1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày vừa rồi ko làm được một việc gì cho ra hồn ---> ức chế.
    Chuẩn bị sang tuần mới với một loạt thử thách mới, hy vọng là mọi chuyện sẽ sáng sủa và tốt đẹp hơn!!! Cố lên nào !
  2. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lạnh bụng
  3. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    bạn tớ cũng hay lạnh b rống bát pơ
  4. _Qyn_

    _Qyn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    7.967
    Đã được thích:
    0
    Tao đang mất tiếng
  5. oopssy

    oopssy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0

    1 năm yêu anh là 1 năm nước mắt em nhiều hơn tiếng cười.
    em ngu thì em chịu thôi
    bạn bè em chửi
    em cũng tự xỉ vả bản thân mình biết bao lần
    vậy mà vẫn yếu đuối mỗi khi nhìn thấy anh
    thế rồi đến cái ngày anh đề nghị chia tay 1 thời gian
    1 thời gian ư
    anh sợ em bị sốc ?
    tử tế quá
    anh vẫn thế
    vẫn luôn có trách nhiệm như mọi khi
    1 thằng bạn rất tốt
    1 ông anh trai cũng rất tốt
    nhưng lại là 1 người yêu tồi
    tồi lắm
    mà thôi
    tất cả sẽ qua
    em viết ra cho nhẹ nhõm
    viết để quên
    sẽ quên đc
    nhất định thế
    ...và em đưa tay, dứt khoát xoá hết dấu vết của nước mắt trên khuôn mặt mình...
  6. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn, sau cơn mưa, trời... lại... mưa tiếp
  7. pisces84vn

    pisces84vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    đêm qua lạnh ... cắm trại... mấy thằng khốn nạn ở trại bên mượn rượu sang gây gổ, lại còn đánh mấy đứa em khoá 26, cả trai lẫn gái... điên tiết, 2 thằng cầm cả ghế để phang ... 113 đến vây.. may mà chạy kịp... cả một đêm lang thang không nhà... sáng hôm sau mất hơn 2 lít để liên lạc và bơm cho lũ bạn bè thân quen để sớm mai gặp bọn kia nói chuỵên... chẳng muốn đánh nhau... có thể phát điên đến mức chém chết chúng nó, nhưng ... năm cuối rồi, nhỡ bị đuổi học thì buồn lắm, một thằng đã từng là sinh viên" kiểu mẫu" của khoa, nay lại chém người, vào tù ra tội, thì còn gì là cuộc đời ... bố mẹ biết chuyện chắc sẽ lo, em cũng ko biết...ko dám kể ... sợ em lại khóc ... tuổi trẻ ơi ... hình như để sống "yên thân" cũng khó lắm thì phải ...
  8. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    1. Đã chém gì đâu mà phải sợ.. Mà cố gắng để k chém giết nhé, tội lỗi lắm. Quân tử 10 năm trả thù cũng k muộn, chỉ cần nhớ có thù phải trả là được . Sau 1 tgian có thể sẽ thấy thoải mái hơn, hoặc càng sôi sục, cái đấy thì tùy vào mức độ của lòng hận thù, hì
    2. Có 113 vào rồi thì chắc cũng ổn thôi..
    3. Có cái vẻ bề ngoài là SV kiểu mẫu thì ối, hehe, thế nhưng bên trong thì ai mà biết được.. .
    Làm tí bia cho tỉnh táo cái
  9. nguyenle23

    nguyenle23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Waiting About 2500$
  10. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    Hôm nay cứ man mác buồn mới kinh chứ
    tâm trạng thì cứ phải gọi là tâm trạng

Chia sẻ trang này