1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    5h30'' đi ăn thịt chó rồi. Buồn cười, chẳng thích ăn thịt chó lắm thôi thì cứ đi vậy.
    Lại nhớ câu mẹ dặn "mày đừng có mà cả nể rồi chén chú chén anh",ặc...thế là thế "lào" ?
    Xong thì lại đi với con SC,chẹp...dạo này người đói meo mốc có cái qué gì đâu,chẹp...
    .......Tự nhiên giải thảm vớ vỉn nữa chứ, chắc đêm tâm trạng cảm xúc nó về nhiều hơn,hehe...hôm nay chẳng thấy bà dì bóng dáng đâu cả, chán thế.
  2. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ thử cái chữ ký
    Quảng cáo luôn
  3. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ thử cái chữ ký
    Quảng cáo luôn
  4. lecobusier

    lecobusier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hí hí,cái chữ kí của mày hay thế!!Đùa đấy!!
    Ui trời,hôm qua tự dưng mình tốt đột xuất,đèo Ciao về tận nhà,ơ mà lúc đấy 22h roài chứ có ít quái đâu,lúc về lạnh chết người...giá mà....
  5. lecobusier

    lecobusier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hí hí,cái chữ kí của mày hay thế!!Đùa đấy!!
    Ui trời,hôm qua tự dưng mình tốt đột xuất,đèo Ciao về tận nhà,ơ mà lúc đấy 22h roài chứ có ít quái đâu,lúc về lạnh chết người...giá mà....
  6. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Tội em quá ! Nhớ anh đến thế cơ àh ...!
  7. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Tội em quá ! Nhớ anh đến thế cơ àh ...!
  8. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Ơ con này kể công hả mày. Hồi trước tao cũng sang nhà Ciao đón bạn ý từ 5h sáng thì sao,lại còn đón hụt, lại còn mất xiền điện thoại nữa chứ Đã không thèm nói thì thôi nhá
    Nhờ Ciao nhờ
  9. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Ơ con này kể công hả mày. Hồi trước tao cũng sang nhà Ciao đón bạn ý từ 5h sáng thì sao,lại còn đón hụt, lại còn mất xiền điện thoại nữa chứ Đã không thèm nói thì thôi nhá
    Nhờ Ciao nhờ
  10. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Thế, thế là đã qua 2 năm rồi, nhanh thật "..." nhỉ Chúng mình sắp được công khai với mọi người "..." có nghĩa là gì chưa ? 2 năm trôi qua với biết bao kỉ niệm, vui buồn hạnh phúc và "..." thấy một điều rằng, nó thật nhanh, nhanh như những gì "..." đã làm, 2 năm đủ để quên tiếng Việt, nhưng có một người đã giúp "..." làm ngược lại điều đó. Và thế là sẽ có một TTVN couple mới chăng
    Lớn rồi, "..." cảm thấy mọi việc rất trong tầm tay của mình, thấy mọi ước mơ dường như đã sắp thành hiện thực, bởi vì đó là mình cảm thấy thế. "..." cảm giác rằng mình sắp sửa gánh một trách nhiệm rất lớn, lớn đến nỗi nếu ko có bàn tay của "..." bên cạnh, không biết "..." có làm được không ? Nhiều lúc nghĩ lại, "..." luôn thầm cảm ơn ai đó ở trên cao đã đưa "..." đến với "...". Viết cảm xúc khó thật, nhất là ở trên này, bởi vì những gì "..." suy nghĩ "..." đều có thể thoái mái nói lại cho "..." được qua chat. Ít nhất là 2 từ "..." và "..." Nhưng đúng phải công nhận một điều rằng, những cảm xúc thực sự vẫn luôn có thể biểu hiện bằng những dòng viết mộc mạc, mặc dù bây giờ "..." rất kém tiếng Việt
    Hôm nay bất chợt đọc tin này http://www.ngoisao.net/News/Chang-nang/2004/10/3B9AECCA "..." cảm thấy giống mình thật, ở tuổi 30 í, dĩ nhiên đấy là trong suy nghĩ thôi, "..." luôn suy nghĩ già trước tuổi mà, bây giờ nghĩ lại thấy điều đó là ko tốt, vì "..." luôn muốn thực hiện lời hứa với "..." là một người đàn ông chín chắn cho "..." mà theo "..." trước tiên sẽ là chỗ dựa vững chắc về suy nghĩ trong cuộc sống :) Sẽ rất có thể, những điều "..." làm sẽ không phù hợp với suy nghĩ của "..." lắm nhưng "..." đừng buòn nhé, "..." đã hứa là chắc chắn sẽ làm bằng mọi giá đấy.
    Nghĩ lại bây giờ mới thấy, mình đã bỏ phí quá nhiều thời gian vào công viêc chính, nhưng bù lại đã hiểu ra rất nhiều điều trong cuộc sống. Bây giờ lại "trâu như BK" thôi Mình công nhận lười thật, cũng vì được quen chiều từ nhỏ Bực quá đi mất, học thôi nào. Tháng 11 này sẽ hứa hẹn rất bận đây, hôm qua đi gặp và nói chuyện với một thằng sinh viên ở đây mới thấy, hoá ra bon tây nó ko như mình nghĩ. Nó còn là "trâu của trâu BK" đúng là có nhiều điều mình phải học tập thật. HỌC TIẾP THÔI !!!

Chia sẻ trang này