1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Mày cứ nói đểu anh zai tao
  2. 113

    113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Lang thang 1 chút tự nhiên lại gặp ông em tôi ở đây he he anh mới nhận tin hôm nay xong
    Ngã là đúng rồi ko bỏ con bé đó hơi fí
    ko đau nhưng cảm thấy mệt ... Mày được nó bỏ thì đau nỗi gì nhở
    Mất cảm giác chăng ... Nghỉ mấy ngày anh bắt xê cho chú quả khác nhá keke
    Hình như tại mình ... Thì lần nào chả tại chú
    Uh thì vẫn câu cũ cơn gió thoảng đến rồi đi ... đúng rồi đợi con gió khác nào
    Hối hận 1 chút ... Biết lỗi của mình thì tốt cứ thế phát huy nhá
    Cảm giác mới mẻ ... Cái này thì anh ko bàn luận , nhận tin anh cũng rật mìn nhưng hết rồi còn đâu
    1 lần nữa thành thật chia buồn với chú vì được chia tay với ng iu keke ,..., theo lời ông bẹn thân của chú thì 26 rồi ấy nhỉ , cố lên nhé em trai mai tậu qủa mới
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    ...
    hi everybody
  4. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Nhiều người bình chọn thế..
  5. heigirl

    heigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    lai them mot nhan kho ve tinh rui
  6. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Hay là em đấy nhỉ... Nếu đúng (xác suất ~ 0) thì a hạnh phúc wá..
  7. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    ặc cái Dcm nhà anh 113 ... đi đâu cũng luyên tha luyên thuyên ...
  8. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    ?
  9. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Một ngày tồi tệ không thể tồi tệ hơn...Híc, đủ thứ chuyện đến cùng một lúc ===> bực mình
    Hai bài kiểm tra đang treo lơ lửng trên đầu mà giờ còn ốm thẳng cẳng...Còn gì sung sướng hơn...
    Đau đầu quá, ...học bài tiếp thôi...hichic
  10. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Thuở ấy xa xưa có một nàng một nàng thiếu nữ
    Một đóa hoa hồng tình phơi phới tuổi mới trăng tròn
    Cuộc đời hồng nhan cay và đắng thôi thì lắm trái ngang
    Bao nhiêu trai làng yêu nàng
    Đi theo xin nàng tim vàng
    Nàng vẫn không màng
    2.
    Nàng đã trót yêu yêu một chàng một chàng nghệ sĩ
    Tình hỡi ơi tình chàng đã có đã có gia đình
    Người đời cười chê cho tình đó như là gió với trăng
    E sao duyên mình không thành
    Như bao cô nàng thất tình
    Nàng khóc một mình
    Điệp khúc
    Thi ơi Thi ơi Thi,Thi biết biết không Thi ?
    Khi con tim yêu đương là sống với đau thương
    Khi con tim yêu đương là chết với u sầu
    Thì Thi đã biết cớ sao Thi buồn
    3.
    Nàng quyết ra đi xa làng mình người tình yêu dấu
    Đời ngỡ chắc rằng nàng đã bước đã bước qua cầu
    Mà nào ngờ đâu ôm tình ấy đi tìm dẫy núi cao
    Đi sâu vô rừng quên tình
    Hay đi vô rừng trốn mình
    Tình vẫn u sầu
    4.
    Từ đó không ai ai còn gặp gặp nàng đâu nữạ
    Chỉ có con chim rừng nhiều khi thấy nàng khóc một mình
    Rồi một mùa đông chim nhìn thấy thấy nàng dưới gốc cây
    Tương tư nhân tình khôn lường
    Đau thương u tình vô cùng
    Nàng chết trong rừng
    Kết
    Thi ơi Thi ơi Thi,Thi biết biết không Thi ?
    Khi con tim yêu đương là sống với đau thương
    Khi con tim yêu đương là chết với u sầu
    Thì Thi đã biết cớ sao Thi buồn

Chia sẻ trang này