1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gundam_kid

    gundam_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Pác cho em xin, hic vợ em viết thơ tặng em thì nàm sao mà pác cảm nhận được gì mà buồn với chả ko buồn. Hay bác định ....
  2. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Có đinh j đâu! Chú cứ hiểulầm.... Mà A đã..... hí hí....
  3. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    hí hí, ghen kìa hí hí...Ghen nà tốt nhưng mờ chồng cũng hông nên nóng nảy vậy, nàm rì mà cứ sồn sồn nên...
  4. gundam_kid

    gundam_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Không nóng sao được, nó tán vợ mình mà mình để yên à, có mà ngu.
  5. gundam_kid

    gundam_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, sau 1 buổi tối thì tinh thần sảng khoái hẳn lên rồi. Bây giờ đang rất là thoải mái đây.
    Đêm qua nằm nghe The Spirit Carries on của Dream Theater trong cái live Score 2k6 đến 4 lần mà vẫn chưa biết chán
    If I die tomorrow
    I`d be allright
    Because I believe
    That after we`re gone
    The spirit carries on

  6. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    viết nhật kí
  7. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Biết nó là người xấu...
    Cứ để im xem nó làm j

    Từ từ khoai sẽ nhừ!
    ___________________________________-
    Hôm nay đi Hải phòng... fèo hết cả dạ dày... tòi một số thứ trong ruột!
    chán!
  8. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Còn được ăn là tốt rồi. Dnày toàn phải nôn ra hết, nôn sạch. Oẹ..
    Dcm
  9. aloneNEU

    aloneNEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai, 1 kì thi mới lại bắt đầu, dạo này nhiều chuyện xảy ra quá làm mình chưa thể bình tâm lại để suy xét mọi thứ. Có cảm giác như có rất nhiều thứ ở mình cũng như xung quanh mình thay đổi mà ko có thời gian để suy nghĩ và suy xét xem chúng là gì.
    Tự nhiên thấy lo lắng, cuộc đời này nhiều lúc khó sống thật, chẳng biết phải sống ntn cho tốt, sống ntn để làm những ng xung quanh vừa lòng nữa. Bạn bè dạo này nhạt thếch, đúng là năm cuối rồi thì chẳng còn gì để phải giấu diếm nữa, bạn bè mà cứ "chơi" nhau thế thì nghỉ luôn.
    he he thôi đành tiếp tục " vô tư nhìn lên thôi "
  10. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    thòi gian đang đc lãng phí 1 cách vô tội vạ
    sang tuần sẽ khác
    chắc chán khác
    thề

Chia sẻ trang này