1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng hoàn thành xong hết mọi thứ rồi, và đã sẵn sàng để ngày mai chiến đấu hí hí, mệt phờ phạc nhưng rất hài lòng vì mọi thứ đều như dự tính, không những tốt mà quá hoàn hảo he he...Thật không uổng công một chút nào.
    Chỉ còn một điều băn khoăn nữa thôi, lạy trời lạy phật ngày mai trời không mưa!!!

  2. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng xong!
    Phù phù,,,phèo cả bọt mép!
  3. truongchi84

    truongchi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối
    Dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới
    Mặt đất đã cho ta những ngày vui với
    Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời...
  4. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Trời đất, 84 dnày mốt làm thơ hả..
    Này thì thơ...
    "Giá mà tớ là con trai.."
    Đấy là lời cô bé nói
    "..từ lâu tớ đã bỏ đi
    sang Phi Châu chơi cho khoái."
    "Còn nếu tớ là con gái.."
    Đáp lại ngay - cậu bé trai
    "...thay cho chỉ màu tớ sẽ
    thêu bằng tia nắng ban mai."
    Hai người mỗi năm mỗi lớn
    Cùng nhau nên vợ nên chồng
    Với nhau sáng - trưa - chiều - tối...
    SUỐT NGÀY NÓI CHUYỆN TIỀN NONG...
    (Bài này e trích dẫn - nguồn thì k nhớ ạ - tử tế hơn thằng rut nhiều nhá )
  5. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    ngẩn ngẩn ngơ ngơ tựa mất hồn
    si si dại dại mất tinh khôn
    vì ai đảo đảo điên điên mãi
    tại họ buồn buồn khổ khổ luôn
    ủ ủ sầu sầu sao giải thích ?
    ghen ghen tị tị được gì hơn ?
    đành thôi nói nói cười cười vậy
    vẫn thấy lơ lơ lửng lửng buồn
    (st)
    Được badper sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 27/11/2006
  6. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    em chờ tiếp
  7. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Nơi xa vời anh có biết không anh???
    Em gọi anh thì thầm cùng tiếng sóng
    Nếu nơi đó anh thấy lòng xao động
    Là tình em vang vọng ngóng về anh!!! ...hố hố
  8. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Chả cảm nhận đc điều cả? Buồn ghê!
  9. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    thằng nài lại đong gái, cứ tưởng tu được mấy ngày....sán
  10. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Hố hố, Tiểu nữ thân phận thuyền đã có lái, con gái đã có chồng, thí chủ cẩn thận lời ăn tiếng nói, coi chừng có ngày họa vô đơn chí, tai bay vạ gió thì ... hĩ hĩ

Chia sẻ trang này