    Đứng ở đó cớ sao một mình.
    Phải chăng đá cũng thất tình?
    Hoà niềm đau với ta.
    Có chị gió bay ngang qua.
    Khẽ nhẹ vuốt mát tâm hồn mình
    Này cậu trai thất tình!
    "Buồn làm chi hỡi em?"
    Có giọt nước rơi trên mi,
    Khẽ nhẹ thấm xót xa trong lòng.
    Hình như nước cũng biết rằng:
    "Nàng đã xa cách ta ..."
    Ôi giọt nước đau thương kia ơi !!!
    Chớ vội khóc khiến ta thêm buồn,
    Vì ta cũng đã biết rằng:
    "Nàng đã xa cách ta...."
    { II }
    Khi người lỡ quay lưng ra đi.
    Dẫu còn chút vấn vương trong lòng.
    Thì người yêu ơi ta biết rằng:
    "Nàng đã xa cách ta ..."
    Ta ôm một chút đau thương thôi.
    Dẫu thầm kín mãi trong tâm hồn
    Vì người yêu ơi ta biết rằng:
    "Nàng sẽ quên mất ta ... "
    Repeat ( II )
    Phải biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã ...
    Cố lên bạn nhé
  4. NVB2

    NVB2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    đây mới gọi là tinh thần việt nam chứ
    [​IMG]
  5. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Để tớ lôi qua topic kia
  6. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5 ngày .../8/06
    Một ngày đặc biệt quan trọng của mình, tý nữa thì bỏ xác lại biển Cửa Lò, nghĩ lại vẫn rùng mình, trước khi bị sụt xuống còn đang nghe Béo hát theo yêu cầu, 1 loạt hit nhá: vì em yêu anh, em sẽ là người ra đi... nhớ lúc đấy béo còn đang hỏi mình câu bắt đầu như thế nào , sau đấy mình còn đang lý sự với Q về sống cộng sinh vơi sống nhờ...rồi chẳng hiểu thế nào, ko thể hiểu tại sao tự nhiên nước lại ngập đến đỉnh đầu, mình chới với luôn, ko kêu lên được, chỉ khục khục vì bị sặc nước, Béo cũng thế, nó thấp hơn mình, cũng cố kêu ầm ĩ lên ... lúc đấy chỉ có vài người xung quanh đứng xem vì ko hiểu là thật hay giả vờ vì trước đấy còn đang hét ông ổng, may rồi cũng có người đẩy vào... suýt nữa khóc vì sợ, bò lên bãi biển ngồi mà ko nói được câu nào ; lúc đấy thấy cô độc khủng khiếp
    ko biết có giám xuống biển nữa ko
  7. ___CAT___

    ___CAT___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tàu lượn hơi ác; chứng tỏ mặt mình cũng dày ghớm; hở ra là tót đi; suốt từ sáng thứ tư đến tận trưa T7, tối T7 cũng lại tót đi với lý do " quốc khánh, người người ra đường, nhà nhà ra đường" công nhận là đông vui thật, thick thế giá mà được đèo thì còn thick nữa; được cái đi xe ga cũng hơi thick nữa; lần đầu tiên trong lịch sử cũng đú đởn đứng trên cầu hóng gió như người ta, phải cái cầu cứ rung rung nên cũng hơi rợn; nhưng ko sao, từ bi h thưởng thức được cái jì thì cố mà thưởng, ai mà biết sẽ tèo lúc nào
    Hôm qua sn H, lại được đón, lại kẹp 3 như thỉnh thoảng vẫn được kẹp, dạo này đi đâu hay phải tự đi nên cứ được đèo là sướng; 3 đứa xuống nhà H sớm nhất, Béo dắt xe vào đầu tiên, mẹ H tưởng mình nên mắng luôn: " con ranh, mày đi đâu mà chẳng thấy xuống chơi với cô" ---> trong số các phụ huynh, quý nhất là mẹ H, cứ nói chuyện với cô là mình thấy xả xì trét ghê ghớm
    Sn H có gần đủ những đứa hay chơi với nhau hồi cấp 3, thiếu mỗi H thăng nó ko xuống được vì ko có ai đón mình thấy cũng lạ thật chẳng nhẽ bạn bè lại nhạt nhẽo thế sao
    17/9 lại có phát liên hoan rồi
  8. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    nhật ký? chả hiểu phải viết cái quái gì vào đây nhỉ? kể lại thành tíc của mấy hum nghỉ ở nhà ?chả đi đâu ,vì cái bọn cty cũ nó nợ lại lương.Thế là mấy hum cứ ở nhà tu tại gia.Được cái có bạn tốt ,cũng rủ mình đi đú đởn nhậu nhẹt .
    Ngày 3.9 :Hậu quốc khánh .Tụ tập ăn uống ,đi chợ( ko fải tiền của mình đi chợ thích thật,cứ thoải mái mà mua đi,hehe) và nấu ăn.(việc này mình đã rửa tay gác kiếm gần tháng nay vì lý do :đi làm về muộn).Chui vào bếp và lại nóng như xông tiếp.Được cái mấy bạn nhiệt tình cố nuốt mấy món mình làm.hehe.Bạn bè tốt lắm lúc thích thật.
    1 ngày đẹp trời nắng đã lên cao , mang đt ra dùng , rồi khi dùng xong lại thấy tiếc .lắm lúc khó diễn đạt được sự dở hơi của mình.
  9. aloneNEU

    aloneNEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Hic thế là 3 ngày nghỉ trôi qua thật vô nghĩa. Chẳng đi được đâu cả, mà cũng chẳng làm được gì cả.
    2/9: dậy rất muộn, nhìn ra ngoài đường, hic đông quá, tốt nhất là ở nhà, chiều có hẹn rồi mà, phải chuẩn bị chứ.
    chiều, đang nghĩ xem đến chỗ hẹn sẽ nói gì với bạn ý thì, pin pin, ê thằng kia mở cửa đi, ra mở cửa thấy 4 thằng bạn với 1 túi thịt chó khá to và 2 chai to Vốtka Hà Nội. hic ngồi uống với mấy thằng bạn quên mất cả cái hẹn buổi chiều, bạn ý nhắn tin nhắc lịch hẹn, thế là đành phải xin lỗi bạn ý rồi hẹn hôm khác, chà mình hẹn bạn ý mấy lần rồi mà chưa gặp được, thấy mình có lỗi thật.
    tối, hic chiều uống hết rượu rồi lại bia nên say quá, chẳng biết trời đất gì cả. ngủ đến sáng luôn.
    3/9, ngủ dậy rất muộn, 11h mới bình minh, hehe thế là đỡ phải ăn sáng
    chiều, lại có mấy thằng khác rủ đi ăn thịt chó, mẹ kiếp sao chỗ chúng nó dẫn đi xa thế, lại say
    tối, ngủ như chết đến sáng.
    4/9, hehe lại ngủ đến 11h rồi
    chiều, thằng bạn qua rủ chơi PS2
    tối, 2 thằng lên Lâm ngồi.
    Xong 3 ngày nghỉ thế đấy.
  10. ___Pink___

    ___Pink___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm lên mạng, thấy mạng nhanh lạ lùng, có tý sợ.

Chia sẻ trang này