1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký 84 - Tập 5

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi whitechocolate, 26/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Nghe 49 ngày mà cứ như là ....úi, thum thủm cái mồm mình qué,hehe...bây giờ nhiều chuyện đen đủi quá xảy ra với cái mạng TTVN này rồi, nhưng đúng là TTVN như một xã hội thu nhỏ nhỉ? chẳng có cái mạng nào có thể như thế, cũng đáng để tự hào đấy chứ.
    Sorry bạn Mle, hôm nay tớ mới lại biết được cái tin đúng là 2 thành viên của TTVN "xử" nhau thật,hic...đáng buồn thật sự đấy. Thế là mạng mẽo thế nào cũng bị lên án nặng nề cho mà xem, con sâu làm rầu nồi canh thật. Mình còn bắt thông tin chậm hơn cả bạn Mle mới chết,hì hì ....
    ......Dạo này được cái mình kìm chế hơi bị giỏi, deck bị che phủ bởi cái gì, hic...nhưng tội cho mình qué,hic...thôi lại ngửa mặt lên nhìn đời và cố gắng thật nhiều vậy,hic...chẳng biết phải làm sao ý chứ. Nào nhìn đời. nào Konica
  2. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    mle chỉ đọc tin vào mỗi tối đêm khi các bạn đang ngủ thôi, vì lúc đó tổng hợp tin tức đầy đủ nhất trong ngày. Có ai cá cược tổng thống Mỹ ko nhỉ ? Tớ làm nhà cái nhé được cái hay máu me Các bạn dạo này ở nhà thế nào rồi.
    Praha, lạnh và buồn gần chết, sáng nay đi bơi thì chủ quan quần đùi dép tông ra bể, tưởng ngay gần thì ko sao, nhảy xuống nước 15 phút thì phải về đắp chăn thở như bị ruỗng phổi ngay, vì ko ngờ cái lạnh đặc biệt của sương trên cái đồi này nó khủng khiếp thế. Lấy cái áo lông ra mặc cái đã Lúc về lại điệp khúc cũ của bà quản lí kolej, hôm nay có thằng chuyển đến ở cùng phòng mày đấy, và thế là cả ngày ko có ma nào thích thật. Sống trong cái ko khí một mình này mới thấy, tại sao mấy ông ở nhà cử sang cứ phải bỏ tiền ra trả để được ở phòng đơn. Hay mình cũng làm thế phát nhỉ ?
    Hic, viết thế này, hèn nào "...." cứ đi ngủ sớm là phải, "..." đọc mấy dòng chồng viết phê quá, sướng lung tung kiểu này thứ 7 phải chat bù đấy "..." nhé ko có chuyện tôi tự khai báo cảm xúc hàng ngày mà mình ko nói gì đâu, lại còn để cả tuần mới nói một lần chứ bất công thật.
    Nhanh thật đấy, sắp sửa được 3 tháng rồi, còn mấy tháng nữa nhỉ ? Ơ, sao chỉ còn có 3 tháng nữa thôi, ôi trời ôi, sao nhanh thế ????? Nào, học tiếp và cùng tiếp kiệm nào
    Chúc "...." ngủ ngon, amen
  3. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    mle chỉ đọc tin vào mỗi tối đêm khi các bạn đang ngủ thôi, vì lúc đó tổng hợp tin tức đầy đủ nhất trong ngày. Có ai cá cược tổng thống Mỹ ko nhỉ ? Tớ làm nhà cái nhé được cái hay máu me Các bạn dạo này ở nhà thế nào rồi.
    Praha, lạnh và buồn gần chết, sáng nay đi bơi thì chủ quan quần đùi dép tông ra bể, tưởng ngay gần thì ko sao, nhảy xuống nước 15 phút thì phải về đắp chăn thở như bị ruỗng phổi ngay, vì ko ngờ cái lạnh đặc biệt của sương trên cái đồi này nó khủng khiếp thế. Lấy cái áo lông ra mặc cái đã Lúc về lại điệp khúc cũ của bà quản lí kolej, hôm nay có thằng chuyển đến ở cùng phòng mày đấy, và thế là cả ngày ko có ma nào thích thật. Sống trong cái ko khí một mình này mới thấy, tại sao mấy ông ở nhà cử sang cứ phải bỏ tiền ra trả để được ở phòng đơn. Hay mình cũng làm thế phát nhỉ ?
    Hic, viết thế này, hèn nào "...." cứ đi ngủ sớm là phải, "..." đọc mấy dòng chồng viết phê quá, sướng lung tung kiểu này thứ 7 phải chat bù đấy "..." nhé ko có chuyện tôi tự khai báo cảm xúc hàng ngày mà mình ko nói gì đâu, lại còn để cả tuần mới nói một lần chứ bất công thật.
    Nhanh thật đấy, sắp sửa được 3 tháng rồi, còn mấy tháng nữa nhỉ ? Ơ, sao chỉ còn có 3 tháng nữa thôi, ôi trời ôi, sao nhanh thế ????? Nào, học tiếp và cùng tiếp kiệm nào
    Chúc "...." ngủ ngon, amen
  4. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký 3 ngày nay của tớ nó thế này
    Chiều không em
    Phú Quang
    Chiều không em chiều buồn ko em
    Trời đầy mây mặt trời một mình
    Cây nối cây mà xanh xao cô đơn
    Nghe trống vắng trống vắng từng giọt chiều
    Chiều ko em mặt hồ buồn tênh
