1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zenpatriot

    zenpatriot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Buồn! Phải chia tay, phải ra đi, phải từ bỏ!
    Mộng lầu hồng tan vỡ, lòng cũng tan vỡ từ lâu rồi.
    Nhớ thương!
    Chỉ là ảo ảnh, chỉ là tự huyễn hoặc mình mà thôi!
    Tôi ơi đừng tuyệt vọng!
    Bởi đời còn mãi những tiếng cười.
  2. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá..
  3. love25101306

    love25101306 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    bun.com ! xa cs đô thị ồn ào, xa bạn bè chiến hữu. tự dưng nhớ điều dở hơi nhất ở HN là tắc đường và khói bụi ! ở đây có mơ cũng k thấy chục cái xe máy đi trong vòng 10''.
    ới bạn Scarlet, tớ nhớ cả ấy đấy !
  4. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    1. Ở đây cũng vậy, toàn otô không hà...
    2. Tớ cũng vậy..
  5. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống cứ thế mà trôi thôi ...!
  6. attack_alone

    attack_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Adagio
    Được attack_alone sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 18/01/2007
  7. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Sáng học từ 8h sáng đến 12h30 mới được nghỉ, vừa mệt vừa đói...chiều 1h30 lại học tiếp, thật là khủng khiếp...Đang yên lành nhỏ bạn ngồi cạnh lăn đùng ra ngất xỉu làm sợ rụng tim...mắt mũi tái mét ,ngơ ngác luôn...Cả chiều ngồi trông nó trong bệnh viện...Nhìn nó mà thương...Thất tình thôi mà việc gì phải tự đày đọa bản thân thế...Cứ như thế mãi cuối cùng người thiệt thòi cũng chỉ là nó mà thôi... Lại nhớ đến câu " người ta cứ nói đừng quá yêu..." hơ hơ hơ
  8. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà một ngày mới tốt lành
  9. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    lại 1 đêm ''thao thức''
    cứ 1 tuần 3 đêm ko ngủ thế này chắc toi
  10. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Ơ, dạo này lắm người thất tình nhể, bạn của bạn xauxi gì bên kia cũng thất tình kìa
    Phì, nhiều thứ sắp xảy đến với mình... Tết là thời điểm gì mà sao ác vậy..., phì...

Chia sẻ trang này