    Mãi lang thang cơn gió vô tình
    Chiều ko em chân quay về ngơ ngác
    Ta còn gì để mà nhớ mà quên
    Chiều ko em chiều buồn ko em
    Trái tim ta ai ném bên thềm
    Chiều ko em câu ca vàng sương khói
    Biết về đâu để mà nhớ mà quên
  5. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký 3 ngày nay của tớ nó thế này
    Chiều không em
    Phú Quang
    Chiều không em chiều buồn ko em
    Trời đầy mây mặt trời một mình
    Cây nối cây mà xanh xao cô đơn
    Nghe trống vắng trống vắng từng giọt chiều
    Chiều ko em mặt hồ buồn tênh
    Mãi lang thang cơn gió vô tình
    Chiều ko em chân quay về ngơ ngác
    Ta còn gì để mà nhớ mà quên
    Chiều ko em chiều buồn ko em
    Trái tim ta ai ném bên thềm
    Chiều ko em câu ca vàng sương khói
    Biết về đâu để mà nhớ mà quên
  6. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Tình hình ở nhà là giở điên rồi, sáng nắng chiều thì lại lạnh, sáng sớm tinh mơ thì đắp chăn mãi không hết được lạnh...dạo này nằm ngủ lại hay sợ ma nữa chứ, mệt thật, con mèo cứ nhảy qua nhảy lại lại sợ.
    To bạn Mle: tớ cũng tổng hợp tin tức vào tầm 2-3h sáng nhưng cũng chán, ngồi mãi chẳng có vẹo gì, đêm qua may quá gặp đươc quả vẹo lâu ngày ngồi bốc phét một tí cũng gục.
    Sáng nay dậy thì người ta đã gọi cái giờ đấy là "buổi trưa" rồi, deck ma nào nó thèm dậy vào cái giờ đấy....đã thế lên lại còn nhận được PM của kocamxuc tí thì chết sặc, đã viết một loạt dài chửi đồng chí rồi nghĩ thế nào lại xoá đi...căn bản nhớ lại cái buổi chat đêm qua với chị bạn cũ, hí hí...tốt nhất là không nên làm mất hình tượng nữa.
    Quyết định có khi đêm nay đọc truyện thôi chứ ngồi net nhiều quá nay về già hậu quả khó lường. dạo này dậy cái lưng đau như bị gẫy ra đến nơi rồi.
  7. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Tình hình ở nhà là giở điên rồi, sáng nắng chiều thì lại lạnh, sáng sớm tinh mơ thì đắp chăn mãi không hết được lạnh...dạo này nằm ngủ lại hay sợ ma nữa chứ, mệt thật, con mèo cứ nhảy qua nhảy lại lại sợ.
    To bạn Mle: tớ cũng tổng hợp tin tức vào tầm 2-3h sáng nhưng cũng chán, ngồi mãi chẳng có vẹo gì, đêm qua may quá gặp đươc quả vẹo lâu ngày ngồi bốc phét một tí cũng gục.
    Sáng nay dậy thì người ta đã gọi cái giờ đấy là "buổi trưa" rồi, deck ma nào nó thèm dậy vào cái giờ đấy....đã thế lên lại còn nhận được PM của kocamxuc tí thì chết sặc, đã viết một loạt dài chửi đồng chí rồi nghĩ thế nào lại xoá đi...căn bản nhớ lại cái buổi chat đêm qua với chị bạn cũ, hí hí...tốt nhất là không nên làm mất hình tượng nữa.
    Quyết định có khi đêm nay đọc truyện thôi chứ ngồi net nhiều quá nay về già hậu quả khó lường. dạo này dậy cái lưng đau như bị gẫy ra đến nơi rồi.
  8. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Sức mạnh của nhật kí ghê thật, nó ******** cảm chuyển từ bên ngoài vào bên trong, tình cảm nội tâm. Sức mạnh của nó lớn đến nỗi nó phá đi tất cả mọi cảm xúc xung quanh, chỉ muốn bộc lộ với người hiểu những dòng mình viết
    Hic, hôm qua thức khuya xem mấy cái "ấn tượng" nên cả đêm ko thể nào mà ngủ được. Lại bị ám ảnh bởi chuyện đấy rồi phải làm thế nào để thoát khỏi nó bây giờ mình đã cố gắng học mà vẫn bị phân tâm, phải đi chạy mới được
  9. mle

    mle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2001
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    1
    Sức mạnh của nhật kí ghê thật, nó ******** cảm chuyển từ bên ngoài vào bên trong, tình cảm nội tâm. Sức mạnh của nó lớn đến nỗi nó phá đi tất cả mọi cảm xúc xung quanh, chỉ muốn bộc lộ với người hiểu những dòng mình viết
    Hic, hôm qua thức khuya xem mấy cái "ấn tượng" nên cả đêm ko thể nào mà ngủ được. Lại bị ám ảnh bởi chuyện đấy rồi phải làm thế nào để thoát khỏi nó bây giờ mình đã cố gắng học mà vẫn bị phân tâm, phải đi chạy mới được
  10. Gily

    Gily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Nhỡ đâu mình lại hiểu hết cái mle đang nói thì sao nhỉ? hehe...nhiều cái tưởng là khó hiểu cơ mà lại dễ hiểu tới không ngờ đấy. Chỉ cần để ý tí thôi, keke...

Chia sẻ trang này